(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu mùa xuân là mùa của khởi đầu và yêu thương, thì mẹ chính là mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời mỗi chúng ta. Mẹ không chỉ trao cho ta hình hài, mà còn nuôi dưỡng ta khôn lớn và gieo vào lòng ta những hạt mầm yêu thương, bao dung, đức hy sinh thầm lặng cùng niềm tin vào cuộc sống.

Mẹ là mùa xuân

Nếu mùa xuân là mùa của khởi đầu và yêu thương, thì mẹ chính là mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời mỗi chúng ta. Mẹ không chỉ trao cho ta hình hài, mà còn nuôi dưỡng ta khôn lớn và gieo vào lòng ta những hạt mầm yêu thương, bao dung, đức hy sinh thầm lặng cùng niềm tin vào cuộc sống.

Tháng Ba về, mang theo sắc xuân dịu dàng còn vương trên từng nhành cây, tán lá; với chút nắng, chút gió, vừa đủ để lòng người thấy ấm áp hơn. Tháng Ba còn mang theo một ngày vô cùng ý nghĩa - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Giữa muôn vàn bóng dáng thân thương mà chúng ta tôn vinh, tri ân trong ngày lễ ấy, có một người luôn đứng phía sau mỗi bước ta đi, âm thầm dõi theo và chở che - đó là mẹ. Dù thời gian có lặng lẽ trôi, dù cuộc sống đổi thay đến nhường nào thì mẹ vẫn luôn ở bên ta, bền bỉ, bao dung và ấm áp. Có lẽ bởi thế, trong âm nhạc, mẹ đã trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn, là nơi để các nhạc sĩ gửi gắm lòng biết ơn, nơi mỗi người con tìm thấy chính mình qua những giai điệu thiết tha, sâu lắng.

Đã có biết bao tác phẩm âm nhạc viết về mẹ ra đời với ca từ và phong cách riêng biệt, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tôn vinh sự hy sinh thầm lặng cùng tình yêu bao la của mẹ, tựa như những lời tri ân chưa bao giờ cũ. Từ bài “Mẹ” của nhạc sĩ Phan Long, nói về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ có chồng, con đi bộ đội; đến “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân, với giai điệu da diết như sóng biển vỗ bờ yêu thương; “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý - nơi hình ảnh người mẹ hiện lên giữa năm tháng gian lao mà vẫn dịu dàng, bền bỉ; hay các ca khúc đương đại như: “Nhật ký của mẹ” (sáng tác: Nguyễn Văn Chung), “Lớn lên cùng mẹ” (sáng tác: Tuấn Hồ)... Mỗi giai điệu như một lát cắt cảm xúc. Mỗi lời ca là một nhịp tim thổn thức. Và dẫu thời gian có trôi, những khúc hát về mẹ vẫn luôn ngân vang như mùa xuân không bao giờ tắt trong trái tim mỗi người.

Mẹ là mùa xuân

Hình ảnh trong MV “Lớn lên cùng mẹ” của ca sĩ Viên Thu Hường

Dù là dòng nhạc nào và dù ở thời kỳ nào, khi thưởng thức những ca khúc, những giai điệu viết về mẹ, chúng ta không chỉ lắng nghe bằng đôi tai, mà còn được cảm nhận bằng cả trái tim. Trong từng nốt nhạc dịu dàng, từng câu hát tha thiết, hình ảnh mẹ hiện lên gần gũi mà thiêng liêng. Và rồi, giữa mùa xuân của đất trời với nắng mới, lộc non và những khởi đầu tươi sáng, ta chợt nhận ra: có một mùa xuân khác vẫn luôn hiện hữu trong đời mình - mùa xuân mang tên mẹ. Mùa xuân ấy không chỉ đến rồi đi theo nhịp thời gian, mà bền bỉ, âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn ta qua năm tháng. Đó là mùa xuân của yêu thương vô điều kiện, của bao dung rộng mở, của đức hi sinh không cần đáp đền. Để mỗi khi những giai điệu về mẹ cất lên, lòng ta bỗng dịu lại, ấm hơn - như thể đang được trở về với mùa xuân đầu tiên của cuộc đời.

Mẹ là mùa xuân

Hình ảnh trong phim ca nhạc “Mẹ là điều tuyệt vời nhất” của ca sĩ Huyền Trang Sao Mai

Trong những tác phẩm âm nhạc viết về mẹ, mỗi nhạc sĩ bằng rung cảm riêng, lại khắc họa mẹ ở những dáng hình khác nhau; khi tần tảo sớm hôm, lặng thầm hy sinh, lúc dịu dàng như nắng xuân... Những ca khúc ấy vẫn đang được các thế hệ ca sĩ, nghệ sĩ cất lên bằng cả trái tim yêu thương cùng lòng biết ơn đối với mẹ.

Và mới đây, Nhà giáo ưu tú Phạm Hoàng Hiền, Trưởng khoa Âm nhạc, trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã ra mắt một MV rất hay về mẹ mang tựa đề “Một trời yêu thương”.

MV: “Một trời yêu thương” - ST: Trọng Lập - Thể hiện: NGƯT Phạm Hoàng Hiền

Trò chuyện với phóng viên của Báo và Phát thanh,truyền hình Thanh Hóa về MV này, Nhà giáo ưu tú Phạm Hoàng Hiền chia sẻ rằng: Ca khúc là một kỷ niệm đẹp trong hành trình hoạt động nghệ thuật của chị. Đó không chỉ sản phẩm âm nhạc chị dành tặng tất cả khán thính giả, mà còn là món quà yêu thương gửi gắm tới cô con gái khi bước vào tuổi trưởng thành.

Qua ca khúc, Nhà giáo ưu tú Phạm Hoàng Hiền mong muốn truyền tải đến tất cả chúng ta một thông điệp, rằng: con cái dù có khôn lớn, trưởng thành đến đâu vẫn mãi là đứa con bé nhỏ trong vòng tay mẹ; và tình yêu của mẹ thì luôn rộng lớn như cả một bầu trời yêu thương. Mẹ sẽ mãi là bến đỗ bình yên, là nơi để các con trở về sau những tháng ngày bôn ba với cuộc đời, là mùa xuân dịu dàng để các con tìm lại sự an yên và tiếp thêm niềm tin bước tiếp trên hành trình phía trước.

NGƯT Phạm Hoàng Hiền trò chuyện cùng phóng viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Mùa xuân của đất trời có thể đi qua theo vòng quay năm tháng, nhưng mùa xuân mang tên mẹ thì sẽ luôn ở lại trong ký ức mỗi người. Để rồi, dù có đi xa đến đâu, chỉ cần nghĩ về mẹ, lòng ta lại dịu xuống như đứng giữa một khoảng trời xanh non. Và ta hiểu rằng, trong hành trình trưởng thành, điều đẹp đẽ nhất không phải là những đích đến xa xôi, mà là luôn có một mùa xuân âm thầm phía sau - mùa xuân của mẹ - nâng đỡ và dõi theo ta suốt cuộc đời.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]