(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, trong tiết Vu Lan tại chùa Thiên Linh, chùa Đồng (Linh Ứng tự) và chùa Nổ (Đại Phúc Tự), được chứng kiến không khí trang nghiêm nơi cửa Phật, những lời kinh, tiếng mõ, những đóa hoa đăng lung linh hay nghi lễ tri ân nghĩa sinh thành. Tạo cho mỗi chúng ta niềm xúc động sâu sắc, đặc biệt thấy sự gần gũi của đạo và đời.

Mùa Vu Lan - Nâng niu chữ hiếu, lan tỏa lòng từ bi

Những ngày này, trong tiết Vu Lan tại chùa Thiên Linh, chùa Đồng (Linh Ứng tự) và chùa Nổ (Đại Phúc Tự), được chứng kiến không khí trang nghiêm nơi cửa Phật, những lời kinh, tiếng mõ, những đóa hoa đăng lung linh hay nghi lễ tri ân nghĩa sinh thành. Tạo cho mỗi chúng ta niềm xúc động sâu sắc, đặc biệt thấy sự gần gũi của đạo và đời.

Mùa Vu Lan - Nâng niu chữ hiếu, lan tỏa lòng từ bi

Tại chùa Thiên Linh, ngôi chùa có lịch sử lâu đời trên đất làng Hà Nữu, thuộc thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, đang trong thời gian phục dựng lại. Đại lễ Vu Lan báo hiếu do Ni cô Thích Nữ Như Hòa, Trụ trì chùa tổ chức diễn ra trong không khí trang nghiêm mà đầm ấm, thành kính mà gần gũi.

Trong không gian ấy, câu chuyện về chữ hiếu được nhắc đến không phải bằng những điều xa vời mà bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Cha mẹ đã dành cả cuộc đời để nuôi con khôn lớn. Những nhọc nhằn, hy sinh nhiều khi không nói thành lời. Quan tâm phục dựng chùa Thiên Linh được nhấn mạnh như một cách gìn giữ ký ức văn hóa, mạch nguồn tâm linh của quê hương. Ở đó, người già tìm thấy sự thanh tịnh; người trẻ có thêm cơ hội hiểu về quê hương; những người con tìm thấy một nơi để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Và trên hết, đó là nơi nhắc con người biết sống nhân ái, biết kính trên, nhường dưới, biết trân trọng những ân nghĩa đã làm nên cuộc đời mình.

Mùa Vu Lan - Nâng niu chữ hiếu, lan tỏa lòng từ bi

Tại chùa Đồng (Linh Ứng tự), xã Tiên Trang, Đại lễ Vu Lan báo hiếu và Lễ hội hoa đăng tri ân nghĩa sinh thành lần thứ 13 diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và ấm áp nghĩa tình. Hàng nghìn Phật tử, nhân dân từ nhiều địa phương cùng hội tụ tham dự Vu Lan. Tiếng chuông chùa ngân vang như đánh thức trong mỗi người một miền ký ức về cội nguồn sinh thành, dưỡng dục. Những ngọn hoa đăng được nâng niu trên tay. Ánh sáng nhỏ bé giữa màn đêm bỗng trở thành biểu tượng của lòng tri ân. Cầu mong đấng sinh thành luôn mạnh khỏe, bình an. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả cùng gặp nhau ở một tình cảm giản dị mà thiêng liêng.

Đại đức Thích Nguyên Hồi, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế, Tài chính và Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng Trụ trì chùa Đồng và chùa Nổ, cùng nhà chùa nhiều năm qua đã duy trì các hoạt động Vu Lan, lễ hội hoa đăng, tạo nên không gian để cộng đồng cùng thực hành và lan tỏa đạo hiếu, lòng nhân ái.

Chùa Thiên Linh dù đang trong quá trình phục dụng, chùa Đồng và chùa Nổ không chỉ chăm lo đời sống tâm linh mà còn tích cực lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia, tốt đời đẹp đạo. Đặc biệt trong mùa Vu Lan, lòng hiếu thảo được chuyển hóa thành những nghĩa cử thiết thực, để tình thương từ cửa Phật đi vào đời sống.

Mùa Vu Lan - Nâng niu chữ hiếu, lan tỏa lòng từ bi

Mùa Vu Lan năm nay, 20 suất quà từ chùa Thiên Linh, 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng do Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam năm 2026, Vũ Mai Thảo trao tặng, cùng nhiều phần quà nghĩa tình trước đó của các mái chùa, Phật tử và nhà hảo tâm đã được gửi đến những hoàn cảnh còn khó khăn. Mỗi phần quà có thể khác nhau về giá trị, nhưng đều chung một tấm lòng. Những món quà nhỏ được trao đi như những đóa hoa thơm của lòng nhân ái, góp thêm hơi ấm cho những gia đình còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu cho cha mẹ mình mà còn là biết sống yêu thương, biết sẻ chia và làm điều thiện cho cuộc đời.

Từ Thiên Linh đến chùa Đồng, chùa Nổ, tiếng chuông mùa Vu Lan ngân lên giữa làng quê, nhắc mỗi chúng ta biết trân trọng công cha, nghĩa mẹ, biết gìn giữ nghĩa tình và sống tốt hơn, thân thiện hơn mỗi ngày. Bởi sau cùng, giá trị của một đời người không chỉ ở những gì đã có, mà ở lòng biết ơn, tình yêu thương và những điều tốt đẹp đã trao đi. Để từ những mái chùa, đạo hiếu tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần bồi đắp nếp sống nhân ái, nghĩa tình trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Lê Xuân Bính (CTV)


Lê Xuân Bính (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]