(vhds.baothanhhoa.vn) - Một năm học mới đã chính thức bắt đầu với hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước. Trong niềm hân hoan đón chào năm học mới, có cả những niềm vui - kỳ vọng về sự đổi thay trong địa hạt “trồng người”.

Năm học mới – Niềm vui mới

Một năm học mới đã chính thức bắt đầu với hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước. Trong niềm hân hoan đón chào năm học mới, có cả những niềm vui - kỳ vọng về sự đổi thay trong địa hạt “trồng người”.

Năm học mới – Niềm vui mới

Năm học mới đã bắt đầu với niềm hân hoan của thầy, cô giáo và học trò.

1. “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường...”. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ từng câu chữ đầy xúc cảm trong truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Những xúc cảm chân thực, hồn nhiên và trong trẻo của lứa tuổi học trò mỗi khi bước vào năm học mới.

Ngày khai giảng năm học mới vẫn luôn là điều gì đó thật sự đẹp với những kỷ niệm đáng nhớ trong mỗi người. Sau ba tháng hè, sau những nghỉ ngơi vui chơi, xa cách bạn bè, tạm rời xa sách vở... những cô cậu học trò trở lại mái trường thân yêu, nơi có những người bạn, những người thầy và cả chân trời tri thức đang chờ đón mỗi người. Từ miền núi xuống đồng bằng, những đứa trẻ trong trang phục đẹp nhất, vai đeo cặp sách bước vào cổng trường với niềm háo hức.

Tuổi học trò cắp sách đến trường, ai cũng từng có những kỷ niệm về ngày khai giảng thật đẹp, và chúng tôi cũng vậy.

Ngày ấy, cũng chưa quá xa xôi. Năm nào cũng vậy, để chuẩn bị cho ngày khai giảng, mẹ lại dẫn chị em tôi đi sắm sửa những thứ cần thiết. Gọi là sắm sửa nhưng cũng không có gì nhiều. Chiếc cặp sách, vài cuốn vở, cây bút mới, lọ mực và đặc biệt, mẹ mua cho mỗi đứa bộ quần áo mới.

Bố tôi là thợ mộc, vì thế, đầu năm học, ông thường làm cho chị em tôi những chiếc thước gỗ nhỏ xinh, bào nhẵn thật đẹp, vừa vặn bỏ vào cặp sách. Chưa hết, trước ngày khai giảng, từ tờ giấy màu đỏ, vàng và vài que tre, bố tôi cần mẫn gọt, cắt, dán... để các con có cờ đỏ sao vàng mang đến trường trong ngày khai giảng... Cho đến tận bây giờ, sau rất nhiều điều đã quên bởi bộn bề cuộc sống, tôi vẫn nhớ như in những “mùa” khai giảng đã qua.

Giờ đây, khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, những đứa trẻ của chúng ta đã được người lớn sắm sửa cho nhiều hơn những sách, vở, quần áo mới. Nhưng không phải vì thế mà ngày khai giảng giảm đi ý nghĩa. Những đứa trẻ vẫn đến trường với tất cả sự háo hức, mong chờ. Trong ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ, có đong đầy niềm vui ngày khai giảng năm học mới.

2. Năm học mới 2025-2026 đã bắt đầu với ngày khai giảng rộn ràng niềm vui của thầy và trò trong cả nước. Từ năm học mới này, học sinh trong cả nước sẽ được miễn, hỗ trợ học phí. Theo đó, miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Việc miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em, học sinh từ mầm non đến phổ thông thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Khi không còn nỗi lo học phí, mỗi đứa trẻ sẽ được bình đẳng đến trường, tự do chinh phục những chân trời tri thức.

Năm học mới – Niềm vui mới

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm cho giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh sự quan tâm đến trẻ em, học sinh, thì Đảng, Nhà nước còn dành sự quan tâm đến thầy cô giáo - những người trực tiếp làm việc trên “cánh đồng” tri thức để ươm mầm, bồi dưỡng những mầm xanh của đất nước.

Từ năm 2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Sự thay đổi trong chế độ tiền lương và phụ cấp cho giáo viên được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu cuộc sống cho người làm nghề giáo, để từ đây, thầy cô giáo có thể dành tất cả tâm huyết cho công việc trồng người cao quý.

Cũng từ năm học này, học sinh phổ thông sẽ chính thức học hai buổi một ngày. Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông, kiến thức văn hóa, học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực, học các môn nghệ thuật, giáo dục thể chất; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu... Chương trình giáo dục để mỗi học sinh có thể phát triển toàn diện, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Khi học sinh đến trường không phải đóng học phí, khi thầy cô giáo được chăm lo đời sống vật chất tốt hơn, khi chương trình giáo dục được thay đổi với mục tiêu để người học phát triển toàn diện... được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi tích cực đối với giáo dục.

Từ những thay đổi quan trọng trong “địa hạt” giáo dục từ năm học 2025-2026, người dân cũng mong chờ những vấn đề “trầm kha”, những câu chuyện chưa hay, chưa đúng còn xảy ra đâu đó ở môi trường giáo dục sẽ thực sự được giải quyết. Lạm thu đầu năm học sẽ không còn là “điệp khúc buồn” khiến phụ huynh bức xúc. Hay việc dạy thêm, học thêm cũng không còn là câu chuyện gây ồn ào...

Trong mọi xã hội, mọi thời đại, từ xa xưa đến ngày nay, giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm trong một buổi gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã khẳng định: “Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc; luôn đặc biệt quan tâm chăm lo, có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư cho giáo dục, xác định là đầu tư cho phát triển và ưu tiên, đi trước so với các lĩnh vực khác”.

Mọi chủ trương, chính sách, sự đầu tư cho giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước đều thực sự cần thiết. Nhưng có lẽ, để có thể đổi mới căn bản, toàn diện thì còn cần đến cả sự thay đổi trong tư duy và tâm huyết của chính những thầy cô giáo làm việc trên “cánh đồng” giáo dục và đào tạo, để nơi đây thực sự là “thánh đường” của những điều tốt đẹp.

Bài và ảnh: Trang Bùi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]