(vhds.baothanhhoa.vn) - Trang nhất Báo Quân đội Nhân dân số 2083 ngày 7/3/1967 có đăng “Hồ Chủ tịch gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa”; Cũng trong ngày 7-3, nhiều sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật đã diễn ra như ngày Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Đông Dương được thành lập, Bộ đội ta tiến công sân bay Cát Bi (Hải Phòng)...

Ngày này năm xưa (7/3): Bác Hồ gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa

Trang nhất Báo Quân đội Nhân dân số 2083 ngày 7/3/1967 có đăng “Hồ Chủ tịch gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa”; Cũng trong ngày 7-3, nhiều sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật đã diễn ra như ngày Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Đông Dương được thành lập, Bộ đội ta tiến công sân bay Cát Bi (Hải Phòng)...

Ngày này năm xưa (7/3): Bác Hồ gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa

Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội - Nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Đông Dương. Ảnh: Tư liệu.

*Ngày 7/3/1929, tại nhà số 5D Hàm Long, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Đông Dương được thành lập ở Hà Nội gồm các đồng chí: Trần Văn Cung, Nguyễn Phong Sắc, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Tuân, Dương Hạc Đính. Đồng chí Trần Văn Cung (tức Nguyễn Quốc Anh) được cử làm Bí thư chi bộ.

Ngày này năm xưa (7/3): Bác Hồ gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa

*Ngày 7/3/1967, báo Quân đội Nhân dân đăng tải bức Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi quân và dân Thanh Hóa. Trang nhất Báo Quân đội Nhân dân số 2083 ngày 7-3-1967 có đăng “Hồ Chủ tịch gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa". Trong thư gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh Thanh Hóa, Bác viết: "Ngày 1-3-1967, quân và dân Thanh Hóa đã đánh giỏi, bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.700 và 1.701 của giặc Mỹ. Trước đó, ngày 26/2 Thanh Hóa đã bắn cháy 1 tàu chiến Mỹ. Đến nay, Thanh Hóa đã bắn rơi 192 chiếc máy bay giặc Mỹ. Đó là thắng lợi chung của đồng bào cả nước, và vinh dự riêng của quân và dân Thanh Hóa”.

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác khen ngợi đồng bào, cán bộ và bộ đội tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết chặt chẽ, vượt mọi khó khăn, anh dũng chiến đấu và đã thắng lợi vẻ vang.

Trong thư, ngoài khen ngợi, Bác còn căn dặn quân và dân Thanh Hóa không vì thắng lợi mà chủ quan. Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, ra sức thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, đẩy mạnh hơn nữa công tác giao thông vận tải, hết sức làm tốt việc phòng không nhân dân. Cố gắng giành nhiều thắng lợi hơn nữa.

Ngày này năm xưa (7/3): Bác Hồ gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa

Máy bay Pháp bị hủy diệt trong trận đánh “Cát Bi rực lửa” năm 1954. Ảnh: Tư liệu.

*Ngày 7/3/1954, Bộ đội ta tiến công sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Đêm 7-3-1954, tại sân bay Cát Bi, một đơn vị bộ đội ta gồm 32 người, do đồng chí Đặng Kinh chỉ huy đã bí mật vượt qua hệ thống phòng thủ dày đặc, đột nhập sân bay, phá hủy 59 máy bay, phần lớn là máy bay chiến đấu và vận tải hạng nặng của địch. Chiến công này đã làm cho quân Pháp thiệt hại nặng nề và gặp khó khăn trong việc tiếp tế ứng cứu cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bằng đường hàng không.

Ngày này năm xưa (7/3): Bác Hồ gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa

*Đồng chí Tô Hiệu sinh nǎm 1912 tại Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, huyện Vǎn Giang, tỉnh Hưng Yên, tham gia các phong trào yêu nước từ nǎm 1925. Nǎm 1930, đồng chí bị bắt và bị đưa ra Côn Đảo. Tại đây đồng chí giác ngộ Cách mạng và trở thành Đảng viên Cộng sản. Nǎm 1934 đồng chí ra tù tiếp tục hoạt động trong phong trào Mặt trận dân chủ ở Hà Nội rồi trực tiếp chỉ đạo phong trào ở mỏ than Cẩm Phả, được cử làm Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ phụ trách miền Duyên Hải và là Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 12/1939 đồng chí lại bị bắt và bị thực dân Pháp giam cầm tại nhà tù Sơn La.

Trong tù đồng chí luôn nêu cao khí tiết của người Cộng sản, tổ chức giáo dục, động viên anh em đấu tranh chống lại chế độ lao tù hà khắc của thực dân Pháp, và nuôi dưỡng ý chí cách mạng cứu dân cứu nước. Do bị tra tấn, đầy ải tàn khốc, đồng chí đã lâm bệnh nặng,qua đời ngày 7/3/1944 tại nhà tù Sơn La, hiện nay khu bảo tàng di tích nhà tù Sơn La vẫn còn cây đào do đồng chí trồng. Cây đào mang tên Tô Hiệu và từ lâu đã trở thành biểu tượng cách mạng, một kỷ vật thiêng liêng đối với đất trời và các thế hệ người Việt Nam.

Á Nam Trần Tuấn Khải - một đời yêu nước, một đời thơ - Tạp chí Sông Hương

*Xuất thân trong một gia đình Nho học yêu nước, Nhà thơ Á nam Trần Tuấn Khải - tác giả của các tác phẩm: Bút quan hài, Duyên nợ phù sinh và bài thơ nổi tiếng Tiễn anh Khoá - quê ở huyện Mỹ Lộc nay là ngoại thành Nam Định. Từ sau 1954 ông sống và làm việc tại Sài Gòn. Ông đã tham gia phong trào đấu tranh chống vǎn hoá đồi trụy đòi hoà bình và dân sinh. Nǎm 1966 ông đã cùng với một số trí thức yêu nước ký tên yêu cầu chính quyền Sài Gòn hiệp thương với Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Ông mất ngày 7/3/1983, thọ 88 tuổi.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]