(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa bối cảnh kỷ nguyên số với những giá trị thực ảo đan xen, tuổi trẻ Thanh Hóa tìm về những giá trị cốt lõi dân tộc qua các hình thức tiếp cận hiện đại. Khi lịch sử được “số hóa” và lan tỏa sâu rộng, lòng yêu nước trở thành nguồn lực hữu hình, định hình bản lĩnh của thế hệ mới trên vùng đất xứ Thanh.

Người trẻ viết tiếp câu chuyện lịch sử (Bài 5): Định vị lòng yêu nước trong kỷ nguyên số

Giữa bối cảnh kỷ nguyên số với những giá trị thực ảo đan xen, tuổi trẻ Thanh Hóa tìm về những giá trị cốt lõi dân tộc qua các hình thức tiếp cận hiện đại. Khi lịch sử được “số hóa” và lan tỏa sâu rộng, lòng yêu nước trở thành nguồn lực hữu hình, định hình bản lĩnh của thế hệ mới trên vùng đất xứ Thanh.

Người trẻ viết tiếp câu chuyện lịch sử (Bài 5): Định vị lòng yêu nước trong kỷ nguyên số

Thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc dìu bước cựu chiến binh tham gia hành trình xem phim “Mưa đỏ”.

Trong 3 ngày giữa tháng Tư lịch sử (từ 13 đến 15/4), ánh đèn tại nhà văn hóa các thôn Nam Huân, Quang Sơn và Thôn Trước của xã Hoa Lộc chưa bao giờ tắt sớm. Nơi đó luôn đầy ắp những ánh mắt dõi theo và tiếng thổn thức của bà con Nhân dân trước một tác phẩm điện ảnh đầy lay động – bộ phim “Mưa đỏ”.

Vượt qua giới hạn của một tác phẩm giải trí, bộ phim như một tấm vé ngược dòng thời gian. Có mặt trong buổi chiếu, bác Mai Đình Quang (thôn Bạch Yên Sơn, xã Hoa Lộc) không giấu nổi sự xúc động: “Bộ phim khiến tôi như được sống lại những ký ức thời chiến. Dù đã đi qua những năm tháng ấy, nhưng khi xem lại, lòng vẫn thấy bồi hồi lắm. Tôi đã khóc vì cảm xúc không thể kìm nén được. Tôi tin rằng những buổi chiếu như thế này sẽ truyền cảm hứng rất lớn, giúp thế hệ trẻ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

Sức lan tỏa của “Mưa đỏ” còn chạm đến trái tim những mầm non tương lai. Em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh Trường THCS Phú Lộc, xã Hoa Lộc, chia sẻ: “Những hình ảnh sống động của chiến trường giúp chúng em cảm nhận sâu sắc sự hy sinh mà sách vở khó lòng truyền tải hết được. Em mong sẽ có thêm nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh để thế hệ trẻ thêm trân trọng và tự hào về truyền thống dân tộc”.

Thông qua những thước phim chân thực, các tầng lớp Nhân dân đã thêm thấu hiểu lòng can trường giữa lằn ranh sinh tử và những hy sinh thầm lặng của cha anh. Những buổi chiếu phim lưu động đã thực sự trở thành giờ học lịch sử sống động, nơi người già tìm thấy ký ức về một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, còn người trẻ tìm thấy lý tưởng sống, từ đó nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Người trẻ viết tiếp câu chuyện lịch sử (Bài 5): Định vị lòng yêu nước trong kỷ nguyên số

Người dân thôn Nam Huân, xã Hoa Lộc, tập trung tại sân nhà văn hóa theo dõi buổi chiếu phim lưu động “Mưa đỏ”.

Thực hiện chủ trương của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn đã tổ chức đợt phim tuyên truyền trọng điểm. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 19/5 và hướng tới 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026).

Trước khi đến với người dân xã Hoa Lộc, hành trình của những thước phim tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã “vượt dốc, băng rừng” đến với đồng bào vùng cao biên giới Mường Lát, Quan Sơn và xuôi về các địa phương miền thấp Ngọc Lặc, Xuân Lập, Yên Thọ... Hình ảnh những “chiến sĩ văn hóa” vượt hàng trăm cây số bằng xe máy, mang theo máy chiếu phục vụ Nhân dân là minh chứng rõ nét cho sự tận tâm, trách nhiệm với lịch sử dân tộc.

Trực tiếp đưa booh phim “Mưa đỏ” đến với bà con các địa phương, anh Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội chiếu phim số 3, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn, chia sẻ với niềm tự hào ánh lên trong mắt: "Với chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm công tác văn hóa. Dù bộ máy tổ chức vừa có sự sắp xếp, hợp nhất để tinh gọn và hiệu quả hơn nhưng tinh thần “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa của anh em vẫn vẹn nguyên. Nhìn bà con vùng cao Mường Lát hay bà con xã Hoa Lộc gác lại việc nhà cùng nhau đến nhà văn hóa xem phim, chúng tôi quên hết mệt mỏi sau những chặng đường dài".

Đưa được những thước phim lịch sử như “Mưa đỏ” đến với Nhân dân, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn cha anh trong lòng mỗi người xem, đó chính là phần thưởng quý giá nhất. Chúng tôi tự hào vì được là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với hiện tại, nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm bảo vệ và dựng xây Tổ quốc.
Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội chiếu phim số 3, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn

Người trẻ viết tiếp câu chuyện lịch sử (Bài 5): Định vị lòng yêu nước trong kỷ nguyên số

Từ người già đến trẻ nhỏ thôn Ao Mè, xã Yên Thọ chăm chú theo dõi từng thước phim về lịch sử bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Lòng yêu nước được khơi gợi chân thành luôn tạo ra những làn sóng tử tế. Chị Phạm Thanh Huyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc, đã cùng cộng đồng tổ chức chuyến xe đưa các cựu chiến binh từ miền trung du xuống phố xem phim “Mưa đỏ”. Khoảnh khắc đoàn viên, thanh niên dìu bước những người lính già đến đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, rồi vào rạp chiếu hiện đại trở thành biểu tượng của sự tiếp nối. Tại đây, mọi khoảng cách thế hệ đều bị xóa nhòa bởi lòng biết ơn và sự trân trọng giá trị hòa bình.

Như mạch ngầm bền bỉ, lòng yêu nước đã lan tỏa mạnh mẽ và trở thành hệ sinh thái trong tư duy và hành động của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Minh chứng rõ nét nhất là tại Tổng Công ty CP Hợp Lực, nơi tinh thần tri ân được cụ thể hóa thành hành động đầy ý nghĩa, bao trọn suất chiếu cho hơn 200 cán bộ, nhân viên. Đây là dịp để đội ngũ y, bác sĩ trẻ tạm gác lại những bộn bề chăm sóc sức khỏe Nhân dân, để cùng đắm mình vào những giây phút hào hùng của dân tộc, để thêm tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình và bồi đắp tình yêu xứ sở, lòng tự hào dân tộc.

Người trẻ viết tiếp câu chuyện lịch sử (Bài 5): Định vị lòng yêu nước trong kỷ nguyên số

Cán bộ, nhân viên Tổng Công ty CP Hợp Lực phủ kín rạp chiếu cùng lan tỏa tinh thần yêu nước.

Trong khi đó, việc Viettel Thanh Hóa đưa tác phẩm “Mưa đỏ” lên ứng dụng TV360 như đã phá bỏ rào cản về không gian tiếp cận lịch sử. Chỉ sau một thao tác trên điện thoại, lịch sử đã đến với trí thức trẻ, công nhân và sinh viên một cách đầy đủ, chân thực.

Khi tác phẩm được số hóa chất lượng cao, lịch sử được hiện diện sắc nét. Tiếng còi báo động xé lòng hay tiếng bước chân dồn dập trong phim khiến người xem cảm nhận rõ rệt độ rung khốc liệt của quá khứ. Đặc biệt, chi tiết nhân vật Tạ mang giọng nói mộc mạc quê Thanh đã trở thành một điểm nhấn đầy tự hào. Giọng nói ấy giúp thế hệ trẻ nhận ra hình bóng anh hùng không ở đâu xa, mà hiện hữu ngay nơi những người nông dân bình dị, những người cha, người ông trên chính mảnh đất quê hương mình.

Người trẻ viết tiếp câu chuyện lịch sử (Bài 5): Định vị lòng yêu nước trong kỷ nguyên số

Một cảnh quay chân thực tái hiện hình ảnh những người lính bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong phim sử thi “Mưa đỏ” (Ảnh Internet)

Sự thấu cảm này trở thành động lực để thế hệ trẻ chuyển hóa lòng biết ơn thành hành động phụng sự cụ thể. Trong kỷ nguyên số, lòng yêu nước được định lượng rõ rệt qua sự dấn thân của 2.589 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trở thành “lá chắn” văn hóa, giúp người trẻ giữ vững bản sắc trên không gian mạng.

Tinh thần ấy tiếp tục khởi sắc qua hành trình số hóa của trí thức trẻ, với các “Nhật ký điện tử” hay bản đồ số “địa chỉ đỏ”. Thiết thực hơn, niềm tự hào đã biến thành nguồn lực để xây dựng 186 căn nhà cho hộ nghèo, với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Mỗi viên gạch đặt xuống chính là lời tri ân thực tế gửi đến thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, thậm chí hóa thân vào đất mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đất nước.

Người trẻ viết tiếp câu chuyện lịch sử (Bài 5): Định vị lòng yêu nước trong kỷ nguyên số

Các cựu chiến binh với trang phục trang nghiêm, chăm chú theo dõi bộ phim sử thi “Mưa đỏ” tại rạp chiếu hiện đại.

Nhìn về tương lai, chiến lược xây dựng lớp thanh niên “giàu lý tưởng, bản lĩnh” nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính là bệ phóng để thế hệ trẻ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khẩu hiệu “Tuổi trẻ Thanh Hóa tự hào, vững tin theo Đảng” là kim chỉ nam để thế hệ đoàn viên, thanh niên xứ Thanh cùng đóng chung sức, chung lòng đưa Thanh Hóa vươn tới vị thế dẫn đầu vào năm 2030. Những nỗ lực định vị lại lòng yêu nước bằng ngôn ngữ thời đại số đang trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, chuẩn bị cho hành trình mới: Đưa ký ức trở thành dòng chảy di sản bất tận của mảnh đất Thanh Hóa anh hùng.

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]