-
2025-02-02 09:26:00
Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Nhà xuất bản Trẻ cho ra nhiều tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình thức đa dạng.
-
2025-01-30 08:21:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Chúc Tết, tặng quà là những mỹ tục đẹp từ bao đời nay của người dân Việt. Đó là sự tri ân, hàm ơn; là những tình cảm dành cho nhau, ngoài ra còn là sự cầu chúc những điều tốt đẹp.
-
2025-01-09 08:22:00
Tờ The New York Times đã đưa các thành phố Toyama và Osaka của Nhật Bản vào danh sách “52 địa điểm đáng đến trong năm 2025.”
-
2024-12-30 10:36:00
Nguyễn Xuân Son tiếp tục thi đấu thăng hoa để góp công lớn giúp Đội tuyển Việt Nam hiên ngang bước vào chung kết ASEAN Cup 2024 (AFF Cup).
-
2024-12-27 08:33:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sống vào giai đoạn nhiều biến động của lịch sử dân tộc, Bùi Hữu Hiếu người làng Thượng Văn, xã Thăng Thọ (Nông Cống) là vị tướng xứ Thanh có công trạng gắn liền với nhà Tây Sơn. Cuộc đời ông nhiều thăng trầm, đến nay còn để lại cho hậu thế...
-
2024-12-26 14:32:00
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh quảng bá tranh dân gian Đông Hồ, nhằm vận động đưa “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp trong năm 2025.
-
2024-12-24 16:12:00
Cục Di sản văn hóa khẳng định, trong danh sách 56 Di sản Thế giới bị đe dọa không có tên Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Đồng thời, tại Kỳ họp lần thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, ông Lazare Eloundou Assomo xem Việt Nam như là hình mẫu...
-
2024-12-09 15:29:00
Bún riêu và miến xào cua đã có tên trên bản đồ ẩm thực thế giới, khi được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng TasteAtlas bình chọn trong danh sách 100 món ăn từ động vật giáp xác ngon nhất thế giới.
-
2024-12-09 09:36:00
Với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vừa được UNESCO ghi danh vào ngày 4/12 vừa qua, Việt Nam đã có tổng cộng 16 Di sản nằm trong Danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
-
2024-12-03 10:31:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê hương tôi không chỉ đẹp bởi dòng sông xanh biếc nằm vắt dài như một dải lụa mềm, những lũy tre xanh và đồng lúa chín thẳng cánh cò bay. Với tôi, quê hương còn đẹp thiết tha qua mùi vị thơm bùi của chiếc bánh đa vừng dày cộm, giòn ngon đến...