(vhds.baothanhhoa.vn) - Dưới cái nắng như đổ lửa đầu hè nhiều người lao động tự do vẫn phải “phơi mình” làm việc kiếm sống. Đây mới là đợt nắng đầu mùa, dự báo nắng sẽ còn kéo dài, bởi vậy người lao động ngoài trời cần sắp xếp thời gian làm việc, có biện pháp chống nắng, chống nóng hợp lý để bảo vệ sức khoẻ.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Dưới cái nắng như đổ lửa đầu hè nhiều người lao động tự do vẫn phải “phơi mình” làm việc kiếm sống. Đây mới là đợt nắng đầu mùa, dự báo nắng sẽ còn kéo dài, bởi vậy người lao động ngoài trời cần sắp xếp thời gian làm việc, có biện pháp chống nắng, chống nóng hợp lý để bảo vệ sức khoẻ.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân đội vệ sinh môi trường Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa ngày nào cũng vậy, từ 14h chiều đến 21h đêm ra đường làm nhiệm vụ được giao. Chị cho biết: “Nắng nóng khiến rác thải nhanh phân hủy, mùi hôi nồng nặc, người không quen chỉ hít vài hơi đã váng đầu rồi”. Nói rồi chị nhanh tay kéo chiếc khăn che mặt để tránh hơi nóng từ mặt đường nhựa phả lên rồi tiếp tục công việc của mình.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa cắt cỏ, dọn dẹp vỉa hè tại đường Đông Hương 2, TP Thanh Hóa

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Anh Lê Văn Linh ở Đông Tân (T.P Thanh Hóa) là công nhân xây dựng này đã mấy chục năm. Bác Linh chia sẻ: Có những lúc nhiệt độ cao tưởng chừng quá sức chịu đựng, nhưng những công nhân như bác vẫn phải bám công trường vì tiến độ của công trình.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Lao động ngoài trời khiến quần áo của người lao động luôn ướt đẫm mồ hôi.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Tranh thủ ngả lưng ngay trên xe trong khi không có khách.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Mùa khô được xem như mùa làm ăn của ngành xây dựng, tuy nhiên đối với những người trực tiếp làm việc ngoài trời lại vô cùng vất vả, gần như liên tục phải phơi mình giữa cái khắc nghiệt của thời tiết.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Dưới cái nắng nóng 39 - 40 độ C, hầu như tất cả mọi người đều ở trong nhà hay tìm những chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi thì những người lao động tự do vẫn “phơi mặt trên đường” vì miếng cơm, manh áo.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Thợ cắt tóc làm việc ngoài trời tại Công viên Cây Xanh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Giữa trưa năng gắt nhưng những người bốc hàng thuê tại Chợ Đầu mối rau quả Đông Hương vẫn miệt mài làm việc.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng đầu hè

Người vận chuyển hàng hóa phải đến bất cứ nơi đâu, lên đường bất cứ thời tiết nào, miễn là khách có nhu cầu.

Khánh Phương - Lê Hòa


Khánh Phương - Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]