(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở các thôn, xóm, khu dân cư, bí thư chi bộ luôn là những người tận tâm, tận tụy và hết lòng hỗ trợ bà con trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Họ còn là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, giúp đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Những bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Ở các thôn, xóm, khu dân cư, bí thư chi bộ luôn là những người tận tâm, tận tụy và hết lòng hỗ trợ bà con trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Họ còn là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, giúp đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Những bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Bí thư chi bộ Hà Văn Lương (ngoài cùng bên trái), thôn Lặn Ngoài (xã Pù Luông) nắm bắt tình hình đời sống người dân.

Những ngày tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của bão số 10 cũng là những ngày ông Phạm Văn Lệ, bí thư chi bộ, trưởng thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch luôn thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên, bởi cả thôn có 2 khu vực thì đều chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão. Khi chúng tôi về xóm 1, đúng lúc ông Lệ đang đi kiểm tra lại từng ngõ, dò từng nhà xem tài sản sau khi sạt lở núi Liêu của người dân còn lại những gì để kịp thời mang đến nơi an toàn. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, ông Lệ nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về vụ sạt lở núi Liêu vào chiều tối 30/9: “Chiều tối hôm ấy, mưa to, gió lớn, mọi người đang quây quần trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Nhìn ra sau nhà tôi thấy nước, đất đá cuồn cuộn trôi từ đỉnh đồi xuống. Khi ấy, chưa kịp suy nghĩ tôi đã vùng chạy đi gõ cửa từng nhà để hô hoán bà con kịp thời chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. May mắn là, do có khá nhiều cây cối lớn trên đồi nên làm cho tốc độ đất đổ xuống chậm, đủ thời gian để bà con chạy thoát khỏi nhà. May mắn cả xóm không bị thiệt hại về người, nhưng trong thôn có 2 ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập hoàn toàn, của cải, nhà cửa bị vùi lấp rất nhiều. Đêm đó, tôi thức trắng để cố gắng hỗ trợ bà con di dời đến nơi an toàn, sau đó thì tiếp tục hỗ trợ để di dời được phần nào tài sản giúp bà con”.

Và đến nay, dù người dân đã được đi tránh trú tạm ở nhà văn hóa an toàn, song hàng ngày ông Lệ vẫn đi kiểm tra và trực gác ở gần khu vực sạt lở vì sợ bà con lo lắng cho nhà cửa, tài sản sẽ bất chấp nguy hiểm quay trở về. Nhìn nhà cửa, tài sản của nguời dân nằm ngổn ngang và bị vùi lấp trong đống đất đá, ông Lệ không khỏi buồn rầu: “Tôi làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Chiềng Chanh đã 10 năm nay, nên đã đồng hành cùng bà con trải qua biết bao gian nan, vất vả mới gây dựng được tài sản, nhà cửa như bây giờ”. Nói rồi, ông Lệ trầm ngâm chỉ tay về phía những ngôi nhà đang nằm ngổn ngang do sạt lở. Ông bảo: “Đến giờ, tôi chỉ mong sao sớm khắc phục được sự cố sạt lở để bà con ở xóm 1 nhanh chóng trở về ổn định cuộc sống. Và dù phía trước tương lai có mịt mờ, khó khăn cỡ nào thì tôi cũng sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cùng bà con làng xóm để chung tay dọn dẹp bùn đất, dựng lại mái nhà, khơi thông đường làng, ngõ xóm. Đồng thời, khuyến khích bà con nhanh chóng vực lại tinh thần, sớm vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Chiềng Chanh vốn là nơi sinh sống của bà con dân tộc Mường, do địa bàn vùng cao, đời sống bà con trước đây còn nhiều khó khăn, tập quán canh tác lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trước tình hình đó, ông Lệ cùng ban công tác mặt trận thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của thôn. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, ông Lệ cũng luôn tôn trọng, phát huy dân chủ, gợi mở vấn đề cốt lõi, trọng tâm để đảng viên, Nhân dân tham gia góp ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, người dân đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và đóng góp để xây dựng thôn ngày càng phát triển. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đã đạt 52 triệu đồng/năm. Thôn đã sửa sang được nhà văn hóa khang trang với tổng trị giá 800 triệu đồng do bà con và con em xa quê đóng góp.

Ở thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông, có bí thư chi bộ Hà Văn Lương được bà con nhận xét là người luôn nhiệt tình, trách nhiệm, nêu gương trong mọi công việc, tích cực vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện hiệu quả nhiều phong trào. Trong đó, phải kể đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Hiện thôn còn giữ được phong tục mừng cơm mới, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và nghề dệt thổ cẩm.

Ông Lương cho biết: "Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, tôi đã luôn chủ động nắm bắt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước để kịp thời tuyên truyền đến đảng viên, người dân. Ngoài ra, trước khi triển khai bất kỳ công việc gì, tôi cùng ban công tác mặt trận thôn luôn chủ động tổ chức các buổi họp thôn, hoặc trực tiếp đi tới nhiều hộ gia đình để tuyên truyền, trao đổi, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của các chính sách... Nhờ đó mà người dân luôn đoàn kết, đồng thuận tham gia vào các hoạt động, phong trào của thôn. Điểm nổi bật nhất là việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống của người Thái. Hiện thôn có 100% người dân sinh sống trên những ngôi nhà sàn, 83 hộ còn giữ được khung cửi để dệt thổ cẩm phục vụ khách du lịch. Ngoài ra, người dân còn chủ động đóng góp được 800 triệu đồng tiền mặt và ngày công để xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt. Cũng nhờ đó, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn hàng năm luôn đạt 87%, thôn không có tai tệ nạn xã hội, người dân sinh sống đoàn kết, vui vẻ bên nhau".

Không chỉ có những bí thư chi bộ như ông Lệ, ông Lương mà đi khắp các địa phương trong tỉnh còn nhiều tấm gương hàng ngày họ vẫn luôn tận tụy, gần dân, sát dân và luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động được dân tin tưởng và làm theo.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]