(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn trong trạng thái “bình thường mới”. Trên tuyến đầu phòng, chống dịch, hình ảnh những nữ y, bác sĩ, điều dưỡng mạnh mẽ, kiên cường đối mặt với nhiều hiểm nguy, vất vả, nỗ lực làm việc hết sức mình giành giật sự sống cho bệnh nhân, đóng góp sức mình cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là hình ảnh đẹp, đáng trân trọng.

Những "bông hoa Blouse trắng" trên tuyến đầu chống dịch

Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn trong trạng thái “bình thường mới”. Trên tuyến đầu phòng, chống dịch, hình ảnh những nữ y, bác sĩ, điều dưỡng mạnh mẽ, kiên cường đối mặt với nhiều hiểm nguy, vất vả, nỗ lực làm việc hết sức mình giành giật sự sống cho bệnh nhân, đóng góp sức mình cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là hình ảnh đẹp, đáng trân trọng.

Những “bông hoa Blouse trắng” trên tuyến đầu chống dịch

Chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, nhiều đoàn công tác là các y, bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Thanh Hóa đã hăng hái lên đường, sẵn sàng vào tâm dịch chi viện cho TP Hồ Chí Minh, Bình Dương... trong đó có không ít những “bóng hồng”.

Những “bông hoa Blouse trắng” trên tuyến đầu chống dịch

Gác lại những mối bận tâm về gia đình, con cái, các nữ y, bác sĩ tích cực nhập cuộc dẫu hiểu hơn ai hết bao hiểm nguy, gian khó, vất vả đang chờ đợi ở phía trước.

Những “bông hoa Blouse trắng” trên tuyến đầu chống dịch

Diễn biến dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh khi ấy rất phức tạp, số bệnh nhân dương tính với COVID-19 mỗi lúc càng tăng khiến cho nguy cơ lây nhiễm cao, các y, bác sĩ phải căng sức làm việc. Chỉ một chút sơ hở, dù là y, bác sĩ cũng có thể hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Những “bông hoa Blouse trắng” trên tuyến đầu chống dịch

Tuy nhiên, cùng với đồng nghiệp của mình, những “bóng hồng” ấy vẫn mạnh mẽ, kiên cường, cẩn trọng làm việc với mục tiêu cao nhất là điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Những “bông hoa Blouse trắng” trên tuyến đầu chống dịch

Niềm vui, niềm động viên lớn nhất đối với họ là cứu chữa được cho bệnh nhân, được nhìn thấy bệnh nhân khỏe lên mỗi ngày và có thể xuất viện.

Những “bông hoa Blouse trắng” trên tuyến đầu chống dịch

Trong hiểm nguy, vất vả, họ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm “chiến đấu” đến cùng.

Những “bông hoa Blouse trắng” trên tuyến đầu chống dịch

Bởi trong sâu thẳm lòng mình, họ luôn ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình là cứu chữa cho bệnh nhân, phụng sự cho Tổ quốc, sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình yên.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]