(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, nhiều cựu chiến binh (CCB) ở phường Hàm Rồng đã lựa chọn gắn bó với đồng đất quê hương, phát triển kinh tế bằng nghề trồng hoa. Từ đó, các CCB không chỉ xây dựng sinh kế bền vững cho gia đình mà còn góp phần hình thành vùng chuyên canh hoa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Những cựu chiến binh gắn bó với nghề trồng hoa Tết

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, nhiều cựu chiến binh (CCB) ở phường Hàm Rồng đã lựa chọn gắn bó với đồng đất quê hương, phát triển kinh tế bằng nghề trồng hoa. Từ đó, các CCB không chỉ xây dựng sinh kế bền vững cho gia đình mà còn góp phần hình thành vùng chuyên canh hoa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Những cựu chiến binh gắn bó với nghề trồng hoa Tết

Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hàm Rồng thăm mô hình trồng hoa của hội viên ở phố Đại Khối 1.

Bền bỉ gắn bó với hoa

Gần 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa, CCB Nguyễn Hữu Phú ở phố 3, là người đi đầu phát triển mô hình trồng hoa tại địa phương. Những ngàp giáp Tết, gia đình ông bận rộn hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đến chiều muộn, hai ông bà miệt mài ngoài vườn, tỉ mỉ theo dõi từng luống hoa, chăm chút, căn chỉnh thời điểm để hoa nở đúng dịp, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Nhờ trồng hoa, mỗi năm gia đình ông có thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng. Ít ai có thể biết được rằng để có được những mùa hoa rực rỡ, CCB Phú đã trải qua những năm tháng đầy khó khăn.

Trước đây, ông có 7 năm đóng quân tại vùng 4, Quân chủng Hải quân. Năm 1982, hoàn thành nhiệm vụ, xuất ngũ trở về địa phương, cũng như nhiều người khác, ông phải đối diện với bài toán mưu sinh. Năm 1996, khi địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với bản lĩnh của người lính dám nghĩ, dám làm, ông mạnh dạn khởi nghiệp bằng nghề trồng hoa. Những năm đầu, gặp nhiều thất bại nhưng bằng sự kiên trì, ông dần học hỏi, làm chủ kỹ thuật, mở rộng sản xuất, trở thành một trong những khu vực trồng hoa lớn nhất trong vùng. Nhờ đó, đã mang lại nguồn thu nhập ổn định giúp gia đình có cuộc sống ngày càng khấm khá.

Những cựu chiến binh gắn bó với nghề trồng hoa Tết

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phú cùng vợ chăm chút vườn hoa nở đúng dịp Tết.

Nói về nghề, ông Phú chia sẻ, nghề trồng hoa vất vả lắm, phải tỉ mỉ từng khâu, lơ là một chút là hỏng cả vụ. Nhưng vốn là người lính đã quen với gian khó nên không dễ nản lòng, không gì là không thể. Cứ bền bỉ làm, rút kinh nghiệm từng năm, rồi hoa sẽ không phụ công người.

Những cựu chiến binh gắn bó với nghề trồng hoa Tết

Vườn hoa của gia đình chị Nguyễn Thị Hòa - con gái cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phú.

Nhiều năm qua, mô hình trồng hoa của gia đình CCB Phú cho thu nhập tương đối ổn định. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, ông còn truyền nghề cho các con, coi đó là cách gìn giữ nếp lao động kỷ luật, bền bỉ của người lính trong cuộc sống thường ngày. Hiện nay, cả ba người con của ông đều gắn bó với nghề trồng hoa và có cuộc sống khá giả, tiếp tục viết tiếp hành trình “làm đẹp cho đời” ngay trên mảnh đất quê hương.

Người lính trẻ đam mê trồng hoa

Năm nay mới ngoài 40 tuổi, nhưng CCB Nguyễn Đức Hiệu ở phố 1, đã có tới 25 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa chọn cách đi làm ăn xa, anh quyết định gắn bó với đồng đất quê hương, trăn trở tìm hướng đi phù hợp. Những năm cuối của thập niên 90, khi phong trào trồng hoa manh nha hình thành tại địa phương, người CCB trẻ này đã mạnh dạn thử sức.

Từ vài sào đất ban đầu, sau 25 năm, diện tích trồng hoa của gia đình anh đã mở rộng lên gần 2 ha, trở thành mô hình trồng hoa lớn nhất trong phường. Vườn hoa của gia đình anh không chỉ có các loại hoa truyền thống như cúc, hồng, lay ơn, thược dược... mà còn có nhiều giống hoa mới, phù hợp thị hiếu người chơi. Những ngày giáp Tết, hàng nghìn chậu hoa lại theo xe tỏa đi khắp các chợ hoa trong và ngoài địa phương.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn hoa Tết, CCB Hiệu vẫn không quên theo dõi từng chiếc nụ, tay thoăn thoắt điều chỉnh ánh sáng, nước tưới để hoa bung nở đúng thời điểm. Với anh, trồng hoa không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là niềm vui, là cách giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời trong cuộc sống.

Những cựu chiến binh gắn bó với nghề trồng hoa Tết

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Hiệu cẩn thận chăm sóc từng nụ hoa.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình trồng hoa của CCB Hiệu còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, nhất là vào dịp cao điểm cuối năm. Không những vậy, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật cho những hộ dân có nhu cầu học nghề. Từ mô hình của anh, phong trào trồng hoa Tết tại địa phương ngày càng phát triển, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế nông nghiệp.

Những cựu chiến binh gắn bó với nghề trồng hoa Tết

Cựu chiến binh Nguyễn Đức hiệu chia sẻ kỹ thuật trồng hoa.

“Làm nghề trồng hoa phải kỷ luật, phải chắc tay, không được nóng vội, như huấn luyện trong quân ngũ vậy” - CCB Hiệu chia sẻ giản dị. Ở tuổi ngoài 40, người CCB năm nào vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán. Trong câu chuyện đời mình, anh thường nhắc đến những năm tháng trong quân đội như một nền tảng quan trọng, giúp anh có được ý chí, sự kiên trì để gắn bó dài lâu với nghề.

Cựu chiến binh chung tay xây dựng vùng chuyên canh hoa Tết

Theo Trần Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB phường Hàm Rồng, toàn phường hiện có trên 300 hội viên tham gia trồng hoa, tập trung chủ yếu tại các phố Đại Khối và Định Hòa. "Các CCB trồng hoa đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế gia đình. Hội CCB phường luôn khuyến khích hội viên hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật. Đồng thời tạo điều kiện để các hội viên vay vốn, góp phần hình thành vùng trồng hoa tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao" - ông Hải khẳng định.

Những cựu chiến binh gắn bó với nghề trồng hoa Tết

Hội viên Hội CCB phường Hàm Rồng thăm mô hình trồng hoa của hội viên ở phố Đại Khối 1.

Với nhiều CCB phường Hàm Rồng, trồng hoa không đơn thuần là kế sinh nhai mà trở thành lựa chọn bền vững. Từ những thửa ruộng ven đô, các CCB đã góp phần hình thành nên vùng chuyên canh hoa Tết quy mô lớn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và làm nên thương hiệu hoa Đông Cương mỗi dịp xuân về.

Trên những cánh đồng hoa do CCB làm chủ, những mùa hoa nối tiếp mùa hoa, không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho mỗi gia đình mà còn góp phần tạo nên sắc xuân quê hương. Câu chuyện về những CCB gắn bó với nghề trồng hoa Tết vẫn lặng lẽ lan tỏa, góp phần tô thắm thêm phẩm chất sáng ngời của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.

Khánh Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]