(vhds.baothanhhoa.vn) - Thay vì tìm đến những trò chơi sôi động hay các thiết bị công nghệ hiện đại, nhiều trẻ em lựa chọn dành thời gian bên trang sách, giá vẽ, bàn cờ... Giữa nhịp sống đô thị hối hả, những hoạt động tĩnh lặng ấy đang trở thành một phần trong trải nghiệm tuổi thơ của nhiều em nhỏ.

Những giờ học “tĩnh lặng”

Thay vì tìm đến những trò chơi sôi động hay các thiết bị công nghệ hiện đại, nhiều trẻ em lựa chọn dành thời gian bên trang sách, giá vẽ, bàn cờ... Giữa nhịp sống đô thị hối hả, những hoạt động tĩnh lặng ấy đang trở thành một phần trong trải nghiệm tuổi thơ của nhiều em nhỏ.

Những giờ học “tĩnh lặng”

Ngày càng nhiều trẻ em lựa chọn các hoạt động “tĩnh” trong dịp hè.

Buổi chiều đầu hè, trong một lớp học guitar, em Tào Hữu Phước, học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh chăm chú theo dõi từng động tác của giáo viên. Những ngón tay còn đôi chút vụng về nhưng ánh mắt của em luôn tập trung vào cây đàn.

Hè năm nay, Phước lựa chọn học guitar - môn học mà em yêu thích từ lâu.

Những giờ học “tĩnh lặng”

Em Tào Hữu Phước lựa chọn học guitar trong dịp hè để theo đuổi sở thích âm nhạc.

Với Phước, những giờ học không chỉ là dịp để làm quen với nhạc cụ mà còn là khoảng thời gian được sống cùng sở thích của mình. Sau những tháng ngày học tập căng thẳng, tiếng đàn và những giai điệu trở thành niềm vui mỗi ngày của cậu học trò nhỏ.

Không xa lớp học guitar là phòng học cờ vua - nơi em Đỗ Xuân Phong ở phường Hàm Rồng đang tập trung trước bàn cờ. Yêu thích môn thể thao trí tuệ này từ lâu nhưng đến mùa hè năm nay em mới có cơ hội đăng ký học bài bản.

Những giờ học “tĩnh lặng”

Hè năm nay em Đỗ Xuân Phong (áo xanh) bắt đầu tham gia lớp học với mong muốn nâng cao kỹ năng và phát triển tư duy.

Mỗi buổi học, Phong dành nhiều thời gian để tìm hiểu các thế cờ, cách khai cuộc và chiến thuật thi đấu. Với em, cờ vua không chỉ là một trò chơi mà còn là thử thách để rèn luyện tư duy và sự kiên nhẫn. Phong mong việc học sẽ giúp em chơi tốt hơn và có thể tham gia các giải đấu dành cho lứa tuổi của mình trong tương lai.

Những lớp học như guitar, cờ vua, hội họa hay thủ công đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trong dịp hè. Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại hay các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh mong muốn con được trải nghiệm những hoạt động giúp phát triển kỹ năng, nuôi dưỡng sở thích và có thêm cơ hội giao lưu với bạn bè.

Những giờ học “tĩnh lặng”

Giữa nhiều lựa chọn giải trí hiện đại, không ít em tìm thấy niềm vui từ những hoạt động tĩnh lặng trong dịp hè.

Chị Nguyễn Thị Châm ở phường Hàm Rồng cho biết: “Gia đình luôn tôn trọng những sở thích phù hợp của con. Việc tham gia các lớp học cũng giúp các con có thêm những trải nghiệm bổ ích thay vì dành quá nhiều thời gian cho màn hình điện tử”.

Giữa nhịp sống đô thị với nhiều lựa chọn giải trí hiện đại, những lớp học nghệ thuật, thể thao trí tuệ hay hoạt động sáng tạo vẫn thu hút đông đảo trẻ em. Ở đó không có sự náo nhiệt của các trò chơi vận động hay âm thanh sôi động của những khu vui chơi đông đúc. Thay vào đó là sự tập trung, kiên nhẫn và niềm vui đến từ những điều giản dị.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]