Những kỉ niệm thiêng liêng được gặp Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã đi xa nhưng đối với những người con xứ Thanh đã từng được gặp Bác, được Bác gửi thư thăm hỏi, khen ngợi, động viên thì đó là một vinh dự vô cùng lớn lao. Nhiều người đã học tập và làm theo lời Bác dạy để rèn luyện, trưởng thành, trở thành những công dân ưu tú, những cán bộ cốt cán, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, quê hương đất nước ngày nay.

Ông Trịnh Gia Minh (người đầu tiên bên tay trái) và bà Hoàng Thị An (người đầu tiên bên tay phải) là người con ưu tú của xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa được vinh dự được Bác Hồ trao huy hiệu khi Người về thăm xã Yên Trường ngày 11/12/1961.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và ân tình sâu nặng đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Bác đã 4 lần về thăm Thanh Hóa và trong mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của Thanh Hóa đều nhận được sự quan tâm, động viên của Người. Và cũng có rất nhiều người con ưu tú của Thanh Hóa trên chặng đường học tập, công tác của mình đã may mắn có thời gian được sống bên Bác, được trực tiếp gặp Bác.
Đối với đông đảo cán bộ và Nhân dân xã Yên Trường, huyện Yên Định cũ, ngày 11/12/1961 là một ngày trọng đại, để lại dấu ấn tự hào, đó là ngày toàn thể nhân dân trong xã nói riêng và huyện Yên Định nói chung vinh dự được đón Bác Hồ về thăm do đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp.
Ông Trịnh Gia Minh và bà Hoàng Thị An ở xã Yên Trường là những người vinh dự được Bác Hồ trao huy hiệu vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Những lời dặn dò, chỉ bảo của Người là hành trang quý giá để cả ông Minh và bà An phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bà An sau này còn được tham dự Hội nghị thi đua yêu nước tại Hà Nội. Còn ông Minh giữ vị trí Giám đốc Nhà máy gang thép Thái Nguyên cho đến ngày về hưu. Ông Minh nhớ lại: “Bác đưa huy hiệu cho ông Bí thư Tỉnh ủy, ông Bí thư Tỉnh ủy gắn huy hiệu cho tôi. Gắn huy hiệu xong Bác dặn dò rất ý nghĩa, đó là thành tích của chú bước đầu, cần phấn đấu nhiều hơn nữa. Chú nhớ hàng năm biên thư cho Bác. Sau này hàng năm tôi đều biên thư báo công với Bác”.

Cựu chiến binh Hoàng Tiến Lực, quê xã Hoằng Châu kể chuyện được gặp Bác Hồ cho các cháu học sinh.
Cựu chiến binh (CCB) Hoàng Tiến Lực, quê xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa có cơ duyên được gặp Bác Hồ khi Người xuống thăm và nói chuyện với cán bộ Tiểu đoàn 135 của ông. Bác xuống thăm đơn vị vào ngày 13/11/1962, khi ông đang làm phân đội trưởng phân đội 1 tàu phóng lôi T313 Tiểu đoàn 135, đóng quân trên đảo Vạn Hoa, tỉnh Quảng Ninh.
Mặc dù chỉ được gặp Bác Hồ có một lần nhưng ký ức về người lãnh tụ thiên tài, giản dị, gần gũi lúc nào cũng in đậm trong ký ức của CCB Hoàng Tiến Lực. Đặc biệt, có một chi tiết về đôi dép cao su đứt quai của Bác khiến ông vô cùng xúc động và cảm phục bởi sự giản dị, tiết kiệm và tác phong chuẩn mực của vị lãnh tụ kính yêu, đó cũng là bài học về đức tính giản dị, tiết kiệm mà ông cùng đồng đội học tập và làm theo suốt cuộc đời. Ông Lực nhớ lại: “Bác đến thăm xưởng trạm đơn vị, đồng chí Hoàng Khôi là thủ trưởng của chúng tôi dẫn Bác đi thăm xưởng chẳng may dẫm vào chân và làm tuột quai dép của Bác. Bác lặc cò cò dựa vào tường để các đồng chí lấy dép đóng lại quai. Các đồng chí có nhã ý tặng Bác đôi dép mới nhưng Bác không đồng ý, Bác bảo dép này vẫn còn đi tốt, chúng ta cần phải tiết kiệm hơn nữa”.
Cũng như CCB Hoàng Tiến Lực, CCB Nguyễn Bá Sáu ở xã Yên Thọ năm nay đã ngoài 94 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn. Cho đến bây giờ, ông vẫn nhớ như in thời gian được gặp Bác Hồ và luôn khắc sâu từng lời Bác căn dặn. Đó là vào ngày 30/5/1957, đơn vị ông được lệnh làm nhiệm vụ bảo vệ một buổi nói chuyện nhưng cả ông và đơn vị đều không biết rằng lần đó lại vinh dự được bảo vệ buổi nói chuyện của Bác Hồ, và được tận mắt nhìn thấy Bác.
Năm 1958, ông Sáu vinh được gặp Bác Hồ lần thứ 2 khi đi lao động tại công trình đại thủy nông Bắc Duyên Hải. Năm 1960, ông được chuyển về Cục An ninh Quân đội. Ở đây, ông tiếp tục được vinh dự gặp Bác Hồ thêm 4 lần nữa. Đặc biệt, tại lễ tang Bác tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, ông Sáu cùng đồng đội được giao nhiệm vụ bảo vệ thi hài của Bác. Nhớ lại thời khắc làm nhiệm vụ thiêng liêng đó là hướng dẫn đoàn người vào viếng Bác Hồ, ông Sáu rưng rưng niềm xúc động: “Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẫn mọi người đi theo vòng vào viếng Bác, đoàn người xếp hàng rất đông để chờ được vào viếng Bác Hồ. Nhiều hình ảnh vô cùng xúc động, có cụ già món mém khóc Bác rồi ngất đi, có những thanh niên hô Bác Hồ Chí Minh bất diệt và sống mãi rồi ôm mặt khóc”.

Bà Trịnh Thị Cần, Trung đội phó Trung đội Dân quân gái Hoa Lộc (người đầu tiên bên tay phải) vinh dự được gặp và báo công với Bác Hồ năm 1968.
Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những nữ dân quân gái Hoa Lộc đã đi đầu trong phong trào tiêu diệt máy bay Mỹ để bảo vệ quê hương. Ngày 16/6/1967, tại trận địa Đông Ngàn những dân quân gái Hoa Lộc anh hùng chỉ với 27 viên đạn từ 3 khẩu súng phòng không 12,7 mm đã lập nên kì tích bắn hạ chiếc máy bay A4D của không quân Mỹ. Ngay sau chiến công đó, Trung đội dân quân gái Hoa Lộc đã vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen. Đặc biệt năm 1968, bà Trịnh Thị Cần, Trung đội phó Trung đội Dân quân gái Hoa Lộc được vinh dự được ra thủ đô Hà Nội gặp mặt và báo công với Bác Hồ.
Thời khắc được gặp Bác Hồ kính yêu, được Bác khen ngợi, dặn dò đã khắc sâu sâu vào tâm trí của cựu dân quân gái Hoa Lộc, để rồi hơn nửa thế kỉ trôi qua, khi nhắc lại khoảnh khắc thiêng liêng này vẫn khiến bà vô cùng xúc động. Bà Cần xúc hồi tưởng: “Bác ân cần hỏi tôi là chị em ở nhà có khỏe không. Bác dặn trong chiến tranh chiến công oanh liệt của các cháu đã làm rạng danh quê hương, đất nước rồi nhưng các cháu không được tự kiêu, tự mãn. Các cháu phải phấn đấu lên, phải lập nhiều thành tích hơn nữa nhé”.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mãi tạc vào con tim, khối óc của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam, trường tồn cùng lịch sử, cùng với non sông, đất nước. Được gặp Bác hay được Bác dạy những bài học làm cách mạng vì dân, vì nước, nhiều người đã trở thành chiến sĩ trung kiên của Đảng, cán bộ cốt cán của Nhà nước, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp, lý tưởng cao cả mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tuy Bác đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn trường tồn trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt Nam.
Mai Ngọc
{name} - {time}
-
2026-05-18 14:58:00Khởi nghiệp farmstay từ tình yêu núi rừng
-
2026-05-16 07:24:00Từ bà giáo làng đến bí thư chi bộ được người dân quý mến
-
2026-05-15 10:13:00Chuyện kể về Mai Bá Nghiễm trên quê hương Đông Biện






