{name} - {time}

Không chỉ tìm ra hai nhà vô địch mới là U8 Nghi Sơn và U10 Hạc Thành, mùa giải thứ 5 của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa - Cúp Xi măng Long Sơn còn khép lại bằng những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm và cả những giấc mơ vừa được gieo mầm trên các sân cỏ. Sau 5 mùa giải, điều đọng lại không chỉ là những chiếc cúp vô địch, mà còn là một sân chơi đã nuôi lớn tình yêu bóng đá của hàng nghìn cầu thủ nhí trên khắp xứ Thanh.


U8 Việt Hùng Nghi Sơn lần đầu tiên đăng quang vô địch sau 5 năm chờ đợi.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại trận chung kết cũng là lúc cảm xúc trên sân cỏ vỡ òa. U10 Hạc Thành ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vô địch ngay trên sân nhà. Còn ở lứa tuổi U8, các cầu thủ Việt Hùng Nghi Sơn nâng cao chiếc cúp sau hành trình 5 năm đội bóng bền bỉ theo đuổi giấc mơ vô địch. Xen giữa những nụ cười là những giọt nước mắt tiếc nuối của BVĐK Trí Đức Thành và Thiệu Hóa - những đội bóng đã ở rất gần vinh quang.

Nụ cười của nhà vô địch và nước mắt của những người thua cuộc, đều là những mảnh ghép làm nên ký ức đẹp của bóng đá nhi đồng.
Thế nhưng, hai chiếc cúp vô địch vẫn chưa thể kể hết câu chuyện của mùa hè năm nay.
Bởi sau 5 mùa giải, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa - Cúp Xi măng Long Sơn không còn đơn thuần là nơi phân định thắng - thua. Giải đấu đã trở thành ngày hội của bóng đá cộng đồng xứ Thanh, nơi mỗi mùa hè lại có thêm các bạn nhỏ được sống với đam mê, những địa phương, đơn vị được tiếp thêm động lực đầu tư cho bóng đá trẻ và những giấc mơ sân cỏ tiếp tục được nuôi dưỡng.

Các cầu thủ nhí đã cống hiến những phút giây máu lửa trong suốt hành trình giải đấu.

Chiếc cúp vô địch của U8 Nghi Sơn là phần thưởng cho một hành trình dài đầy kiên trì. Ba lần về nhì, một lần giành huy chương đồng và đến mùa giải thứ năm mới chạm tay vào đỉnh cao. Hành trình ấy đủ để bất kỳ ai theo dõi giải đấu đều cảm nhận được giá trị của sự bền bỉ.

Rất đông cổ động viên đã có mặt đồng hành cùng khoảnh khắc lên ngôi của U8 Việt Hùng Nghi Sơn.
"Tôi rất vui khi ở lần thứ tư vào chung kết lứa tuổi U8, đội bóng cuối cùng cũng vô địch. Hằng năm chúng tôi đều duy trì các lớp năng khiếu, đào tạo bài bản từ lứa tuổi U7 để các con có sự tự tin khi bước vào sân chơi này", ông Đào Duy Nam, Trưởng đoàn Việt Hùng Nghi Sơn chia sẻ.


Chủ nhà U10 phường Hạc Thành thể hiện phong độ và bản lĩnh tuyệt vời ở giải đấu năm nay.
Trong khi đó, U10 Hạc Thành viết nên câu chuyện đẹp ngay trên sân nhà. Lần đầu đăng cai, cũng là lần đầu bước lên bục cao nhất.
Khác với nhiều đội bóng chỉ tập trung trước giải đấu, nòng cốt của U10 Hạc Thành là lứa cầu thủ đã gắn bó và thi đấu cùng nhau trong nhiều năm. Các em duy trì tập luyện đều đặn vào dịp cuối tuần, liên tục được rèn giũa về kỹ thuật, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật. Trước thềm giải đấu, ban huấn luyện tiếp tục bổ sung một số nhân tố phù hợp để hoàn thiện đội hình, tạo nên tập thể đồng đều và giàu tính gắn kết.
"Sau chiến thắng trước BVĐK Trí Đức Thành 2, toàn đội như vỡ òa. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc và sự đồng hành của ban huấn luyện, các cầu thủ cùng các bậc phụ huynh", Trưởng đoàn Trịnh Huy Ngọc chia sẻ.

Hai nhà vô địch, hai hành trình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: thành công không đến từ may mắn, mà được xây dựng từ sự đầu tư nghiêm túc và tình yêu dành cho bóng đá trẻ.


Nếu phải chọn con số để nói về sức hấp dẫn của mùa giải năm nay, đó chắc chắn là 307 bàn thắng được ghi trên 46 trận đấu, tương đương trung bình 6,67 bàn/trận.

Mùa giải năm 2026 chứng kiến nhiều khoảnh khắc ăn mừng cảm xúc.
Những pha phối hợp đẹp mắt, những cú sút phạt thành bàn hay những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở liên tục xuất hiện, biến mỗi ngày thi đấu thành một ngày hội thực sự.
Từ Vũ Xuân Nam - thủ lĩnh hàng phòng ngự của U8 Nghi Sơn, Hà Minh Hiếu với danh hiệu Vua phá lưới U8, Ngân Đại Bảo - “nhạc trưởng” của BVĐK Trí Đức Thành 2, đến Gia Khánh, Việt Anh của U10 Hạc Thành..., giải đấu tiếp tục giới thiệu những gương mặt đầy triển vọng cho bóng đá trẻ xứ Thanh.


Khoảnh khắc vỡ oà với bàn mở tỉ số đầy bất ngờ của U10 Trung tâm Anh Năng vào lưới U10 Thạch Thành ở trận tứ kết.
Nhưng điều đáng nhớ không chỉ là những ngôi sao “nhí”.
Đó còn là lần đầu tiên Trung tâm Anh Năng góp mặt ở vòng knock-out sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc; là tấm huy chương đồng ngoài mong đợi của tân binh Định Hòa; là tinh thần thi đấu máu lửa của xã Biện Thượng, Phú An Phát - Đông Vệ 2 hay những giọt nước mắt lưu luyến của các cầu thủ Trung tâm Huy Star - Lê Quốc Phương trong ngày chia tay.

Những giọt nước mắt của ngày hôm nay không khép lại một giấc mơ, mà tiếp thêm động lực để các cầu thủ nhí viết tiếp hành trình trên sân cỏ.
Mỗi đội bóng đến với giải bằng một mục tiêu khác nhau. Có đội hướng đến chức vô địch, có đội chỉ mong các em được trải nghiệm. Nhưng tất cả đều rời giải với những bài học và ký ức sẽ còn theo các em rất lâu sau mùa hè này.



Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Thạch Thành, Nghi Sơn, Thiệu Hóa... đã tiếp thêm động lực để các cầu thủ nhí cống hiến những trận đấu giàu cảm xúc.
Một giải đấu thành công không chỉ được tạo nên bởi những trận cầu hấp dẫn.
Đó còn là hình ảnh các cổ động viên Thạch Thành vượt hàng chục cây số để xuống trung tâm phường Hạc Thành cổ vũ đội bóng quê hương; là những phụ huynh lặng lẽ đồng hành trên khán đài từ sáng đến chiều; là sự xuất hiện của cựu tuyển thủ bóng đá Thanh Hóa Lê Quốc Phương, hậu vệ Nguyễn Đình Huyên cùng nhiều huấn luyện viên, cầu thủ chuyên nghiệp đến theo dõi và truyền cảm hứng cho các em nhỏ.

Sự hiện diện của các cựu cầu thủ, cầu thủ và huấn luyện viên chuyên nghiệp đã tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng để các cầu thủ nhí nuôi dưỡng đam mê với trái bóng.
Đằng sau đó là sự đồng hành của các địa phương, các trung tâm bóng đá cộng đồng, nhà tài trợ và Ban Tổ chức trong việc không ngừng đổi mới công tác tổ chức, truyền thông, đưa giải đấu ngày càng chuyên nghiệp và lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Nửa thập kỷ không phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa khẳng định vị thế là sân chơi lớn nhất dành cho bóng đá nhi đồng của tỉnh.

Có thể không phải cậu bé nào được nâng cúp trong mùa hè này cũng sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng điều đó không làm giảm đi ý nghĩa của giải đấu. Bởi giá trị lớn nhất không nằm ở những tấm huy chương, mà ở việc mỗi mùa hè lại có thêm hàng trăm em nhỏ được sống với niềm đam mê, được học cách chiến thắng và cả cách đứng dậy sau thất bại.
Những chiếc cúp rồi sẽ có chủ nhân mới ở mùa giải tiếp theo. Còn những hạt mầm của tình yêu bóng đá đã được gieo xuống suốt 5 năm qua vẫn sẽ tiếp tục lớn lên, để một ngày nào đó, từ chính sân chơi này, bóng đá xứ Thanh lại đón thêm những gương mặt mới viết tiếp những giấc mơ sân cỏ.
Nội dung và ảnh: Hoàng Sơn
Đồ Hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 3:15:07:2026:14:56
{name} - {time}