Tết là để sum vầy
Trong không khí tràn ngập sắc xuân, khuôn mặt ai cũng rạng ngời niềm hạnh phúc, hân hoan bên những người thân yêu. Tết không chỉ là niềm khao khát của biết bao đứa trẻ được xúng xính quần áo mới, được nhận phong bao lì xì mà là khoảnh khắc của sum họp, đoàn viên, trao nhau những lời chúc tốt đẹp, may mắn.

Khi tết đến xuân về, “thủ tục” đầu tiên của gia đình anh Nguyễn Văn An, phường Đông Tiến là trao các con lì xì, các con chúc bà và cha mẹ vui vẻ, đặc biệt là cùng nhau chụp tấm ảnh kỷ niệm.
Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, người người, nhà nhà lại tất bật chuẩn bị đồ ăn, thức uống, dọn dẹp nhà cửa thật tinh tươm. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng háo hức chờ đón xuân sang. Tiếng cười nói vui vẻ, rộn rã khắp mọi nơi. Trong tâm thức của mỗi người, tết là để sum vầy, đoàn viên, là ai đi làm xa cũng mong ngóng trở về đoàn tụ cùng gia đình. Về quê đúng ngày mùng 1 tết sau nhiều năm lấy chồng xa nhà, sau khi dâng hương lên bàn thờ tổ tiên, chị Lê Thúy Hằng (40 tuổi, phường Đông Tiến) cùng chồng và hai con nhỏ đến thăm hỏi và chúc tết ông bà, bố mẹ, anh chị em. "Nghe tiếng con bi bô chúc ông bà sức khỏe, vạn sự như ý, tôi còn thấy vui chứ huống gì ông bà già. Đó không chỉ là phong tục truyền thống, mà còn là nếp sống được gia đình tôi giữ gìn với mong muốn thể hiện lòng hiếu thảo, sự tri ân của con cháu với ông bà cha mẹ, hai bên nội - ngoại", chị Hằng cho biết.
Sang Lào làm việc đã lâu, cứ đến dịp gần Tết Nguyên đán, anh Đinh Thanh Trung (sinh năm 1979, phường Đông Tiến) cũng sắp xếp công việc để về quê đón tết cùng gia đình. Với anh, điều hạnh phúc nhất khi trở về quê hương là được gặp lại người thân, bạn bè, được ăn những chiếc bánh chưng thơm mùi lá dong, cùng nâng chén kể cho nhau nghe những câu chuyện, chúc nhau những lời chúc mừng năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, phát tài, phát lộc.

Năm nay được về quê ăn tết sớm, anh Đinh Thanh Trung (áo trắng), quê phường Đông Tiến có nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện cùng anh em, bạn bè sau thời gian làm việc xa nhà.
“Đây là cái tết thứ hai liên tiếp của gia đình ở quê nhà. Mọi năm công việc bận rộn, tôi không sắp xếp thời gian để về được. Phải nói là ở Lào, xung quanh tôi có nhiều anh em, bạn bè, hàng xóm là những kiều bào và lao động Việt, song đến ngày tết là hầu hết họ đều tất bật, gác mọi công việc để mua sắm, chuẩn bị hành lý về quê. Năm nay có xe cá nhân, gia đình chủ động hơn trong việc đi lại, về ăn tết sớm nửa tháng nên cũng đỡ bận rộn, lại có thời gian đưa vợ con đi ngắm phố phường, mua cây đào, nhành mai, chậu hoa trang trí, hàn huyên cùng bạn bè...”, anh Trung bộc bạch.
Trong khi đó, chị Kiều Thị Thủy (quê xã Quảng Ninh) hiện đang sống ở Moskva (Nga) chia sẻ: “Xa quê, nỗi nhớ nhà cứ len lỏi trong từng khoảnh khắc, nhất là mỗi độ tết đến, xuân về. Để phần nào vơi đi nỗi nhớ ấy, vợ chồng tôi luôn cố gắng tái hiện không khí tết để các con có được những trải nghiệm chân thực về phong vị tết cổ truyền của dân tộc. Từ việc cùng nhau gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, đến chuẩn bị mâm cơm tất niên, chúc tết, lì xì... Những khoảnh khắc ấy giúp các con cảm nhận được tình yêu thương của gia đình và hiểu rõ hơn về ý nghĩa Tết Nguyên đán của người Việt. Đặc biệt, việc gìn giữ những phong tục tập quán này sẽ giúp các con luôn nhớ về cội nguồn và trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, bồi đắp tình yêu gia đình, quê hương, đất nước”.

Lấy chồng ở Hải Phòng, nhưng cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, chị Lê Thúy Hằng (ngoài cùng bên phải) luôn thu xếp về quê ngoại thăm bố mẹ, anh chị em.
Mỗi độ xuân về lại làm lòng người thêm xao xuyến, háo hức. Đây là thời điểm mà bạn bè lâu ngày có cơ hội gặp gỡ, anh em tề tựu, bà con làng xóm được dịp thăm hỏi nhau, cùng kể chuyện một năm qua và những dự định sắp tới. Có niềm vui nào hơn khi được cùng các thành viên trong gia đình sửa soạn, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm đoàn viên, ngồi bên nhau nghe những bản nhạc xuân quen thuộc... Tất cả tạo nên thanh âm rộn ràng lan tỏa khắp gian nhà ấm cúng. Với ý nghĩa thiêng liêng đó, dù công việc bận rộn nhưng anh Nguyễn Văn An (40 tuổi, công tác tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa) vẫn cố gắng thu xếp công việc, chuẩn bị tươm tất mọi thứ đón năm mới bên gia đình với tâm thế phấn khởi, đủ đầy hơn.
Năm nay, niềm vui nhân đôi với anh An khi gia đình vừa chuyển về ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, to đẹp hơn. Anh An cho biết: "Giữa guồng quay bộn bề của cuộc sống, không phải ai cũng có điều kiện và may mắn được ăn tết cùng gia đình. Với ai đó, tết là bận bịu, tốn kém hay là khoảng thời gian tranh thủ nghỉ ngơi sau một năm làm lụng vất vả, nhưng với mình tết đơn giản là lý do gác lại công việc, quây quần bên mâm cơm, nâng ly chúc mừng những người thân yêu".
Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất của mỗi người dân Việt. Đây không chỉ là thời điểm khởi đầu cho một năm mới mà còn là dịp để mọi người tận hưởng không gian mùa xuân dưới mái ấm gia đình, cùng nhau ôn lại giá trị truyền thống, hướng đến tương lai với niềm tin và hy vọng.
Bài và ảnh: Trung Lê
{name} - {time}
-
2026-02-20 09:21:00Infographics: 18 thủ tục cấp căn cước tại công an cấp xã
-
2026-02-20 09:09:00Giai phẩm Xuân
-
2026-02-20 08:47:00Một chuyện ngày xuân






