Thăm lại chiến trường xưa
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều đoàn cựu cán bộ, chiến sĩ TNXP, cựu chiến sĩ Trường Sơn, cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá... đã hành hương thăm lại chiến trường xưa.

Trong không khí rộn ràng những ngày tháng Tư lịch sử, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội cựu TNXP huyện Nông Cống đã về thăm “địa chỉ đỏ” cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị và nhiều địa điểm khác - những nơi trước đây họ đã “sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”.

Những câu chuyện xúc động về tình quân dân, tình đồng đội, những trận chiến ác liệt, đã làm sống lại không khí của một thời khói lửa, đạn bom hào hùng, kiên cường.

“50 năm - Triệu trái tim như một” với hành trình 15 ngày (20/4 đến 5/5) xuyên suốt trong tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, chiến sĩ đơn vị N237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn với 35 đồng chí, đã đến thăm, dâng hương tại các “địa chỉ đỏ” dọc Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đông Nam bộ. Đoàn chứng kiến sự đổi thay vươn mình của các tỉnh, thành phố nơi từng là chiến trường xưa trong thời bình.

Hai cựu TNXP dâng hương tưởng nhớ công lao và sự hy sinh gian khổ của đồng đội tại Nghĩa trang TNXP Ban Xây dựng 67, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn cựu TNXP N 237, Ban Xây dựng 67 Trường Sơn giao lưu văn nghệ với đoàn viên thanh niên tỉnh Ninh Thuận

Đoàn thăm tỉnh Đồng Tháp và được đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn tặng mỗi đồng chí một chiếc khăn rằn Nam bộ.

Cựu TNXP Đoàn Công Khanh (người thứ 3 từ trái sang), đội C48- N21 đoàn 559 trao tặng chiếc cưa gỗ và cựu TNXP Vũ Ngọc Linh (người đầu tiên bên phải), đội N291 P37 trao túi đựng tài liệu của trinh sát cho Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa để trưng bày tại phòng truyền thống của Hội.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Nông Cống, Trần Khanh chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được cống hiến tuổi xuân cho đất nước, được trực tiếp phục vụ chiến đấu ở đường Trường Sơn huyền thoại, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh và công lao to lớn của các đồng đội, tiếp tục giáo dục truyền thống cho con cháu, cho thế hệ trẻ mãi mãi biết ơn và nhớ về một thời oanh liệt của các thế hệ cha, anh..."
Lê Hà - Hoàng Mạnh Hùng
{name} - {time}
-
2025-12-16 12:06:00Xã Ngọc Trạo bứt phá bền vững từ giảm nghèo đa chiều
-
2025-12-16 09:22:00Phấn đấu đến năm 2035, toàn tỉnh thành lập mới ít nhất 900 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
-
2025-12-16 09:14:00“1.000 cánh thư vượt sóng" - nhịp cầu số nối hậu phương với biển đảo






