[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm
Trong tháng 5 lịch sử này, khi cả nước kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những địa điểm Bác từng đến trên đất Thanh càng trở nên thiêng liêng, ý nghĩa. Bác Hồ chỉ về thăm Thanh Hóa 4 lần, nhưng những gì Người để lại là di sản tinh thần vô giá. Từ Rừng Thông, Sầm Sơn đến Yên Trường, mỗi địa danh không chỉ ghi dấu bước chân của vị lãnh tụ kính yêu mà còn lưu giữ nguồn cảm hứng bất tận để Thanh Hóa tiếp tục phát triển, xứng đáng với niềm tin của Người.
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/217d0102814t20l1.webp)
Bức tranh mô phỏng buổi nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ chủ chốt tỉnh Thanh Hóa tại Rừng Thông, năm 1947.
Ngày 20/2/1947 – Rừng Thông và lời căn dặn “tỉnh kiểu mẫu”
Chỉ hơn hai tháng sau khi ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên vào ngày 20/2/1947. Điểm dừng chân đầu tiên của Người là vùng Rừng Thông (nay thuộc phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tại đây, Bác gặp gỡ cán bộ chủ chốt của tỉnh và nói chuyện với đông đảo đồng bào, chiến sĩ.
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](https://c.baothanhhoa.vn/img/desktop/news/2203/105d1162503t4510l6-img20170214095726-co.webp)
Trong buổi nói chuyện lịch sử này, Bác căn dặn: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu.”
Lời dạy ấy đã trở thành mục tiêu xuyên suốt, là động lực để các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa phấn đấu trong suốt gần 80 năm qua.
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/217d0102814t92l2.webp)
Tượng đài Bác Hồ ở phường Rừng Thông được dựng ở địa điểm đầu tiên Bác dừng chân khi về thăm Thanh Hóa, ngày 20/2/1947.
Ngày nay, tại thị trấn Rừng Thông (nay thuộc phường Rừng Thông, tỉnh Thanh Hóa), khu di tích và tượng đài Bác Hồ đã trở thành địa chỉ đỏ thiêng liêng, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ.
Ngày 13 - 14/6/1957 – Tiếp thêm niềm tin sau chiến thắng Điện Biên
Mười năm sau, vào các ngày 13 và 14/6/1957, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần thứ hai. Tại Sân vận động tỉnh Thanh Hóa, Người nói chuyện với hàng trăm đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Bác biểu dương những đóng góp to lớn của Thanh Hóa đối với chiến thắng Điện Biên Phủ và khẳng định: “Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó.”
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](https://c.dhcn.vn/img/desktop/d-baothanhhoa.vn/news/2324/181d2163817t7167l7-screenshot2-16768906.webp)
Bác Hồ nói chuyện với hơn 400 đại biểu,các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa, ngày 13/6/1957. Ảnh tư liệu.
Người cũng nhấn mạnh sức mạnh của đoàn kết: “Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy, ta đoàn kết đều làm được cả.”
Ngày nay, những lời căn dặn ấy vẫn được nhắc lại như một thông điệp về ý chí, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của xứ Thanh.
Tháng 7/1960 – Về với biển Sầm Sơn
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](https://c.baothanhhoa.vn/img/desktop/news/2203/105d1163151t4779l6-img20170214095814-14.webp)
Hình ảnh gần gũi, mộc mạc của lãnh tụ Hồ Chí Minh với bà con ngư dân tại biển Sầm Sơn ngày 18/7/1960. Ảnh tư liệu
Tháng 7/1960, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần thứ ba. Ngày 19/7/1960, Người dự và nói chuyện với đại biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VI. Sau đó, Bác xuống Sầm Sơn, thăm hỏi ngư dân và cùng bà con kéo lưới trên bãi biển. Hình ảnh vị lãnh tụ giản dị, chân đất cùng ngư dân lao động giữa sóng nước Sầm Sơn đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong ký ức của người dân xứ Thanh.
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/217d0102814t38l3.webp)
Ngày nay, Sầm Sơn đã trở thành đô thị du lịch biển hiện đại, nhưng câu chuyện Bác cùng ngư dân kéo lưới vẫn được nhắc lại như biểu tượng đẹp về sự gần gũi của Người với Nhân dân lao động.
Ngày 11 - 12/12/1961 – Chuyến thăm cuối cùng
Đây là lần cuối cùng Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12/1961. Trong chuyến thăm này, Bác đã đến nhiều địa điểm quan trọng: Hợp tác xã cơ khí Thành Công; Nhà máy Cơ khí Thanh Hóa; Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trường.
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](https://c.baothanhhoa.vn/img/desktop/news/2203/105d1162404t1409l9-177d2150704t543l6-1.webp)
Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường tháng 12 -1961. Ảnh tư liệu
Ngày 12/12/1961, tại sân vận động tỉnh, Bác bắt nhịp cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hát vang bài “Kết đoàn”. Dịp này, Người tặng Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa bức chân dung có dòng bút tích: “Hồ Chí Minh, 12.12.1961.” Đó là món quà vô giá, thể hiện tình cảm đặc biệt mà Người dành cho quê hương Thanh Hóa.
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](https://c.baothanhhoa.vn/img/desktop/news/2203/105d1163426t4162l0-177d2163455t3265l3-i.webp)
Bác Hồ với các cháu Trường Mầm non thị xã Thanh Hóa năm 1961. Ảnh: tư liệu
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](https://c.baothanhhoa.vn/img/desktop/news/2203/105d1163333t8977l6-img20170214100204-14.webp)
Ngày 12/12/1961 Bác về thăm Thanh Hóa lần thứ 4. Trong ảnh Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cháu thiếu niên nhi đồng. Ảnh tư liệu
![[Thanh Hóa xưa và nay]: Những địa danh xứ Thanh từng lưu dấu chân Người về thăm](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2620/217d0102814t20l4.webp)
Từ lời căn dặn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” tại Rừng Thông năm 1947, Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực. Ngày nay, Thanh Hóa là một trong những cực tăng trưởng mới của cả nước, với nhiều công trình, dự án quy mô lớn như Khu Kinh tế Nghi Sơn, Cảng Nghi Sơn, Thành Nhà Hồ, cùng hệ thống đô thị, du lịch và hạ tầng ngày càng hiện đại. Mỗi địa danh từng in dấu chân Bác nay đều trở thành địa chỉ lịch sử, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về niềm tin, sự kỳ vọng và trách nhiệm tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
LP
{name} - {time}
-
2026-05-23 14:42:00Kỳ vọng “cú hích” cho văn hóa đọc
-
2026-05-23 10:02:00Bảng nhãn Trịnh Thiết Trường
-
2026-05-22 10:00:00[Thanh Hóa xưa và nay] Đền Đồng Cổ - Âm vang tiếng trống thiêng suốt ngàn năm lịch sử


![[Thanh Hóa xưa và nay] Đền Đồng Cổ - Âm vang tiếng trống thiêng suốt ngàn năm lịch sử](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2620/290d5094939t11003l1-en-12.webp)



