(vhds.baothanhhoa.vn) - Hàng công tỏa sáng cùng với sự “mát tay” của thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng, FLC Thanh Hóa đã có sự thăng hoa ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng. Đây đã là trận thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng xứ Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

FLC Thanh Hóa thắng trận thứ 4 liên tiếp

Hàng công tỏa sáng cùng với sự “mát tay” của thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng, FLC Thanh Hóa đã có sự thăng hoa ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng. Đây đã là trận thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng xứ Thanh.

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp.

“Các cầu thủ đã chơi ngày một tốt hơn, có sự gắn kết, đồng đội, không mắc sai sót cá nhân, có sự khát khao thi đấu để giành chiến thắng. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận này. Họ đã hoàn thành tốt cả yêu cầu về chuyên môn, tinh thần thi đấu, đặc biệt là sự nỗ lực hết mình. Chuỗi trận thắng liên tiếp vùa qua là thành quả xứng đáng mà chúng tôi có được sau những ngày làm việc cật lực. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả, các CĐV vẫn sát cánh cùng đội nhà”. HLV Nguyễn Đức Thắng đã phấn khởi phát biểu như vậy sau khi FLC Thanh Hóa đánh bại Hải Phòng 2-0.

Trở lại với diễn biến trận đấu, chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp đã giúp cac cầu thủ FLC Thanh Hóa khởi đầu trận đấu rất tự tin. Đội chủ nhà sớm bộc lộ ý đồ chơi tấn công, gây sức ép ngay từ những phút đầu. Hàng tiền vệ dù không quá vượt trội so với Hải Phòng nhưng vẫn bảo đảm một sức ép đáng kể lên phần sân và khung thành của đối phương.

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa chơi đầy nỗ lực trong trận đấu gặp Hải Phòng.

Đội bóng đất Cảng dù có những nhân tố khá mạnh ở hàng công nhưng cũng thể hiện sự thận trọng nhất định. Lối chơi phòng thủ đông người, lăn xả quyết liệt là phương án mà HLV Trương Việt Hoàng đã đặt ra cho các học trò. Tuy vậy, khung thành đội khách vẫn phải hứng chịu khá nhiều pha hãm thành nguy hiểm và những tình huống dứt điểm của FLC Thanh Hóa.

Nếu như ở 15 phút đầu tiên, Đình Tùng và Omar là những người có cơ hội rõ rệt để ghi bàn nhưng các pha dứt điểm đều không qua được đôi tay của thủ thành Văn Lâm bên phía Hải Phòng. Nửa cuối hiệp 1, FLC Thanh Hóa có đến nửa tá cơ hội có thể mở tỷ số nhưng lần lượt Vũ Minh Tuấn, Pape Omar và Đình Tùng đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Trong những tình huống nói trên, thủ môn đội khách đã chơi quá xuất sắc, cản phá một loạt pha dứt điểm cận thành của các chân sút đội chủ nhà. Tỷ sổ 0-0 sau 45 phút đầu tiên là kết quả có phần đáng tiếc cho FLC Thanh Hóa.

Tuy vậy, sự nỗ lực, quyết tâm và sự năng nổ của các chân sút đội chủ nhà cũng đã được đền đáp ngay đầu hiệp 2. Cú đệm bóng cận thành của Đình Tùng ở phút 55 đã đem về bàn thắng mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa. Đây là phần thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà.

Rất đông CĐV đã đến sân vận động cổ vũ cho FLC Thanh Hóa thi đấu.

Được giải tỏa tâm lý, FLC Thanh Hóa sau đó liên tục áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nới rộng khoảng cách nhưng Đình Tùng, Trọng Hoàng, Minh Tuấn đã bỏ lỡ khá đáng tiếc. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Lâm, Hải Phòng đã có thể nhận thêm những bàn thua.

Dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ, Hải Phòng đã để lộ những khoảng trống và cầu thủ vào sân thay người Edward Ofere đã có pha dứt điểm đẹp mắt trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho FLC Thanh Hóa để kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp này, FLC Thanh Hóa đã có sự thăng hoa trở lại, đồng thời đòi lại món nợ ở lượt đi và chính thức xóa được cái dớp không thắng trước Hải Phòng trong vài mùa giải trở lại đây. Đội bóng xứ Thanh đã có 25 điểm sau 16 vòng đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận: Đội chủ nhà FLC Thanh Hóa đã chơi tốt. Hải Phòng đã may mắn không bị thủng lưới thêm. Trừ thủ thành Văn Lâm, hàng thủ của Hải Phòng đã chơi không tốt, nhiều vị trí chơi không đúng sức, phong độ.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]