HLV Popov: “Đông Á Thanh Hoá không có Maradona hay Messi, chúng tôi có tinh thần đồng đội”
Thầy trò HLV Velizar Popov vừa có chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trên sân nhà tại vòng 9 V.League 2023. Sau trận, HLV trưởng Đông Á Thanh Hoá liên tục ngợi khen toàn đội, đặc biệt là những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.
Mở đầu cuộc họp báo, HLV trưởng Popov đã dành lời cảm ơn tới tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, bên cạnh đó là nguồn động viên to lớn từ phía người hâm mộ: “Sự cổ vũ của người hâm mộ là lí do chúng tôi không bao giờ từ bỏ, dù trong bất cứ thời điểm nào”, HLV Popov nhấn mạnh.
Dành sự tôn trọng rất lớn cho đối thủ Viettel, HLV người Bulgaria đánh giá đây là trận đấu khó khăn nhất đối với toàn đội kể từ đầu mùa giải.
Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng Viettel là đội bóng sở hữu dàn nội binh rất chất lượng.
Bên kia chiến tuyến, HLV Thạch Bảo Khanh thì cho rằng, Đông Á Thanh Hoá đáng gờm nhất ở bộ ba ngoại binh chất lượng với điểm mạnh là khả năng không chiến vô cùng nổi bật.
Đáp lời vị thuyền trưởng Viettel FC, HLV Popov tỏ ra đồng tình và cho biết: “Khi tôi nhận lời về đội bóng, tôi đã nói mình cần 2 cầu thủ ngoại thật sự chất lượng trên hàng công.”
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đội bóng của ông sở hữu nội binh cũng rất chất lượng, và hơn cả là tinh thần đồng đội tuyệt vời: “Chúng tôi không có Maradona hay Messi ở đây để có thể dẫn bóng đi qua 10 người và ghi bàn, thứ chúng tôi có là tinh thần đồng đội để cùng nhau chiến đấu hết mình”.
Hữu Dũng tung người đẹp mắt dứt điểm mở tỉ số cho Đông Á Thanh Hoá.
Đã có những thời điểm trong trận đấu, HLV Popov thừa nhận đã nghĩ đến một thất bại nhưng cú đúp của Gustavo đã giúp Thanh Hoá có màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Ông nói: “Rồi một ngày chúng tôi sẽ phải nhận thất bại, nhưng dù hoà hay thua thì tôi sẽ luôn hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ như ngày hôm nay”.
Vào sân từ ghế dự bị, Quốc Phương ghi dấu ấn lớn với 2 kiến tạo thành bàn cho trung vệ Gustavo.
Sau 9 vòng đấu, Đông Á Thanh Hoá đã phần nào củng cố ngôi đầu BXH khi có 21 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 CAHN 4 điểm. Dẫu vậy, HLV Popov vẫn khẳng định mục tiêu khiêm tốn: “Chúng tôi vào giải với mục tiêu vào Top 8, cố gắng chơi bóng thật tốt từng trận một để phục vụ người hâm mộ. Về kết quả, các bạn sẽ biết vào cuối mùa giải. Hy vọng công tác trọng tài và công tác tổ chức giải sẽ được thực hiện tốt, đó là điều tôi có phần cảm thấy e ngại.”
Trận đấu tiếp theo, Đông Á Thanh Hoá sẽ có chuyến làm khách trên sân của Bình Dương, đội bóng vừa thay tướng và đang cho thấy dấu hiệu khả quan khi vừa có trận hoà 1-1 trước nhà ĐKVĐ Hà Nội.
Hoàng Sơn
{name} - {time}
- 2023-09-21 19:30:00
Barry Bennell và cái chết mang lại “niềm vui”
- 2023-09-21 10:58:00
[Mega Story] – Thiago Silva: “Ông lão” chưa bao giờ chịu thua nghịch cảnh
- 2023-05-24 10:03:00
Nhạc hiệu Champions League trở lại với St James Park, nhưng nó khác xưa lắm rồi
Cuốn sách cho những người yêu bóng đá đẹp
Sôi nổi Giải bóng chuyền nam kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Đông Sơn
VĐV Muay Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Giải vô địch thế giới 2023
Man United “đi shopping”: Đừng tin vào “mưu đồ hắc ám”
Benzema lại khiến Pep phải nghĩ nhiều
4 VĐV Thanh Hóa cùng ĐT Muay Việt nam tham dự giải Vô địch Muay Thế giới 2023
Hơn 300.000 người đăng ký làm tình nguyện viên cho Olympic Paris 2024
Người hâm mộ đang chờ đợi những chiến thuật của HLV Philippe Troussier
London vương vấn vì “người ấy”