Thư viện xanh, nơi trang sách mở ra cả thế giới
Mỗi ngày tới trường, dưới tán cây xanh mát hay trong không gian lớp học thân thuộc, mô hình “Thư viện xanh” đã trở thành cánh cửa giúp học sinh mở ra những chân trời mới qua từng trang sách. Bằng sự sáng tạo và linh hoạt trong cách tiếp cận, mô hình này đã giúp việc đọc sách gần gũi hơn, từ đó bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn cho các em học sinh trên hành trình chinh phục tri thức nhân loại.

Thư viện xanh của học sinh trường Tiểu học Ba Đình
Trong kỷ nguyên số, khi những màn hình điện tử thông minh dễ dàng lôi cuốn giới trẻ vào những giá trị ảo, việc duy trì và phát triển văn hóa đọc trở thành một thách thức nhưng cũng là nhiệm vụ cấp thiết của ngành giáo dục. Sách vẫn luôn là nền tảng cốt lõi của tri thức, là nhịp cầu bền bỉ nhất đưa con người đến với văn minh nhân loại. Chính vì vậy, mô hình “Thư viện xanh” ra đời như một lời giải thiết thực, đưa sách đến gần hơn với không gian sinh hoạt của học sinh. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị tri thức mà còn là không gian nuôi dưỡng cảm hứng, giúp các em học sinh tiếp cận nguồn tri thức một cách tự nhiên và thoải mái nhất dưới mái trường thân yêu.

Góc đọc sách Thư viện xanh đầy bổ ích
Tại trường Tiểu học Ba Đình (phường Hạc Thành), hành trình gieo mầm tri thức được hiện thực hóa bằng tư duy giáo dục nhân văn: bồi đắp để văn hóa đọc trở thành một phần tất yếu trong nếp sống, hiện hữu tự nhiên như một thói quen. Với quy mô hơn 1.600 học sinh, nhà trường xác định việc hình thành thói quen đọc sách không chỉ là kỹ năng, mà là nền tảng cốt lõi để các em tự tin mở cánh cửa tương lai. Với hệ thống hơn 6.000 đầu sách, nhà trường đã khéo léo đưa tri thức đến gần hơn với học sinh với phòng thư viện khang trang và hai góc “Thư viện xanh” rợp bóng mát.

Học sinh trường Tiểu học Ba Đình đọc sách trong giờ ra chơi
Tính thiết thực của mô hình này nằm ở chỗ nó xóa bỏ mọi rào cản về thủ tục mượn trả rườm rà. Không cần quy trình phức tạp, các em học sinh có thể dễ dàng chọn một cuốn truyện tranh hay sách khoa học thường thức để cùng bạn bè đắm mình vào thế giới của những con chữ. Việc “sách đi tìm người” đã biến những giờ giải lao thành khoảng thời gian tích lũy kiến thức nhẹ nhàng, giúp các em coi việc đọc sách là một phần tất yếu của niềm vui đến trường.

Học sinh THCS Quảng Đức trong một giờ tự quản tại thư viện nhà trường
Dưới sự định hướng của Ban Giám hiệu trường THCS Quảng Đức (xã Lưu Vệ), văn hóa đọc đã được nâng tầm thành một hoạt động chuyên sâu, đề cao tính chủ động của mỗi học sinh. Với hơn 4.000 đầu sách được phân loại tỉ mỉ, thư viện nhà trường không chỉ là nơi giải trí mà đã thực sự trở thành một “trạm sạc” kiến thức quan trọng. Sự tập trung cao độ của những gương mặt trẻ thơ bên ô cửa sổ tràn ngập ánh sáng chính là câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi liệu học sinh thời nay có còn mặn mà với sách.

Góc thư viện tự quản sinh động, gần gũi tại một lớp học của trường THCS Quảng Đức
Sự sáng tạo còn thể hiện ở việc sách len lỏi vào tận từng góc lớp thông qua các thư viện lớp học. Mỗi chi đội đều có một không gian riêng để lưu trữ và chia sẻ những cuốn sách hay do chính học sinh đóng góp. Sự luân chuyển sách liên tục giữa các lớp học không chỉ làm mới nguồn học liệu mà còn rèn luyện cho các em ý thức tự giác, trách nhiệm bảo quản tài sản chung và tinh thần chia sẻ trong cộng đồng học đường.

Thư viện xanh, nơi gặp gỡ bạn bè
Có thể thấy, thư viện xanh không chỉ đơn thuần là một góc mở dành cho việc đọc sách, mà còn là không gian giáo dục mang giá trị nhân văn sâu sắc. Bằng cách làm linh hoạt và thiết thực, trường Tiểu học Ba Đình và THCS Quảng Đức đã thành công trong việc hình thành một thói quen đọc sách bền vững cho thế hệ trẻ. Những “người bạn” này sẽ là hành trang quý giá, giúp các em tự tin bước vào thế giới với một tâm thế vững vàng, một trái tim giàu cảm xúc và một trí tuệ không ngừng rộng mở.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-04-20 11:08:00Giá bán nước sạch khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa bình quân 10.160 đồng/m3
-
2026-04-20 08:00:00Người trẻ viết tiếp những câu chuyện lịch sử (Bài 1): Yêu quê hương qua từng trang sách
-
2026-04-20 06:29:00Ngày này năm xưa (20/4): Nhớ lời Bác Hồ căn dặn “Lương y như từ mẫu”




![[Thanh Hóa xưa và nay] Khu Di tích Lăng, miếu Triệu Tường - Một “Kinh thành Huế” thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/288d4095702t11002l1-screenshot-12.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Chợ xưa và nay: Một góc nhìn về sự đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/280d4094931t11037l1-476238015-651605.webp)