Tình người ấm áp trong mùa lũ
Trong những ngày đầu tháng 10, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn xã Nông Cống, để lại hậu quả nặng nề về tài sản và đời sống người dân. Giữa lúc hoạn nạn, tinh thần “tương thân tương ái” lại một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cá nhân, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ bằng những hành động thiết thực và đầy ấm áp.
Đoàn thiện nguyện tặng quà trường Mầm non Hoa Hồng 1, xã Nông Cống.
Nổi bật trong số đó là tấm lòng của người dân thôn Ngưu Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa. Dù cuộc sống còn không ít khó khăn, nhưng bà con nơi đây đã cùng nhau phát động phong trào tình nguyện quyên góp, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Chỉ sau ít ngày kêu gọi, hàng trăm suất quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm, chăn màn, quần áo... đã được chuẩn bị chu đáo và nhanh chóng chuyển tới tận tay người dân vùng ngập lụt.
Anh Lê Thế Tình, đại diện nhóm thiện nguyện thôn Ngưu Phương, chia sẻ: “Khi nghe tin bà con Nông Cống đang oằn mình chống chọi với nước lũ, ai nấy trong thôn đều xót xa. Không cần kêu gọi rầm rộ, mỗi người một tay – người góp tiền, người góp gạo, góp mì tôm, áo quần, nước sạch... Ai có gì góp nấy, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng chân thật. Chúng tôi chỉ mong những món quà nhỏ bé này có thể phần nào san sẻ khó khăn, giúp bà con thêm ấm lòng để vượt qua hoạn nạn”.
Chị Trần Thị Minh Trang, thành viên nhóm thiện nguyện, đang đóng gói các phần quà chia sẻ thêm: “Lần này, nhóm tập trung hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng và các trường mầm non, gồm: Tượng Sơn, Hoa Hồng, Vạn Thiện, Tế Nông. Tổng số quà gồm 810kg gạo; 120 suất quà mỗi suất trị giá gần 200 nghìn đồng; 290 bộ chăn gối cho trẻ mầm non, giấy và một số sản phẩm vệ sinh như nước giặt, nước rửa tay, nước xả vải... tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng”.
Trường mầm non Tượng Sơn, xã Nông Cống trao quà của đoàn thiện nguyện cho các cháu học sinh.
Đoàn thiện nguyện do người dân tự nguyện tổ chức, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng địa phương, trực tiếp trao quà đến các hộ dân tại xã Nông Cống - nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ này.
Xúc động khi nhận được món quà cứu trợ, chị Đỗ Thị Tình, trú tại thôn Liên Minh, xã Nông Cống, rưng rưng chia sẻ: “Nhà tôi ngập hơn một mét, nhiều vật dụng bị hỏng, lương thực gần như không còn. Trong lúc hoang mang nhất thì nhận được những phần quà từ bà con Quảng Chính, thật sự ấm lòng lắm. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “cảm ơn”.
Không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất, đoàn thiện nguyện còn đem theo những lời hỏi thăm, động viên chân thành, góp phần xoa dịu nỗi đau, vơi bớt một phần lo toan người dân vùng lũ. Hành động đẹp ấy lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” đến nhiều người, nhiều địa phương khác trong tỉnh.
Những chuyến xe ân tình hướng về đồng bào vùng lũ.
Ông Nguyễn Đức Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Chính, ghi nhận: “Hoạt động thiện nguyện này hoàn toàn do người dân thôn Ngưu Phương tự nguyện thực hiện, âm thầm nhưng đầy chân tình. Trong lúc bà con vùng lũ đang cần sự giúp đỡ, đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia đúng lúc, đúng nơi - đúng với truyền thống “thương người như thể thương thân" của dân tộc ta.”
Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng lại chan chứa tình người, là minh chứng sống động cho sức mạnh cộng đồng. Càng trong gian khó, tình người lại càng tỏa sáng.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên người dân thôn Ngưu Phương chung tay vì cộng đồng. Tinh thần thiện nguyện ấy vẫn đang được nuôi dưỡng, lan tỏa từ mỗi người dân - một cách lặng lẽ nhưng đầy nhân văn.
Tình làng nghĩa xóm, dù cách xa về địa lý nhưng vẫn kết nối được những trái tim cùng chung nhịp đập. Và hơn hết, những nghĩa cử ấy đang góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.
Lê Xuân Bính (CTV)
{name} - {time}
-
2025-10-09 15:06:00
Thiên tai cuối năm 2025 phức tạp: Bắc Bộ vẫn có thể chịu ảnh hưởng của bão
-
2025-10-09 10:09:00
Hạ tầng giao thông đường bộ thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng do bão số 10
-
2025-10-09 09:34:00
Những bí thư chi bộ hết lòng vì dân