Tự hào màu áo lính (Bài 1): Dấu ấn người lính trẻ thời bình
Hình ảnh những người lính Cụ Hồ, không biết từ bao giờ, dù trong chiến tranh hay hòa bình đã trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng mỗi người dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm nào, họ luôn ra sức bảo vệ quê hương và dựng xây đất nước.

Đại úy Lê Trọng Linh huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho các chiến sĩ.
Vững vàng nơi đảo xa
Đại úy Lê Trọng Linh, Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội Pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê, Ban Chỉ huy (BCH) Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia, là một trong những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI. Với anh, đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu, rèn luyện trong môi trường công tác đặc thù, nơi mỗi nhiệm vụ đều gắn với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Với Đại úy Linh, dấu ấn của một người chỉ huy trẻ thể hiện rõ qua tác phong chững chạc, cách làm việc chắc chắn và tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Sinh ra tại vùng đất Hậu Lộc, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 loại giỏi, xếp thứ 2 toàn khóa và được phong quân hàm Trung úy ngay khi ra trường, anh sớm được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, bài bản. Tuy nhiên, quá trình công tác tại cơ sở mới là nơi rèn luyện rõ nét nhất bản lĩnh và năng lực của người sĩ quan trẻ.
Khi về nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, trên cương vị Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại úy Linh luôn chủ động nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Với anh, mỗi vị trí công tác không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh chỉ huy. Trong sinh hoạt, huấn luyện hay công tác thường xuyên, anh luôn yêu cầu bản thân phải gương mẫu đi đầu, bởi người chỉ huy nói được thì phải làm được, làm trước để bộ đội tin và làm theo.
Năm 2024, Đại úy Linh được điều động giữ cương vị Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội Pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê, BCH Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia. Môi trường công tác mới, xa đất liền, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn đã đặt ra không ít thách thức. Trên đảo, nguồn nước chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa, những đợt nắng nóng kéo dài khiến sinh hoạt của đơn vị gặp nhiều khó khăn. Trăn trở trước thực tế đó, với trách nhiệm của người chỉ huy, Linh chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ huy, đồng thời trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ đi sâu vào rừng tìm các mạch nước ngầm, kéo đường ống dẫn nước về đơn vị phục vụ sinh hoạt. Lượng nước thu được tuy không nhiều, nhưng phần nào giúp bộ đội vượt qua giai đoạn khó khăn. Cùng với giải pháp trước mắt, anh thường xuyên nhắc nhở, động viên bộ đội nâng cao ý thức tiết kiệm, chia sẻ, cùng nhau khắc phục thiếu thốn, nỗ lực công tác.
Chia sẻ về nhiệm vụ nơi đảo xa, Đại úy Linh nói ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Ở đâu Tổ quốc cần thì ở đó người lính phải có mặt. Khó khăn là điều không tránh khỏi, quan trọng là phải cùng đồng đội tìm cách vượt qua”. Chính từ những việc làm cụ thể, chân thành ấy, hình ảnh người sĩ quan trẻ hiện lên rõ nét, vững vàng trong chỉ huy, gần gũi trong đời sống và tạo được niềm tin nơi cán bộ, chiến sĩ.
Ghi nhận những đóng góp nổi bật trong 5 năm qua, Đại úy Lê Trọng Linh 3 lần được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020, 2023, 2024), 2 lần được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến (2021, 2022), được UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng nhiều Bằng khen cùng giấy khen của các cấp.
Trưởng thành từ những việc làm vì dân
Khoác lên mình màu áo lính từ tháng 2/2024, Hạ sĩ Nguyễn Quyết Tiến, CO60, Đại đội 1, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ và để lại dấu ấn bằng tinh thần xung kích, nhiệt huyết của người lính trẻ. Là tân binh, lần đầu rời gia đình để bước vào nếp sống kỷ luật, cường độ huấn luyện cao, song Tiến luôn thể hiện sự chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ hướng về Nhân dân.

Hạ sĩ Nguyễn Quyết Tiến (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội trong giờ giải lao.
Trong các đợt mưa lũ vừa qua, khi đơn vị triển khai lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tinh thần ấy càng được thể hiện rõ. Tiến nhớ lại khoảnh khắc khi chỉ huy đơn vị hỏi: “Đồng chí nào tham gia công tác phòng, chống lụt bão, hỗ trợ bà con Nhân dân?”. Không cần suy nghĩ, toàn bộ chiến sĩ đều đồng loạt giơ tay xung phong. Với Tiến, đó là lần đầu tiên cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của việc khoác áo lính, được đứng trong đội hình sẵn sàng vì dân.
Trong đợt hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại xã Yên Nhân, Tiến cùng đồng đội được phân công dọn dẹp Trường Tiểu học Yên Nhân 2. Sau mưa bão, bùn đất ngập sâu, cơ sở vật chất bị ảnh hưởng nặng, trong khi máy bơm nước không đủ công suất. Không quản ngại vất vả, Tiến và các chiến sĩ trong tổ thay nhau xách từng can nước từ suối lên để rửa nền lớp học, lau chùi bàn ghế, thu dọn rác thải. Gần 2 ngày miệt mài, ngôi trường được dọn dẹp sạch sẽ, kịp thời đón học sinh bước vào năm học mới. Thành quả ấy không chỉ là một ngôi trường sạch sẽ, mà còn là sự tin yêu, những lời hỏi han, động viên chân tình của bà con dân bản dành cho bộ đội.
Chia sẻ về những ngày đầu trong quân ngũ, Tiến cho biết: “Khoác lên mình màu áo lính là niềm tự hào lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm. Khi trực tiếp tham gia giúp dân, em cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân, hiểu rằng mỗi việc làm nhỏ đều mang ý nghĩa lớn”. Không chỉ tích cực trong các nhiệm vụ đột xuất, Tiến còn hăng hái tham gia các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Trong huấn luyện, Tiến luôn nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, đạt nhiều kết quả tốt. Tháng 5/2025, Tiến vinh dự được kết nạp Đảng trong quân ngũ và trở thành hạ sĩ duy nhất của Tiểu đoàn 40 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025.
Từ những việc làm cụ thể, Hạ sĩ Nguyễn Quyết Tiến đã góp phần khắc họa hình ảnh người lính trẻ thời bình, trưởng thành trong gian khó và lan tỏa niềm tự hào về màu áo lính qua từng nhiệm vụ vì dân.
Giữa đời sống hôm nay, hình ảnh người chiến sĩ trẻ không chỉ hiện diện trên thao trường mà còn in dấu qua những việc làm cụ thể. Ở đâu có khó khăn, ở đó có bước chân người lính sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Và những đóng góp, hi sinh thầm lặng của họ đã bồi đắp niềm tự hào màu áo lính, lan tỏa hình ảnh người lính thời bình gần dân, vì dân.
Bài và ảnh: Phan Vân
{name} - {time}
-
2025-12-19 09:00:00Xã Mường Lát khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa Đài tưởng niệm Liệt sĩ
-
2025-12-19 07:09:00Hôm nay, vật thể bị nghi là tàu vũ trụ đến gần Trái Đất nhất
-
2025-12-19 07:07:00Ngày này năm xưa (19/12): Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến






