Từ thiện đúng cách!
Theo báo cáo đợt mưa lũ Nam Trung bộ từ ngày 16 - 22/11/2025 không thuộc “mức lũ tính toán thông thường”. Nhiều trạm như Sơn Hòa (Đắk Lắk) lượng mưa đo được là 601,2 mm hay Quy Nhơn (Gia Lai) 380,6 mm đều vượt các kỷ lục lịch sử từng ghi nhận, trong khi một số trạm khác như Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông, Hòa Mỹ Tây, Sông Hinh ghi nhận tới 1.000 - 1.200 mm chỉ trong vài ngày. Thiệt hại về kinh tế tính đến ngày 24/11 lên tới 13.078 tỷ đồng, với hơn 100 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập và hư hỏng, trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang quyết liệt và khẩn trương.

Minh họa: BH
Để chia sẻ sự mất mát với đồng bào Nam Trung bộ nhiều đoàn, nhóm, tổ chức từ thiện đã tiếp cận người dân, trao lương thực, quần áo, thuốc men. Trong số những hành động ý nghĩa thì việc quyên góp quần áo được nhiều người hưởng ứng nhiệt tình.
Tôi thực sự cảm động khi thấy nhiều người cẩn thận, phân loại từ độ tuổi, giới tính quần áo mỏng- dày, thậm chí mở túi ra thấy thơm mùi nước xả, quần áo gấp phẳng phiu. Từng nét chữ được đề lên ngay ngắn, chứa chan tình cảm. “Cho đi là một việc làm tốt, nhưng hãy làm từ tâm của mình. Một món quà cho đi là gói gọn tình yêu thương và tôn trọng ở trong đó”, chị Lê Thị Minh, chủ nhiệm CLB Tâm thiện nguyện du lịch (phường Hạc Thành) đã từng nói với tôi.
Cũ người mới ta, có thể những bộ quần áo đã qua sử dụng không có nhiều ý nghĩa với bạn, nhưng nó lại là món quà ấm áp, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Một túi đồ gọn, sạch, đúng cách có thể cứu ấm một đêm lạnh. Và đó là lúc tấm lòng của người cho thực sự chạm đến người nhận.
Từ thiện đúng nghĩa là từ tâm. Tuy vậy, không ít người xem đây là việc dọn nhà, “có gì cho nấy”, thậm chí là nơi.... xả rác. Nếu ai thường xem livestream sẽ thấy cảnh hàng chục người ngồi phân loại áo quần cứu trợ để đưa đến cho bà con. Có những chuyện cười ra nước mắt khi thùng quần áo mở ra toàn là đồ váy ngắn, áo hai dây, đồ lót nhét vội... Ghi nhận tấm lòng của người cho, nhiều người chỉ nhẹ nhàng, tha thiết: Các chị gửi áo quần cũ cũng được nhưng còn kha khá một chút. Cũng đừng gửi áo lưới, quần đùi, áo ngực... Giờ cần nhất là phải ấm, phải sạch sẽ, phải lành lặn...
Không ít đoàn từ thiện đã “kêu ca” mỗi lần đi là mất cả vài ngày soạn lại. Biết là việc phân loại có thể làm chậm thời gian đến với bà con, nhưng nếu cứ mang đi, đường sá xa xôi phí công đã đành, quan trọng hơn, đến nơi họ không dùng được, lại càng xót xa hơn.
Làm từ thiện luôn được cả xã hội ghi nhận, song, chỉ cần nghĩ sâu và xa hơn chút, chắc chắn hành động của chúng ta sẽ thay đổi, giá trị của từ thiện được nâng lên. Ông bà ta xưa có câu “Của cho không bằng cách cho". Xin hãy nghĩ rằng, tôn trọng đồng bào chính là cách tôn trọng bản thân, vì thế mà cần phải chia sẻ và quan tâm đúng cách. Cuộc sống vốn dập dềnh như con nước, xin đừng làm xôn xao và xót đau thêm trái tim người khác.
BẢO ANH
{name} - {time}
-
2025-11-21 23:35:00
Vẫn chuyện... tiêu dùng thông thái
-
2025-11-14 08:34:00Điều kỳ diệu của cuộc sống
-
2025-11-07 09:07:00Lỗi tại cờ bạc?!





