Vui buồn chuyện người giữ rừng trên dãy Pù Luông
Nơi dãy núi Pù Luông hùng vĩ ở miền Tây xứ Thanh, những cán bộ kiểm lâm đang ngày đêm bảo vệ, gìn giữ và phát triển nguồn tài nguyên rừng vẫn luôn được bà con yêu quý dành cho tên gọi “người giữ rừng”. Trên hành trình gắn bó với rừng và thường trực đối mặt với những hiểm nguy, bao câu chuyện buồn vui đã trở thành những kỷ niệm không thể nào quên.

Cảnh hùng vĩ trên dãy Pù Luông tại xã Cổ Lũng.
Dãy Pù Luông là một khu vực núi non và rừng nguyên sinh hùng vĩ ở phía Tây Bắc Thanh Hóa. Pù Luông nằm trên địa phận 2 huyện Quan Hóa và Bá Thước (cũ), diện tích hơn 17.600 ha, độ cao 1.700m.
Chúng tôi có dịp lên xã Cổ Lũng - một trong những địa phương nằm trong khu vực dãy Pù Luông, theo chân những cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm Bá Thước để tìm hiểu rõ hơn về công việc hàng ngày của các anh trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng.
Xã Cổ Lũng hiện có hơn 10.000 ha rừng tự nhiên và gần 390 ha rừng trồng. Giữa bát ngát rừng xanh, nhịp tuần tra của những người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng vẫn đều đặn, len lỏi qua từng vệt rừng. Mỗi nơi đi qua, các anh đều cẩn thận đếm từng gốc cây, kiểm tra từng khóm rừng... Theo chia sẻ của các cán bộ Hạt kiểm lâm Bá Thước, chuyện ăn ngủ trong rừng, trèo đồi, lội suối, bị vắt cắn là điều bình thường. Có những chuyến đi vào rừng sâu, các anh phải đi bộ nửa ngày trời, leo qua nhiều dốc cao trơn trượt rất nguy hiểm. Nhưng cái khó nhất với cán bộ kiểm lâm là làm sao giữ được mình để không sa ngã trước những cám dỗ đồng tiền của các đối tượng buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật rừng trái phép. Muốn vậy, người giữ rừng phải có bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tỉnh táo, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.
Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay của Hạt kiểm lâm Bá Thước là nhân lực mỏng, trang bị về trang thiết bị cho kiểm lâm viên thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng chưa đảm bảo. Đồng thời, trên dãy Pù Luông địa hình rất phức tạp, địa bàn rộng, có thời điểm đi tuần tra cả ngày mà chưa về tới trạm.
Anh Mai Văn Lương, kiểm lâm viên địa bàn xã Cổ Lũng chia sẻ, bản thân từng trải qua nhiều kỉ niệm với rừng, nhưng anh nhớ nhất chuyến đi thăm rừng vào năm 2024. Đó là chuyến đi lên hang Kịt, anh và đồng nghiệp phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ từ chân dốc lên đỉnh, đến khi quay về thì trời tối, anh em phải ngủ lại trong rừng. Lúc ấy chân của mọi người đều rộp và sưng tấy, các anh phải tháo giầy ra để đi chân đất. Khi xuống đến chân núi, được ngồi nghỉ uống chai nước, ai ai cũng cảm thấy thỏa cơn khát. Đó là kỉ niệm anh không thể nào quên.
Đối với những người giữ rừng ở địa bàn như Pù Luông, ngoài khó khăn về địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp, thì đây còn là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái, Mường, trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì vậy, việc trao đổi thông tin và triển khai công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng gặp khá nhiều khó khăn. Thực tế những năm trước, người dân chưa có ý thức cao trong bảo vệ rừng, bà con thường vào rừng săn bắt, lấy măng, dược liệu, đốt rừng làm rẫy... Trước tình hình đó, Hạt kiểm lâm Bá Thước đã tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, thôn bản, thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản đến người dân. Qua đó, nhận thức người dân đã được nâng cao. Các hộ trước đây sống bằng nghề rừng và săn bắt động vật hoang dã nay đã chuyển sang nghề khác. Các hộ dân sống gần rừng bắt đầu xem rừng như một phần tài sản của mình.

Anh Mai Văn Lương - kiểm lâm viên địa bàn xã Cổ Lũng đang tuyên truyền cho người dân về cách bảo vệ rừng.
Hiện nay, Hạt kiểm lâm Bá Thước đang quản lý trên 54.000 ha diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp; trong đó có gần 40.000 ha rừng tự nhiên; 12.000 ha rừng đặc dụng; trên 1.000 ha rừng phòng hộ, còn lại là đất rừng sản xuất. Để triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ rừng tự nhiên.

Việc tuyên truyền tại các hộ gia đình cũng được các kiểm lâm viên địa bàn chú trọng.
Những cánh rừng trên dãy Pù Luông bình lặng, xanh ngút ngàn và đầy sức sống... Những cán bộ kiểm lâm vẫn ngày đêm bám rừng, bám bản với những câu chuyện vui buồn của người giữ rừng. Dù có khó khăn, vất vả, điều giữ họ lại là tình yêu với rừng và những mong ước gửi thế hệ tương lai.
Rừng là tài nguyên vô giá được thiên nhiên ban tặng. Rừng không thể sinh sôi mà sẽ dần mất đi nếu không được bảo tồn. Hơn hết, giữ được thiên nhiên tươi đẹp thì mới có cơ sở để phát triển du lịch bền vững.
Ái Vân
{name} - {time}
-
2025-12-26 15:46:00Bác sĩ khuyến cáo các biện pháp phòng đột quỵ, nhồi máu cơ tim trong mùa lạnh
-
2025-12-26 14:05:00Tuổi trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
-
2025-12-26 11:28:00Giới trẻ chọn ở nhà ngày nghỉ lễ






