"Xông đất” nhà mới của hộ nghèo
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, chúng tôi đến “xông đất” những căn nhà mới khang trang được hỗ trợ từ chương trình xây nhà ở cho hộ nghèo của Trung ương và của tỉnh Thanh Hóa. Giữa không khí xuân ấm áp, niềm vui an cư hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười, mở ra hy vọng về một năm mới đủ đầy và nhiều khởi sắc.
Một mùa xuân mới đã về với Nhân dân xã Yên Nhân - nơi có tới 98% đồng bào dân tộc Thái sinh sống và từng phải hứng chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ trong năm 2025, làm 180 ngôi nhà hư hỏng, trong đó có 24 nhà đổ sập hoàn toàn.
Từ trong gian khó, bản làng đã hồi sinh, bừng lên sắc xuân của hoa đào, hoa mận. Chuyện năm cũ đã qua, năm mới sang, mọi người lại được gặp nhau. Những lời chúc Tết tốt đẹp trong những căn nhà mới đã xua tan đi những khó khăn, vất vả. Với họ, Tết năm nay không chỉ đủ đầy hơn, mà còn trọn vẹn niềm tin vào sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước.

Ngôi nhà của chị Lương Thị Mai ở thôn Lửa, xã Yên Nhân đã hoàn thiện trước Tết.
Ở thôn Lửa, căn nhà mới của gia đình chị Lương Thị Mai vừa kịp hoàn thiện trước Tết. Trong đợt mưa lũ cuối tháng 8/2025, nhà của chị đã bị đổ sập hoàn toàn. Tất cả tài sản đều bị lũ cuốn trôi. “Khi mất nhà, gia đình tôi khó khăn vô cùng. Nay được hỗ trợ xây nhà mới, tôi rất vui và phấn khởi”, chị Mai vui mừng cho biết.
Đến thăm vợ chồng anh Lữ Xuân Thìn ở thôn Mỏ, vợ chồng anh không giấu nổi vui mừng. Nhờ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Thanh Hóa cùng sự giúp đỡ của bà con lối xóm, anh chị đã dựng lại được ngôi nhà mới khang trang. “Được Đảng, Nhà nước quan tâm, năm nay cả gia đình đón Tết trong nhà mới, ai cũng phấn khởi”, anh Thìn chia sẻ.

Xuân về trong ngôi nhà mới của vợ chồng anh Lữ Xuân Thìn ở thôn Mỏ, xã Yên Nhân.
Ông Phạm Việt Phương, Bí thư Đảng ủy xã Yên Nhân cho biết: “Chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là các hộ bị mất nhà cửa do thiên tai, là mục tiêu lớn nhất của địa phương. Chúng tôi quyết tâm để bà con có nhà ở ổn định, vui xuân đón Tết.”
Tết với đồng bào không chỉ là có đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành mà với nhiều gia đình được an cư trong trong những ngôi nhà mới mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với các hộ nghèo, khó khăn.
Những mái ấm kiên cố được bàn giao trước thềm năm mới đã giúp bà con có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đây là kết quả của sự chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, khẳng định khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước, đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 14.780 căn nhà được xây mới và sửa chữa. Mỗi ngôi nhà hoàn thành là kết tinh của ý Đảng - lòng dân, của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Những ngôi nhà mới được xây mới và sửa chữa cho hộ nghèo đã được hoàn thành trước Tết.
Trong tiết trời xuân se lạnh, chúng tôi có mặt tại bản La, xã Trung Hạ để “xông đất” những ngôi nhà mới vừa hoàn thành trước thềm năm mới. Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, cành đào hồng thắm rung rinh trong gió xuân, gia chủ đón khách bằng nụ cười rạng rỡ.

“Xông đất” nhà bà Hà Thị Don ở bản La, xã Trung Hạ.
Bà Hà Thị Don ở bản La xúc động chia sẻ: “Đón Tết đầu tiên trong nhà mới, gia đình tôi mừng lắm. Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm mà chúng tôi có mái ấm vững chắc”. Còn chị Lường Thị Huế, hộ nghèo tại bản La phấn khởi nói: “Có nhà mới khang trang, con cái có chỗ ở ổn định, tôi có thêm động lực để làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.

Chị Lường Thị Huế ở bản La, xã Trung Hạ phấn khởi trong ngôi ngôi nhà mới.
Tại xã Trung Hạ, trong 2 năm qua đã có 350 hộ được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Bà Trương Thị Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết: “Sau khi được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, bà con rất phấn khởi, yên tâm sản xuất và chuẩn bị điều kiện phát triển kinh tế”.
Không chỉ mang giá trị vật chất, những ngôi nhà mới còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân xứ Thanh. Việc hoàn thành nhà ở trước Tết để “xông đất” năm mới có ý nghĩa đặc biệt, mở ra khởi đầu thuận lợi cho các gia đình. Trong ngôi nhà mới, mâm cơm ngày Tết thêm đủ đầy, tiếng cười trẻ nhỏ rộn rã hơn, niềm tin vào tương lai cũng được thắp sáng.

Hạnh phúc đơn sơ của một cặp vợ chồng già vừa được về ở ngôi nhà cả đời mơ ước.
Xuân mới đã về trên từng nếp nhà. Với nhiều gia đình khó khăn, đây thực sự là cái Tết đầu tiên trọn vẹn trong mái ấm của riêng mình - mùa xuân của yêu thương và hy vọng.
Khi chúng tôi nâng chén trà xuân cùng bà con trong căn nhà mới, những lời chúc mừng được trao đi: “Chúc bản làng đoàn kết, nhà nhà ấm no, chúc những ngôi nhà mới luôn là điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm lao động, sản xuất”. Giữa câu chuyện đầu xuân, niềm vui an cư hòa cùng hy vọng về một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống đủ đầy - bắt đầu từ chính những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình trên quê hương Thanh Hóa.
Minh Thuý
{name} - {time}
-
2026-02-21 07:49:00Sắc tết nơi vùng cao (Bài 2): Nét đẹp tết vùng cao xứ Thanh
-
2026-02-21 06:23:00Ngày này năm xưa (21/2): Đại hội lần thứ nhất Đoàn thanh niên cứu quốc và Liên đoàn thanh niên Việt Nam
-
2026-02-20 17:24:00Đầm ấm bữa cơm đầu xuân






