(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong cái náo nức của dòng người ngược xuôi về quê sum họp, ở nơi cửa ngõ Tổ quốc vẫn hàng ngày quen nhịp chân tuần tra của những người lính Biên phòng. Với họ, mùa xuân không chỉ là sự chuyển mình của đất trời, mà còn là bản lĩnh kiên trung giữa sương lạnh biên thùy, là tình quân - dân thắm thiết hòa quyện cùng khói bếp bản làng.

Xuân chiến sĩ nơi biên cương

Trong cái náo nức của dòng người ngược xuôi về quê sum họp, ở nơi cửa ngõ Tổ quốc vẫn hàng ngày quen nhịp chân tuần tra của những người lính Biên phòng. Với họ, mùa xuân không chỉ là sự chuyển mình của đất trời, mà còn là bản lĩnh kiên trung giữa sương lạnh biên thùy, là tình quân - dân thắm thiết hòa quyện cùng khói bếp bản làng.

Xuân chiến sĩ nơi biên cương

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi và người bảo vệ cột mốc kiểm tra cột mốc biên giới Việt - Lào.

Mùa xuân nơi miền biên viễn xứ Thanh luôn mang một vẻ đẹp riêng nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Khi những cánh đào rừng bắt đầu hé nở cũng là lúc không gian yên bình ấy ẩn chứa nhiều đợt “sóng ngầm”. Địa bàn biên giới với đặc thù nhiều đường mòn, lối mở, vách đá cheo leo trở thành “điểm ngắm” của các đối tượng tội phạm ma túy, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép trong dịp cuối năm.

Đứng trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự khu vực biên giới, Trung tá Lê Đình Thọ, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi chia sẻ đầy trăn trở: “Với chúng tôi, trực Tết không chỉ là thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, mà đó là mệnh lệnh từ trái tim. Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo 100% quân số tại các vị trí xung yếu. Thời điểm trước, trong và sau Tết các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động. Giữ vững sự bình yên cho dân bản chính là giữ vững danh dự của người lính mang quân hàm xanh”.

Phía sau vẻ ngoài can trường, mạnh mẽ trên thao trường nắng gió hay những buổi tuần tra mệt mài, những chàng lính trẻ vẫn dành cho mình những khoảng lặng đầy nhân văn khi Tết đến xuân về. Với binh nhất Hoàng Văn Phúc, quê xã Hoằng Hóa, mùa xuân này mang một dư vị khó quên. Đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ đón Tết xa gia đình để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bồi hồi khi nhớ về hơi ấm quê biển, anh chia sẻ: “Lần đầu ăn Tết xa nhà, thú thực tôi thấy trống trải lắm. Nhưng khi cùng đồng đội trang trí đơn vị, cùng gói bánh chưng, đặc biệt là khi đứng gác trên điểm chốt, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Tôi hiểu rằng, sự hy sinh nhỏ bé của mình đang góp phần cho hàng triệu gia đình khác được đoàn viên. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất tôi gửi về cho bố mẹ”.

Trong khi đó, tâm trạng của binh nhất Mai Anh Tuấn cũng quê Hoằng Hóa lại mang một sắc thái bâng khuâng khác. Đây là mùa xuân cuối cùng anh gắn bó với Đồn Biên phòng Pù Nhi trước khi xuất ngũ. Hai năm gắn bó với mảnh đất Pù Nhi, Nhi Sơn, với những bản làng người Mông cheo leo, tình cảm ấy đã hóa thành máu thịt.

Mai Anh Tuấn xúc động: “Tết này vui vì sắp được về sum họp, nhưng lòng lại trĩu nặng sự lưu luyến với anh em đồng đội, với từng hòn đá, gốc cây trên đường tuần tra biên giới. Tôi tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi trong những ca trực cuối cùng, để trọn vẹn nghĩa tình với biên cương, với tình cảm nồng ấm của bà con nơi đây”.

Xuân chiến sĩ nơi biên cương

Các chiến sĩ Mai Anh Tuấn và Hoàng Văn Phúc tăng gia sản xuất ở đơn vị.

Hiểu rõ những xao động trong lòng chiến sĩ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pù Nhi luôn xem công tác tư tưởng là “kim chỉ nam”. Trung tá Nguyễn Đức Thông, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi chia sẻ: :"Đơn vị luôn nỗ lực tạo ra bầu không khí gia đình ngay tại tiền tuyến. Chúng tôi không chỉ chăm lo cho bộ đội cái bánh chưng, cân thịt mà quan trọng nhất là chăm lo về tinh thần. Ban chỉ huy thường xuyên gần gũi, lắng nghe để kịp thời động viên những chiến sĩ lần đầu xa nhà. Bên cạnh việc đảm bảo chế độ tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian để các chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà”.

Xuân chiến sĩ nơi biên cương

Nồng ấm tình quân - dân nơi biên giới Hiền Kiệt.

Không chỉ quây quần trong khuôn viên đơn vị, sắc xuân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn lan tỏa đến từng mái nhà, từng tấc đất của bà con dân tộc. Tại bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt, những ngày giáp Tết trở nên rộn ràng hơn khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cùng bà con tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Nhiều năm qua, người lính mang quân hàm xanh đã trở thành những “người con của bản”. Họ không chỉ cầm súng giữ biên cương, mà còn cầm tay chỉ việc cho bà con. Hơn một năm qua, sự xuất hiện của 16 vườn rau sạch mẫu tại bản Chiềng Căm là minh chứng sống động nhất. Những vườn rau ấy được hình thành từ ngày công, hạt giống và cả sự kiên nhẫn hướng dẫn của cán, bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt. Bà con vùng cao từ thói quen sản xuất tự phát nay đã biết trồng rau theo kỹ thuật, biết tận dụng mảnh đất quanh nhà để cải thiện bữa ăn. Vườn rau xanh mướt giữa mùa đông giá rét không chỉ giúp mâm cỗ ngày Tết thêm trọn vẹn, mà còn gieo vào lòng dân bản niềm tin về một cuộc sống ấm no, bền vững. Đó chính là cách các anh xây dựng “thế trận lòng dân” - một pháo đài không gì phá vỡ.

Xuân chiến sĩ nơi biên cương

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cùng người dân gói bánh chưng tặng gia đình khó khăn.

Tại Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, không gian như ngưng đọng lại trong đêm gói bánh chưng cùng bà con. Bên bếp lửa bập bùng, những chiếc bánh chưng xanh vuông vức thơm mùi nếp nương không chỉ là hương vị đất trời mà còn là sự kết tinh của tình nghĩa quân dân.

Trung tá Cao Đình Xuân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, bộc bạch: Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chăm lo cho những hộ đặc biệt khó khăn. Chúng tôi muốn mỗi người dân biên giới đều cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Từ những chiếc bánh chưng, những gói quà nghĩa tình, mối quan hệ giữa bộ đội và Nhân dân càng thêm gắn bó. Khi lòng dân và ý Đảng hòa làm một, biên giới sẽ là vùng đất của bình yên và phát triển”.

Xuân chiến sĩ nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng Hiền Kiệt cùng người dân quây quần bên nồi bánh chưng.

Dưới ánh lửa hồng rực rỡ, hương nếp nương quyện theo làn khói lan tỏa khắp núi rừng biên giới. Giữa không gian ấy, tiếng khèn, tiếng sáo ngân vang hòa cùng niềm hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân. Mùa xuân về trên non cao, hơi ấm đang dần lan tỏa và trong trái tim của những người lính biên phòng xứ Thanh, ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang rực cháy, mãnh liệt như chính lý tưởng mà các anh đã chọn, đó là giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để mùa xuân mãi mãi vẹn tròn trên mọi miền quê hương.

Bá Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]