(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hoá – vùng đất của truyền thống, của khát vọng vươn lên và của những thế hệ trẻ không ngừng chinh phục giới hạn bản thân. Khi một năm mới bắt đầu, chúng ta cùng hướng đến những mục tiêu mới – để thấy rằng tuổi trẻ không chỉ là những ước mơ, mà là những bước chạy thật nhanh trên sân cỏ, những đêm học thật dài, và cả những lần đứng trên sân khấu đầy tự tin.

Xuân tuổi trẻ

Thanh Hoá – vùng đất của truyền thống, của khát vọng vươn lên và của những thế hệ trẻ không ngừng chinh phục giới hạn bản thân. Khi một năm mới bắt đầu, chúng ta cùng hướng đến những mục tiêu mới – để thấy rằng tuổi trẻ không chỉ là những ước mơ, mà là những bước chạy thật nhanh trên sân cỏ, những đêm học thật dài, và cả những lần đứng trên sân khấu đầy tự tin.

Xuân tuổi trẻ

Những gương mặt trẻ tiêu biểu của Thanh Hóa

Ngọc Mỹ - Vô địch Đông Nam Á U23 2025, HCV Seagames 33, HCĐ U23 Châu Á 2025; hai anh em sinh đôi Vĩnh Kỳ - Phúc Khánh: Giái nhất môn toán HSG Quốc Gia 2025, thành viên đội tuyển quốc gia đi thi đấu giải Châu Á - Thái Bình Dương; Minh Anh: Á quân MC nhí toàn quốc 2025. Họ đều là những “đóa xuân tuổi trẻ” rạng rỡ của xứ Thanh.

Trên sân cỏ, Ngọc Mỹ là một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá trẻ Việt Nam. Với những bước chạy mạnh mẽ và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, Ngọc Mỹ đã cùng đội tuyển giành chức vô địch U23 Đông Nam Á năm 2025, Huy chương Vàng SEA Games 33 và Huy chương Đồng U23 châu Á 2025. Với Ngọc Mỹ, mỗi trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về chuyên môn, mà còn là niềm tự hào khi được khoác lên mình màu cờ sắc áo, mang theo kỳ vọng của người hâm mộ và tình yêu dành cho quê hương. Đằng sau những tấm huy chương là những buổi tập miệt mài trên sân cỏ, nơi từng giọt mồ hôi rơi xuống trong cái nắng gắt hay những buổi chiều muộn. Với Ngọc Mỹ, sân tập là nơi bắt đầu của mọi giấc mơ – nơi từng bước chạy, từng pha chạm bóng đều được rèn giũa bằng sự kỷ luật và bền bỉ. Ngay cả khi đã đạt được những thành tích đáng tự hào, Ngọc Mỹ vẫn trở lại sân tập mỗi ngày với tinh thần của một cầu thủ trẻ luôn muốn tiến bộ.

Xuân tuổi trẻNgọc Mỹ luôn mang trong mình tinh thần thi đấu vì quê hương

Hiện tại, Ngọc Mỹ vẫn đang thi đấu và đồng hành cùng đội bóng quê hương là CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Mỗi lần ra sân không chỉ là cơ hội để cống hiến chuyên môn, mà còn là cách anh tri ân mảnh đất đã chắp cánh cho hành trình theo đuổi trái bóng tròn. Trong bối cảnh CLB đang đối mặt với không ít khó khăn, từ áp lực thành tích đến những thử thách trong quá trình duy trì lực lượng và phong độ thi đấu, Ngọc Mỹ và các đồng đội vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực tập luyện từng ngày. Với anh, sân cỏ quê nhà luôn là điểm tựa – nơi nhắc nhớ rằng mọi vinh quang đều bắt đầu từ những bước chạy giản dị của tuổi trẻ. Ngọc Mỹ chia sẻ, dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng anh và các đồng đội sẽ luôn sát cánh bên nhau, quyết tâm vượt qua khó khăn để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và vì niềm tin của người hâm mộ bóng đá xứ Thanh.

Nếu trên sân cỏ là những bước chạy bứt phá, thì trên hành trình tri thức, hai anh em sinh đôi Vĩnh Kỳ – Phúc Khánh, học sinh chuyên toán - trường THPT chuyên Lam Sơn lại ghi dấu bằng sự bền bỉ và đam mê với những con số. Năm 2025, cả hai đã xuất sắc giành giải Nhất môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Với các em, toán học giống như một phương trình nhiều ẩn số, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tư duy logic và niềm say mê khám phá. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường, mà còn là minh chứng cho tinh thần học tập nghiêm túc của tuổi trẻ hôm nay.

Xuân tuổi trẻ

Những lời động viên nhau đã giúp Vĩnh Kỳ - Phúc Khánh cùng chinh phục những thành tích tự hào trên hành trình tri thức

Ấn tượng đầu tiên khi gặp hai anh em là gương mặt sáng và hiền, dù đôi lúc vẫn còn chút bẽn lẽn của tuổi học trò. Ẩn sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự tập trung và say mê đặc biệt với những con số. Chia sẻ cùng chúng tôi, hai anh em cho biết hành trình chinh phục những bài toán khó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những buổi học muộn, những đêm giải bài đến khuya khiến cả hai không khỏi mệt mỏi. Nhưng chưa bao giờ họ nản lòng, bởi luôn có người kia ở bên để động viên, nhắc nhau cố gắng thêm một chút. Và khi biết tin cả hai cùng giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia, không ai bảo ai, hai anh em chỉ nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười – giản dị nhưng chứa đựng tất cả niềm vui của những ngày tháng nỗ lực.

Bước sang năm mới, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh đang tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn hơn: cuộc thi học sinh giỏi Toán châu Á – Thái Bình Dương. Với hai anh em, đó không chỉ là thử thách mới mà còn là cơ hội để tiếp tục khẳng định bản thân. Và hơn cả những tấm huy chương, mong ước giản dị nhất của hai bạn trong năm mới vẫn là ba mẹ luôn mạnh khỏe, để tiếp tục đồng hành và dõi theo từng bước trưởng thành của hai anh em trên con đường học tập.

Trong khi đó, trên sân khấu, Minh Anh lại tỏa sáng theo một cách rất riêng. Với giọng nói truyền cảm, phong thái tự tin và sự nhạy bén trong dẫn dắt, em đã giành Á quân cuộc thi MC nhí toàn quốc năm 2025, sau khi vượt qua hàng nghìn thí sinh đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Đối với Minh Anh, mỗi lời dẫn không chỉ là kỹ năng thể hiện, mà còn là cách để lan tỏa những thông điệp tích cực, những câu chuyện đẹp và tình yêu thương đến với mọi người.

Xuân tuổi trẻ

Minh Anh muốn dùng giọng nói của mình để lan tỏa yêu thương và những năng lượng tích cực đến mọi người

Sau cuộc thi, Minh Anh vẫn là cô bé hồn nhiên đang học lớp 4, với những ngày đến trường, học bài và vui chơi cùng bạn bè. Em chia sẻ rằng mình không cảm thấy áp lực bởi giải thưởng đạt được, mà xem đó như một động lực để cố gắng hơn. Thi thoảng, khi gặp những kịch bản khó, Minh Anh cũng có lúc hơi nản. Nhưng mỗi ngày, em đều dành khoảng một tiếng để luyện tập kỹ năng MC, từ cách phát âm, biểu cảm đến luyện giọng, nhờ vậy dần vượt qua những thử thách. Với Minh Anh, niềm vui lớn nhất là được đứng trên sân khấu và dùng giọng nói của mình để lan tỏa năng lượng tích cực, gửi gắm những điều ý nghĩa tới mọi người – đặc biệt là các bạn nhỏ cùng trang lứa.

Tuổi trẻ không chờ đợi điều kiện hoàn hảo. Tuổi trẻ bắt đầu từ những bước chân dám đi, từ những đêm không ngủ vì ước mơ, từ những lần run rẩy nhưng không lùi bước. Ngọc Mỹ trên sân cỏ. Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh trên hành trình tri thức. Minh Anh dưới ánh đèn sân khấu. Mùa xuân của đất trời rồi sẽ qua, nhưng “Xuân tuổi trẻ” – mùa xuân của ước mơ và khát vọng – vẫn đang tiếp tục được viết nên bằng những bước đi đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay.

Lương Lương


Lương Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]