Bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ Olympic 2020: Không dễ thành hiện thực!
Hôm nay (ngày 13/2), hai đội tuyển bóng đá nữ: Australia và Trung Quốc sẽ gặp nhau trong lượt trận cuối cùng của bảng B để quyết định vị trí dẫn đầu trong khuôn khổ vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2020. Mặc dù đây là chuyện “của thiên hạ” nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả cả nước bởi đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại lượt trận play-off chính là 1 trong 2 đội bóng này.
Thách thức rất lớn
Hiện tại, hai đội bóng dẫn đầu bảng B đang cùng có 6 điểm (toàn thắng sau 2 lượt trận) nhưng Australia nhỉnh hơn về hiệu số (+13) so với Trung Quốc (+10). Với cục diện này, nhiều khả năng, đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là đội tuyển nữ Australia nếu như họ giành được tối thiểu 1 điểm trong trận đấu chiều nay.
Một thực tế ai cũng nhận thấy là bất luận đối thủ của chúng ta là Australia và Trung Quốc thì đấy vẫn là những “khúc xương” rất khó “nhằn”. Trên bình diện châu lục, cả Australia và Trung Quốc đều xứng đáng với danh hiệu “đại tỷ”.
Nửa thập kỷ trước, ở vòng loại cuối cùng của Olympic 2016, mặc dù nằm chung bảng đấu với đương kim Á quân World Cup 2015 đồng thời là nhà vô địch châu Á 2014 Nhật Bản nhưng cả Australia và Trung Quốc đã tạo nên những cú sốc cực lớn khi lần lượt quật ngã đội bóng xứ Phù Tang. Trong đó, chiến thắng của đội tuyển Australia được ví như một “cơn địa chấn” khi họ có tới ba lần “xé lưới” đối phương ngay trên sân khách. Australia và Trung Quốc cũng là 2 gương mặt tiêu biểu của châu Á tại Olympic Rio de Janeiro năm 2016 khi đều xuất sắc giành quyền vào chơi tứ kết.
Về thành tích đối đầu trực tiếp tại một giải đấu chính thức, gần đây nhất, năm 2016, chúng ta thúc thủ 0-2 khi chạm trán nữ Trung Quốc và thảm bại tới 0-9 trước Australia. “Cứ theo tỉ số mà suy” thì so với Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc đều “không phải dạng vừa”.
Nhưng không ít hy vọng
Trước hết phải thấy rằng, dù lép vế trước Hàn Quốc và “thua trắng” tới 3 bàn không gỡ tại lượt trận cuối vòng bảng thứ 3 nhưng đây là thất bại đã nằm trong tính toán của “tướng Chung”. Bởi thế, trước giờ bóng lăn, ông Mai Đức Chung đã không ngần ngại đề ra ba mục tiêu cho học trò: Hạn chế bàn thua, không dính chấn thương và không “ăn” thẻ vàng. Trên thực tế, cả ba “mục tiêu” này chúng ta đều đạt được.
Vì đã tiên liệu trước về một thất bại nên ở trận đấu này, nhà cầm quân họ Mai cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị. Nói cách khác, sở trường, sở đoản của đội tuyển vẫn đang được giấu kín và rất có thể, những “quân át chủ bài” đang được “ém kỹ” kia sẽ làm nên chuyện. Bên cạnh đó, một tín hiệu rất đáng mừng là chấn thương của trung vệ Chương Thị Kiều đang phục hồi rất tốt và nhiều khả năng Kiều sẽ góp mặt ở trận play-off, điều này có nghĩa: Sức mạnh của Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể.
Thanh Hà
{name} - {time}
-
10 giờ trước
Tin thể thao 12/4: Hà Tĩnh và Thể Công Viettel tạo nên trận cầu mãn nhãn
-
1:00 sáng qua
Tin thể thao 11/4: U17 Việt Nam lỡ hẹn World Cup đầy tiếc nuối
-
06:55 08/02/2020
Trước thềm V.League 2020: Ngẫm từ sự “im hơi lặng tiếng” của các ứng cử viên!
Tưng bừng các hội thi thể dục, thể thao ngày xuân
Đầu năm xông đất các nghệ sĩ, VĐV tiêu biểu xứ Thanh
Tưng bừng Hội diễn Vovinam tỉnh Thanh Hóa - Xuân Canh Tý 2020
Bóng đá Việt Nam: Tự tin nối tiếp thành công
Để thua đáng tiếc, U23 Việt Nam dừng bước tại vòng bảng
Hòa Jordan, U23 Việt Nam chờ đánh bại U23 Triều Tiên
U23 Việt Nam giành được 1 điểm quý giá trước U23 UAE
Nhìn lại năm 2019 “đại hỷ” của bóng đá Việt Nam: Sau thành công là... “thuốc thử đủ liều”!
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng hồi hương: Bầu Đức thôi “mơ mộng”!