(vhds.baothanhhoa.vn) - Định kỳ vào sáng thứ 3 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng, chương trình “Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân” lại được tổ chức với những suất ăn sáng dành cho bệnh nhân và người thân chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát.

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Định kỳ vào sáng thứ 3 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng, chương trình “Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân” lại được tổ chức với những suất ăn sáng dành cho bệnh nhân và người thân chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát.

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Huyện đoàn Mường Lát thực hiện chương trình “Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, từ đầu tháng 8, BCH Huyện đoàn Mường Lát, CLB thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc và Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát phối hợp tổ chức nấu cháo và phát bánh mỳ, sữa cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mường Lát Triệu Minh Xiết; Bí thư Huyện đoàn Mường Lát và Chủ nhiệm CLB thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc thăm và tặng cháo cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát phát sữa cho bệnh nhân.

Để có nguồn kinh phí duy trì thực hiện chương trình, Huyện đoàn Mường Lát đã kêu gọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các nhà hảo tâm và Nhân dân…

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Mường Lát phát cháo, sữa, bánh mỳ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Chủ nhiệm CLB thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc Phạm Thanh Huyền đút cháo cho cháu Thào Thị Huyền Nga, bị thủy đậu biến chứng viêm phổi đang điều trị tại bệnh viện.

Nhận suất cháo dinh dưỡng đang còn nóng hổi, chị Hàng Thị Hoa, ở bản Tung, xã Trung Lý ngẹn ngào: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng phải đi làm nương, con cái lại đang còn nhỏ, sáng nay nhận được suất cháo của các đoàn viên phát cho, tôi rất cảm động. Những việc làm ý nghĩa của các đoàn viên đã giúp những bệnh nhân còn nhiều khó khăn như chúng tôi thêm ấm lòng".

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Các đoàn viên chuẩn bị thực phẩm từ sáng sớm.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lâu Văn Phía, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát, cho biết: Không kể mưa, nắng, hay gió rét, cứ đúng 3h30’ sáng thứ 3 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng, các bạn tình nguyện viên thức dậy, người ra chợ mua thực phẩm, người vo gạo, người băm thịt... mỗi người một việc để đúng 5h15' là cháo được nấu xong và chuyển tới Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bà con chữa bệnh tại bệnh viện đa số là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy một bữa sáng đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm rất có ý nghĩa với họ.

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Đây là hoạt động ý nghĩa và sẽ được Huyện đoàn Mường Lát duy trì thường xuyên. Những suất cháo tuy giá trị không lớn nhưng thể thiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các Đoàn viên, thanh niên huyện Mường Lát.

Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân

Đoàn viên Công an huyện Mường Lát tham gia chương trình tình nguyện.

Ngọc Tiến


Ngọc Tiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]