Ca sĩ Hoàng Yến: “Khi hát bằng tất cả trái tim mình - sẽ như một cách gửi thương nhớ về với quê hương”
Sau Tết, nhịp sống ở Sài Gòn nhanh chóng trở lại, ồn ào và tất bật. Thời khắc ấy càng trở nên nôn nao trong tâm hồn những nghệ sĩ xứ Thanh xa quê. Và có lẽ nỗi nhớ chỉ vơi bớt cồn cào khi cất lên tiếng hát.
Nhiều năm xa nhà, cũng ngần ấy năm chưa có dịp về quê ăn Tết, Hoàng Yến – ca sĩ dòng nhạc dân gian quê Quảng Xương càng da diết nhớ vị Tết quê nhà. Cái Tết tuổi thơ dẫu còn thiếu thốn nhưng luôn ngọt lành, trong veo; để khi trưởng thành, đủ đầy hơn xưa rồi, vẫn chẳng thể nào nếm lại được. Hoàng Yến chia sẻ: “Xa quê ngày Tết là cảm giác rất khó gọi tên. Đi diễn ở đâu cũng vui, nhưng chỉ cần nghe ai hỏi quê ở đâu, là thấy nhớ nhà vô cùng”.

Ca sĩ dòng nhạc dân gian Hoàng Yến.
Nghe Hoàng Yến hát, ít ai nghĩ rằng, cô ca sĩ có chất giọng ngọt ngào ấy sinh ra và lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ những năm tháng tuổi thơ, cô bé xinh xắn ấy đã thích hát, rồi tự nghe đài và tập hát theo. “Từ lúc còn rất bé, nhà Hoàng Yến có 1 đài cát sét để đầu giường nên ngày nào cũng nghe đi nghe lại những ca khúc quê hương, cách mạng. Âm thanh da diết, lời ca sâu lắng như chạm đến trái tim người nghe, khơi gợi những ký ức đẹp đẽ về quê hương và tình yêu nước”. Hoàng Yến giãi bày
Có lẽ khi ấy, chính Hoàng Yến cũng không nghĩ rằng, nhiều năm sau, cô bé ôm chiếc đài cassette và hát theo từng giai điệu lại trở thành ca sĩ, đi biểu diễn khắp mọi miền, có cho mình một lượng khán giả riêng.
Hành trình ấy đến bất ngờ, nhưng chưa bao giờ dễ dàng. Bước ngoặt đến khi cô lọt Top 9 dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013, thời điểm vẫn đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau dấu ấn đó, Hoàng Yến lựa chọn “ở lại” với những ca khúc về quê hương. Với cô, đó không chỉ là một lựa chọn nghệ thuật, mà còn là cách gìn giữ sợi dây kết nối với nơi mình sinh ra. Những ca khúc về dòng sông, bến nước, về tình mẹ, tình quê... cứ thế trở thành mạch nguồn xuyên suốt trong hành trình âm nhạc của Hoàng Yến. Ở không gian âm nhạc ấy, ta không chỉ nghe một giọng hát, mà còn cảm được nỗi nhớ gửi gắm qua từng lời ca, nốt nhạc.

Hoàng Yến gửi tình yêu quê hương qua từng câu hát
Không chỉ đứng trên sân khấu biểu diễn, hiện nay Hoàng Yến còn là giảng viên thanh nhạc Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn. Với Hoàng Yến, giảng đường cũng là một “sân khấu” đặc biệt. “Đứng lớp giúp tôi thấy mình được tiếp tục tình yêu âm nhạc theo một cách khác”, Hoàng Yến chia sẻ. Ở đó, cô không chỉ truyền dạy kỹ thuật thanh nhạc, mà còn gửi gắm tình yêu với những giai điệu quê hương, gửi gắm mong muốn, trong hành trình phía trước, các bạn trẻ vẫn giữ được sợi dây kết nối với âm nhạc dân tộc.
Thời gian gần đây, Hoàng Yến đều đặn tham gia các chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa và các chương trình hướng về biển đảo. Hành trình mà Hoàng Yến đi vẫn đang còn dài. Nhưng mỗi chuyến đi dù xa hay gần, dù ở sân khấu rực rỡ ánh đèn hay nơi hải đảo xa khơi, hoặc trên chuyến tàu lênh đênh giữa biển, thì tiếng hát của cô gái xứ Thanh vẫn ngọt lành và thấm đượm hương quê.

Hoàng Yến trong một buổi biểu diễn tại Trường Sa
Có lẽ, với Hoàng Yến, khi hát bằng tất cả trái tim mình – sẽ như một cách gửi thương nhớ về với quê hương, và mang mùa xuân đến gần hơn với những người con xa xứ. “Chỉ cần còn được hát, tôi luôn tin đó là cách để nhanh nhất, trở về với quê hương.”
Tâm Đan
{name} - {time}
-
2026-02-20 13:03:00Chu Thu, cô gái mỏng manh vẽ tranh sơn mài
-
2026-02-20 10:22:00Đầu xuân đi lễ chùa
-
2026-02-20 09:09:00Giai phẩm Xuân






