-
2026-01-24 14:38:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê hương - nơi ta sinh ra, lớn lên, dung dưỡng khát vọng đi ra ngoài xã hội rộng lớn. Quê hương cũng là nơi mỗi người thao thiết nhớ về và trở về. Nhớ từng ngọn núi, dòng sông, bãi bồi trù phú ven đê xanh mát...
-
2026-01-09 09:37:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Việt Nam - dải đất hình chữ S thân thương của chúng ta đang từng ngày đổi thay với những cây cầu hiện đại vươn mình qua sông, suối, nối liền đôi bờ và mở ra nhiều miền đất mới. Những chuyến đò ngang cắm sào nằm đợi dần thưa bóng. Những nhịp cầu...
-
2025-12-27 16:15:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian có thể phủ những lớp bụi mờ lên quá khứ, nhưng trong sâu thẳm miền ký ức của tôi vẫn có những nơi chốn vẹn nguyên như chưa từng đi qua năm tháng. Ấy chính là quê hương với triền đê nằm dọc bờ hữu ngạn sông Mã bốn mùa lộng gió - nơi...
-
2025-12-20 15:54:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê hương trong âm nhạc của Lê Xuân Bắc là vùng đất oai hùng với trang sử vẻ vang; là non xanh nước biếc hữu tình; là những điều giản đơn nhưng rất đỗi ngọt ngào, thấm đượm như tình yêu của mẹ.
-
2025-12-10 10:34:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những thứ sinh ra từ rừng mang hương vị nồng nàn, hấp dẫn, khi thưởng thức như chạm vào ký ức, ví như mắc khén hay hạt dổi. Ở bản Vặn, xã Yên Thắng, chị Hà Thị Xem đã ôm lấy mùi thơm cay tê của mắc khén bằng cách biến sản vật quê hương thành...
-
2025-12-08 08:57:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Quảng Chính - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy vận hành hiệu quả hơn, không gian phát triển rộng mở hơn. Trong bối cảnh ấy, sự ra đời...
-
2025-11-29 08:03:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Nguyễn Minh Khiêm – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ xứ Thanh. Là nhà thơ nhưng “gia tài” văn chương của ông có ở nhiều thể loại: Văn xuôi, Tiểu luận - Phê bình, Trường ca, Thơ.
-
2025-11-27 10:27:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi chúng ta ai cũng có cho mình một quê hương để luôn nhớ về mỗi khi đi xa. Với những người con quê Thanh cũng vậy. Quê hương chính là chốn bình yên nhất và luôn chứa chan trong những lời ca, câu hát, khiến ta mỗi khi nghe thấy, lòng lại dâng...
-
2025-11-15 17:27:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Mường Lát, mảnh đất nơi biên cương quê hương như một bản trường ca của đất trời hoang sơ, hùng vĩ, với những nếp nhà sàn e ấp bên sườn núi, những dải ruộng bậc thang như thêu hoa nơi lưng trời, những cung đường uốn lượn tựa sợi chỉ mềm buộc...
-
2025-11-13 09:14:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Có biết bao cách để đếm nhịp thời gian trôi qua, như bình yên ngắm nhìn sắc hoa của mỗi mùa, mỗi tháng... và nhận ra, mùa hoa nào nơi quê hương ta cũng đong đầy thương nhớ.














