Cảm xúc quê Thanh qua ngôn ngữ thơ của một thầy giáo
Xứ Thanh được ví như hình ảnh của đất nước Việt Nam thu nhỏ, có nhiều địa danh, sản vật mê đắm lòng người, cũng là nguồn tài nguyên vô tận để sáng tạo nghệ thuật.
Cầu Hàm Rồng (trái) nổi tiếng tại Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng (vnexpress)
Là một nhà giáo, quản lý trường học, được trải nghiệm nhiều điểm đến, thưởng thức những sản vật quê Thanh, Nguyễn Việt Tuấn đã đã cảm tác thành thơ. Những vần thơ có phần dung dị, nhưng chất chứa tâm sự, trên hết là một tình yêu bao la, niềm tự hào về quê hương, xứ sở.
Chuyên trang Văn hóa và Đời sống Báo Thanh Hóa xin giới thiệu cùng bạn đọc cảm xúc ấy qua bài thơ “Đất quê Thanh” của Nguyễn Việt Tuấn.
ĐẤT QUÊ THANH
Mát nào bằng vị canh rau má
Ngon nào bằng đặc sản nem chua
Sầm Sơn sóng biển giao mùa
Rừng xanh suối thở đôi bờ hôn em
“Lên chùa bẻ một cành sen”
Che đêm trăng sáng chong đèn đợi nhau
Bánh gai mềm dẻo, nhớ lâu
Ăn vào thêm sức cùng nhau dô huầy
Xứ Thanh đất học là đây
Xuân về muôn nẻo dâng đầy lời ca
Nghi Sơn cảng biển quê ta
Nước sâu tàu lớn vào ra đêm ngày
Hồ soi bóng núi, đồi cây
Mênh mang ta đến nơi này, Bến En
Thành nhà Hồ vững niềm tin
“Lam Sơn dấy nghĩa” dựng nên cơ đồ
Dừng chân ngắm cảnh Ngàn Nưa
Am Tiên huyệt đạo giữ cho đất lành
Về đi anh, tuổi xuân xanh
Sông Chu, sông Mã yên bình phù sa.
Trống đồng đã nổi, vang xa
Đất lành chim đậu, câu ca muôn đời...
Nguyễn Việt Tuấn
- 2024-04-27 22:14:00
Đi qua mùa hoa xoan
- 2024-04-19 14:50:00
Làm sách phải biết tính chất của sách!
- 2023-10-14 14:27:00
Về bài thơ “Trưng Nữ Vương” của nữ sĩ Ngân Giang