Cha Lung gượng dậy sau mưa lũ
Hơn một tháng sau ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, chính quyền xã Tam Thanh nói chung, bà con sinh sống ở bản Cha Lung nói riêng đang nỗ lực từng ngày khắc phục hậu quả, gượng dậy sau mưa lũ...
Người dân bản Cha Lung hỗ trợ nhau sửa sang lại nhà cửa bị thiệt hại do mưa bão.
Sau mưa lũ
Chúng tôi tìm về Cha Lung, 1 trong 5 bản biên giới còn nhiều khó khăn của xã Tam Thanh trong những ngày cuối tháng 9. Ở nơi xa xôi ấy, trong khoảng thời gian ngắn trước đó, đặc biệt là ảnh hưởng bởi cơn bão Kajiki (bão số 5) phải đối mặt nhiều khó khăn với bùn đất ngập ngụa phủ kín sân trường, lớp học cùng những điểm sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt, mất điện lưới, sóng điện thoại, người già, con nhỏ ốm đau, phụ nữ sinh đẻ không thể tiếp cận được với bệnh viện tuyến trên..., thì rất nhanh sau đó, người dân bằng ý chí, nghị lực cùng sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đã từng ngày khắc phục hậu quả thiên tai.
Trưởng bản Lò Văn Hiện cho biết: “Cha Lung hiện có 118 hộ với gần 600 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Tự bao đời nay bà con chủ yếu bám rừng, dựa vào rừng để sinh kế, cuộc sống vì vậy còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ vừa qua gây thiệt hại đáng kể về kinh tế khiến dân bản vốn đã nghèo nay lại càng nghèo thêm. Dẫu vậy, trong gian khó chồng chất, cùng với các đoàn thể, ban quản lý bản đã tuyên truyền, vận động trợ giúp người dân dọn bùn đất, gia cố lại nhà cửa, hỗ trợ nhu yếu phẩm... ổn định cuộc sống".
Đang cùng vợ con loay hoay dựng tạm căn bếp bên một ô đất trống cạnh nhà, ông Hà Văn Diên (50 tuổi, dân tộc Thái) cho biết: Từ khi lớn lên, trải qua bao đợt thiên tai ông chưa từng chứng kiến đợt mưa lũ nào có sức tàn phá khủng khiếp như cơn bão số 5 vừa rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, một khối lượng lớn bùn đất, đá tràn vào nhà, lương thực và vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi. Cũng may, thời điểm đó, các thành viên trong gia đình được chính quyền di dời đến nơi an toàn. Sau mưa lũ, ông Diên vẫn lạc quan, động viên vợ con dọn dẹp nhà cửa, trở lại cuộc sống bình thường.
Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, điểm trường Cha Lung, Trường Tiểu học Tam Thanh còn ngổn ngang với hàng trăm mét khối đất đá, cây cối, bùn lầy tràn ngập sân trường, lớp học, gây hư hỏng nặng bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Dù vậy với sự quyết tâm cao, các thầy cô nỗ lực dọn dẹp vệ sinh, lau chùi bàn ghế, khuôn viên, nhặt nhạnh từng cuốn sách, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho các em đến trường.
“Điểm trường có 100 học sinh với 5 lớp, sau khi xảy ra sự việc, chỉ trong vòng 5 ngày, từ ngày 28/8 – 1/9, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân, khu phòng bếp cho giáo viên được tu sửa lại, 2 phòng học làm mới hoàn toàn, cơ bản đảm bảo công tác dạy và học theo đúng kế hoạch nhà trường đề ra trước năm học", cô Phạm Thị Thuệ, giáo viên tại đây cho biết.
Còn đó những nỗi lo
Bà con bản Cha Lung mỗi lần nghe dự báo thời tiết lại thấp thỏm với nỗi lo đất, đá tràn vào nhà, ách tắc giao thông mỗi khi mưa to gió lớn, đặc biệt là những hộ dân sinh sống dưới chân đồi, cạnh các khe, suối nhỏ. Một số hộ dân sinh sống khu vực có nguy cơ cao bởi lũ ống, sạt lở phải di dời để đảm bảo an toàn khi có mưa bão.
Thầy và trò tại điểm trường Cha Lung, Trường Tiểu học Tam Thanh khắc phục khó khăn, ổn định sĩ số, đảm bảo chất lượng dạy và học.
Bà Hà Thị Láng (52 tuổi) cho biết, do nhà cửa được xây dựng dưới chân đồi, xung quanh là những khe suối nhỏ, mỗi khi mưa lớn nước trên thượng nguồn các con suối kéo theo lớp đất, đá gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua, kéo theo lớp đất, đá tràn hết vào một nửa ngôi nhà, cuốn trôi 2 tạ thóc vừa mới thu hoạch, các nhu cầu thiết yếu khác như nước sinh hoạt, điện lưới trở nên khó khăn. Gia đình phải ở tạm nhà người thân trong nỗi bất an, lo lắng. Khi nước rút, những gì còn sót lại là lớp bùn đất đặc quánh phủ kín nền nhà, sân vườn, khắp lối đi lại, nhiều vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng gần như trở thành rác thải.
Ảnh hưởng của cơn bão số 5, ngôi nhà hộ ông Ngân Văn Vang (50 tuổi) vẫn ngổn ngang lớp bùn đất, một số công trình phụ trợ của gia đình bị hư hỏng. Tranh thủ những ngày nắng ráo, ông thuê người đưa máy xúc san, gạt lại mặt bằng, dọn dẹp đường đi, lối lại. Ông Vang cho biết, sinh sống ở địa hình đồi núi dốc, mạng lưới khe, suối nhiều, mỗi lần mưa lớn, không chỉ riêng gia đình ông mà các hộ dân sống xung quanh đều sống trong tình cảnh bất an bởi lớp đất, đá từ quả đồi sau nhà có thể tràn vào bất cứ lúc nào. Về lâu dài, gia đình dự định vay mượn thêm ít tiền từ anh em họ hàng để xây bờ kè bằng bê tông cho an toàn.
Ông Lò Văn Huyến, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết: Mưa lớn cuối tháng 8 vừa qua khiến cuộc sống vốn bình yên của người dân trong xã nói chung bị đảo lộn, riêng tại bản Cha Lung, các điểm trường lẻ mầm non, tiểu học ngập trong bùn và đất, đá, hàng chục ha lúa bị thiệt hại, nhiều hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn... Địa phương cũng đã huy động tổng lực lượng, máy móc, phương tiện san, gạt đất, đá, thông tuyến giao thông, cung ứng hàng hóa, thực phẩm, nước sinh hoạt cho bà con, đồng thời cải tạo, sửa chữa lại các điểm trường lẻ bị hư hỏng, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho trẻ đến trường đúng dịp khai giảng. Mới đây nhất, tính đến hết ngày 29/9, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã có 1 điểm giao thông bị hư hỏng là cống tràn bản Pa, 2 điểm sạt lở đất (tại bản Pa và bản Ngàm). Trước tình hình trên, xã đã kịp thời di dời 110 hộ với 480 nhân khẩu sinh sống khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn... Đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, người dân vẫn nỗ lực từng ngày để ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Bài và ảnh: Trung Lê
{name} - {time}
-
2025-10-05 16:54:00
Mỹ tục tết “thưởng” trăng
-
2025-10-05 15:13:00
Hơn 1 tấn gạo đến với người dân vùng lũ
-
2025-10-05 15:00:00
Bản tin Tài chính – Thị trường 5/10/2025