(vhds.baothanhhoa.vn) - Một tuần lễ nóng rực. Không chỉ là nền nhiệt độ tăng cao, nhiều nơi ở mức 39 - 400C đây còn là những ngày không ít bạn trẻ nghe tiếng trống bế giảng cuối cùng trong đời học sinh. Cảm xúc ấy chúng ta đã từng trải qua, để rồi yêu thương và nhớ nhung mãi mãi. Khoảnh khắc ấy đánh dấu sự trưởng thành, là dấu mốc quan trọng cho cuộc chuyển giao từ môi trường học đường với sự bảo bọc của gia đình, thầy cô sang không gian xã hội đòi hỏi sự dấn thân và tự chịu trách nhiệm.

Chia tay để hẹn nhau ở một chân trời mới

Một tuần lễ nóng rực. Không chỉ là nền nhiệt độ tăng cao, nhiều nơi ở mức 39 - 400C đây còn là những ngày không ít bạn trẻ nghe tiếng trống bế giảng cuối cùng trong đời học sinh. Cảm xúc ấy chúng ta đã từng trải qua, để rồi yêu thương và nhớ nhung mãi mãi. Khoảnh khắc ấy đánh dấu sự trưởng thành, là dấu mốc quan trọng cho cuộc chuyển giao từ môi trường học đường với sự bảo bọc của gia đình, thầy cô sang không gian xã hội đòi hỏi sự dấn thân và tự chịu trách nhiệm.

Chia tay để hẹn nhau ở một chân trời mới

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 3/5 đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tăng khoảng hơn 50 nghìn người so với năm 2025 và cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.146.334 (chiếm 95,24%); thí sinh tự do là 57.334 (chiếm 4,76%).

Các chuyên gia giáo dục nhận định, đây là giai đoạn các bạn trẻ chuyển dịch từ “Vùng an toàn” sang “Không gian xã hội hóa” - khép lại trang sách học trò dưới sự bao bọc của gia đình, thầy cô và mở ra một không gian xã hội hóa rộng lớn, toàn diện hơn. Những ký ức, tình bạn và hệ giá trị được định hình dưới mái trường đóng vai trò là “vốn xã hội”, là bệ đỡ tinh thần giúp người trẻ tự tin bước vào môi trường mới.

Sau ngày bế giảng, những bạn trẻ bước vào tuổi trưởng thành sẽ có một cuộc phân tách lớn dựa trên năng lực, sở trường và định hướng cá nhân. Có người tiếp tục học đại học, người lại chọn học nghề, có người mạnh dạn chọn con đường khởi nghiệp. Giữa sắc đỏ của hoa phượng, màu tím bằng lăng, tiếng ve râm ran là những cái ôm, những cuốn sổ lưu bút, những bức ảnh kỷ niệm được lưu giữ vội vàng như muốn níu lại khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Có cuộc chia tay nào mà không mang theo nỗi buồn. Dẫu rằng, hầu hết đều đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, thậm chí chỉ vài ngày sau lại có thể gặp, nhưng thời khắc ấy, không gian ấy, chia xa trường, lớp, tạm biệt các thầy cô giáo... nỗi buồn vương vấn nơi khóe mắt.

Chia tay để đến với những chân trời mới là một quy luật tất yếu của sự trưởng thành. Sân trường THPT giống như một bến đỗ bình yên, nơi thầy cô là những người lái đò tận tụy, chở che và định hướng. Nhưng con thuyền không thể mãi neo đậu ở bến cảng an toàn, mà khát khao ra khơi để giương buồm, đối mặt với sóng to, gió lớn. Những đứa trẻ lớn lên cũng mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, để tự lập hơn, biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và khám phá ra những tiềm năng còn ẩn giấu.

Lúc này, mỗi bạn học sinh đều có những lựa chọn nghề nghiệp, tương lai của mình. Không có lựa chọn nào là thấp kém, cũng không có con đường nào là tuyệt đối đúng đắn. Mỗi ngã rẽ đều là một chân trời mới, đáng trân trọng và tự hào vì nó được thắp sáng bởi ước mơ và lòng dũng cảm của chính các em.

Trước mắt các em là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Áp lực điểm số có thể đẩy nhiều học sinh đến giới hạn tâm lý, song cũng cần nhìn nhận rằng giá trị của một con người không được đo bằng một bài thi. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, cha mẹ đừng để kỳ vọng quá lớn giết chết tương lai con em mình. Có những sự kỳ vọng thái quá của cha mẹ khiến nhiều đứa trẻ rơi vào trầm cảm, bế tắc.

Còn những em hôm nay khóc sướt mướt, nghẹn ngào trong lời chia xa, nhưng khi bước ra khỏi vùng an toàn, bước đến một môi trường mới, hãy tự tin, can đảm đi trên con đường đã chọn. Chân trời mới đang vẫy gọi, và bầu trời ngoài kia đủ rộng lớn cho tất cả những cánh chim tự do sải cánh để viết tiếp chương mới đầy kiêu hãnh của cuộc đời mình.

BẢO ANH



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]