(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết đến xuân về, nhà nhà, người người sum họp, đoàn viên bên gia đình và người thân thì trên 2 tuyến biên giới cán bộ, chiến sĩ biên phòng gác lại nỗi niềm riêng để giữ vững tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cho mùa xuân biên giới an vui

Tết đến xuân về, nhà nhà, người người sum họp, đoàn viên bên gia đình và người thân thì trên 2 tuyến biên giới cán bộ, chiến sĩ biên phòng gác lại nỗi niềm riêng để giữ vững tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cho mùa xuân biên giới an vui

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức tuần tra biên giới.

Thanh Hóa có đường biên giới trên đất liền dài tới 213,6 km gồm 16 xã biên giới và 1 xã vùng đệm; tuyến biển dài 102 km gồm 16 xã, phường ven biển. Vào các dịp trước, trong và sau tết, lưu lượng người và hàng hóa lưu thông qua các cửa khẩu, cảng biển tăng cao, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng trà trộn để thực hiện các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng quốc cấm. Đặc biệt, tuyến biên giới đất liền có địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở nên các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, lực lượng biên phòng Thanh Hóa trên 2 tuyến biên giới đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo quân số trực theo quy định. Cùng với đó các đơn vị triển khai các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình hoạt động của các loại tội phạm từ sớm, từ xa, từ bên ngoài vào địa bàn, trên biển; xây dựng củng cố đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng quán xuyến được địa bàn, đối tượng để tạo nguồn xác lập, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn đơn vị quản lý.

Thượng tá Hoàng Ngọc Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết: “Trên cơ sở kế hoạch bảo vệ an ninh biên giới trước, trong và sau Tết nguyên đán của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo quân số trực sẵn sàng theo quy định. Những ngày tết, đơn vị sẽ tổ chức các tổ đội xuống bám nắm các địa bàn trọng điểm để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời vui xuân, đón tết cùng với đồng bào".

Tết đến xuân về với các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, việc ở lại trực và đón Tết luôn là niềm tự hào bởi vì các anh được góp một phần công sức để canh giữ mùa xuân bình yên cho quê hương đất nước.

Trung tá Ngô Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Ban Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa chia sẻ: "Vì lực lượng cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết đông nên đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm từ thịt, bánh chưng đến bánh kẹo các loại. Bên cạnh đó chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường lực lượng xuống địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, cùng với bà con đón tết tại thôn bản”.

Cho mùa xuân biên giới an vui

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu tổ chức gói bánh chưng chuẩn bị tết.

Với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, các cấp ủy chỉ huy các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới đã quán triệt triển khai nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, phân công cho các tổ đội công tác xuống để nắm tình hình địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự đồng thời vui chơi, đón tết cùng bà con các dân tộc.

Giữa vùng biên viễn xa xôi, trong niềm hân hoan đón chào năm mới, những người chiến sĩ mang màu xanh áo lính hòa nhịp quân hành cùng tiếng cồng chiêng, khua luống vang vọng núi rừng, rộn ràng tham gia các trò chơi dân gian cùng đồng bào các dân tộc. Sắc xanh của các anh quyện hòa trong gam màu rực rỡ của trang phục truyền thống đồng bào Thái, Mông, Dao... đã làm cho bức tranh xuân nơi miền núi biên cương thêm tươi vui, sinh động, thắm đượm nghĩa tình quân - dân.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa nhấn mạnh:Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể như phân công lực lượng bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát nhất là ở các đường mòn lối mở. Thông qua hoạt động vui chơi đón tết cùng Nhân dân ở thôn bản, cán bộ chiến sĩ nắm được tình hình nhân dân để kịp thời phát hiện và đấu tranh kịp thời với các đối tượng vi phạm pháp luật”.

Cho mùa xuân biên giới an vui

Sắc xanh của màu áo lính hòa trong sắc màu trang phục rực rỡ của đồng bào dân tộc Mông trong dịp tết.

Mùa xuân mới đang về khắp núi rừng biên cương. Trên những bản làng nơi tuyến đầu Tổ quốc, giữa sắc đào phai, và làn khói lam chiều bảng lảng, những người lính mang quân hàm xanh vẫn lặng lẽ, bền bỉ đứng vững như cột mốc sống, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc.

MAI NGỌC


MAI NGỌC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]