(vhds.baothanhhoa.vn) - Du lịch Thanh Hóa tiếp tục có những chuyển động mạnh mẽ, vươn lên những vị trí tốp đầu về thu hút du khách và doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2024, trong đó du lịch biển Sầm Sơn đóng vai trò hết sức quan trọng.

Cho tiếng sóng biển mãi rì rào hát khúc tình ca

Du lịch Thanh Hóa tiếp tục có những chuyển động mạnh mẽ, vươn lên những vị trí tốp đầu về thu hút du khách và doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2024, trong đó du lịch biển Sầm Sơn đóng vai trò hết sức quan trọng.

Cho tiếng sóng biển mãi rì rào hát khúc tình ca

Tại đây, chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực lập lại trật tự đô thị, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, đem lại sự hài lòng cho du khách. Nhất là, đã cùng với doanh nghiệp từng bước hạn chế sự đơn điệu của sản phẩm, để du lịch Sầm Sơn không còn phụ thuộc nhiều vào mùa vụ.

Mới nhất, với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn, một khu vui chơi giải trí biển có quy mô thuộc tốp đầu miền Bắc là Công viên nước Sầm Sơn - Sam Son Water Park đã chính thức khai trương trong sự vỡ òa cảm xúc, hứa hẹn lôi cuốn thêm nhiều du khách đến với thành phố biển, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng doanh thu du lịch...

Sự ra đời của Sầm Sơn - Sam Son Water Park còn giúp người dân trong tỉnh khi có nhu cầu không còn phải ra tận Hạ Long hay vào Nha Trang để sử dụng các trò chơi của công viên nước nữa. Những dịch vụ mới mẻ và đẳng cấp này đang làm cho du lịch Sầm Sơn vượt khỏi sự giới hạn của “lằn ranh” mùa vụ, không gian... để thực sự trở thành điểm đến hút khách.

Trên nhiều trang mạng xã hội những ngày qua hình ảnh du khách thích thú khoe mình tại Sầm Sơn - Sam Son Water Park đang tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ, giàu cảm xúc lan tỏa. Sầm Sơn vốn nổi tiếng với tiếng sóng biển rì rào hát những khúc tình ca, bãi cát đẹp, thơ mộng, cảnh quan thiên nhiên lãng mạn, giàu chất sử thi, hải sản tươi ngon, cơ sở lưu trú hiện đại, giờ lại thêm những dịch vụ mới tầm cỡ, càng trở nên hấp dẫn, lôi cuốn du khách.

Nhưng đô thị du lịch biển này sẽ đẹp, và hấp dẫn hơn nữa nếu như trên hè phố, trong những quán cà phê không còn những người bán hàng rong, xin tiền làm phiền du khách. Biết rằng chính quyền thành phố đã nỗ lực rất nhiều để lập lại trật tự đô thị trong đó có việc dẹp nạn bán hàng rong, ngăn chặn nạn ăn xin... nhưng luôn có một thực tế là, những đô thị du lịch là điểm đến lý tưởng của du khách, thì cũng chính là “điểm đến” của nhiều tệ nạn, làm gia tăng áp lực cho đô thị.

Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là, du khách chỉ nhìn thấy hiện tượng, chứ không mấy người nhìn rõ bản chất, tìm hiểu đầy đủ nguyên nhân vì sao lại thế. Sẽ khó tránh khỏi việc có người tỏ ra bực mình và đổ lỗi cho sự yếu kém của chính quyền hơn là chia sẻ với những bất cập mà thành phố đang phải đối mặt. Chúng ta phải chấp nhận điều đó để nỗ lực hơn nữa, từng bước dẹp bỏ nạn bán hàng rong, người ăn xin, để đô thị du lịch đã đẹp, đã thân thiện, càng đẹp và thân thiện hơn.

Một mùa hè chói nắng nơi biển trời Sầm Sơn rộn tiếng cười vui của du khách đang tiếp tục, nhất là khi mà Tập đoàn Mặt Trời vừa đem đến một công viên nước tầm cỡ. Chúng ta hãy cùng đón mặt trời ngày mới bằng sự quyết tâm hơn nữa để những hình ảnh gây phiền lòng không tái diễn. Hãy để “Tiếng sóng âm vang mãi/ Tiếng biển âm vang mãi/ Tiếng sóng rì rào thật khó quên”... như những ca từ rất đẹp mà nhạc sĩ Dương Thụ đã viết trong ca khúc “Tiếng sóng biển” thật sự chinh phục du khách mỗi khi đến với Sầm Sơn.

Hạnh Nhiên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]