(vhds.baothanhhoa.vn) - “Bụp”. “ Trời ơi! Mẹ cha đứa nào vứt rác xuống xe của nhà tao nhé! Bẩn hết xe tao rồi. Xe tao mà có hề gì thì liệu cái thần hồn…”. Những âm thanh, những tiếng chửi “đổng” như thế đã trở nên quá quen thuộc với các cư dân ở nhiều khu chung cư.

Bi hài chuyện chung cư: Rác từ... trên trời rơi xuống

“Bụp”. “ Trời ơi! Mẹ cha đứa nào vứt rác xuống xe của nhà tao nhé! Bẩn hết xe tao rồi. Xe tao mà có hề gì thì liệu cái thần hồn…”. Những âm thanh, những tiếng chửi “đổng” như thế đã trở nên quá quen thuộc với các cư dân ở nhiều khu chung cư.

Bi hài chuyện chung cư: Rác từ... trên trời rơi xuống

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thực ra, đây là một trong nghìn lẻ một câu chuyện bi hài xảy ra các các khu chung cư bình dân trên địa bàn thành phố này. Chỉ cần mấy bà cơ quan tôi ngồi lại với nhau, thì những câu chuyện “dở khóc, dở cười” ở các khu chung cư đều được liệt kê hết. Chả là, mỗi nàng “án ngữ” một khu nên các tình huống lại càng phong phú, đa dạng.

Có lẽ, câu chuyện mang tên “Rác” vẫn luôn là vấn đề “trăn trở” với những cư dân sinh sống ở các chung cư. Cuối tuần nọ, chúng tôi đang tụ tập ăn uống bên nhà cái Hoa. Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe tiếng xôn xao từ dưới đất vọng lên:

- Cái đứa khốn nạn nào vừa vứt cả bát mì tôm ăn dở xuống đây, suýt trúng người tao nhé...!

- Ê! Hoa, hình như có chuyện gì kìa! – Một chị lên tiếng.

- Ối dào, chuyện cơm bữa ấy mà chị. Chắc bà nào đó lại bị bịch rác trúng người. Các chị cứ ngồi đây sẽ còn nhiều chuyện “dở khóc, dở cười” nữa.

- Bên chung cư tao cũng có kém cạnh gì đâu. Có hôm, một bịch rác to đùng, rơi vỡ kính xe nhà nọ, các thứ hỗn độn tung téo trong đó. Nạn nhân lên nhóm chửi bới, check camera, khoanh vùng... nhưng thủ phạm vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, ngậm ngùi mang xe ra gara nhờ họ xử lý – Thanh góp lời.

- Ối! Nhà tao ở tận tầng 10 hẳn hoi, thế mà nhiều hôm ngoài ban công có hẳn cả vỏ kẹo, túi nilon, bỉm... thậm chí cả cái thứ “có cánh” của chị em. Trong khi, sọt rác của gia đình lại để trong bếp... Mà trên đầu mình có bao nhiêu căn hộ nữa, biết chửi ai bây giờ. Đành dọn dẹp trong ấm ức.

- Còn quần áo, chăn màn phơi phóng xong xuôi bị dội cho xô nước ướt nhẹp là chuyện bình thường. Cũng chẳng biết nước gì, thôi đành đem vào giặt lại.

- Nhiều chuyện ức lắm mà chẳng làm gì được. Mãi rồi cũng thành quen.

...

Được thể, tất cả những điều “tốt đẹp” ở các chung cư được chị em đem ra làm chuyện phiếm. Mà kể cũng lạ, chung cư nhà cái Hoa, cũng như chung cư tôi đang sống hay nhiều chung cư khác, mỗi tầng đều có một nhà rác riêng. Hàng ngày, đều có người thu gom rác rồi mang đi xử lý. Vị trí ống gom rác chỉ cách cửa căn hộ vài bước chân, nhưng một số người sống ở các tầng trên muốn tiết kiệm thời gian, cứ vô tư quăng thẳng rác từ cửa sổ ra ngoài trời. Điều này vô tình làm cho những người sống ở tầng dưới “lãnh đủ”. Thậm chí, nhiều chiếc ô tô nằm dưới sân cũng hứng trọn. Còn chuyện, hộp sữa hay cốc nước, lon bia,... trúng người là chuyện rất bình thường.

Nhiều hôm, tiếng quăng rác từ trên cao xuống lạch bạch liên tục. Nhiều khi họ vứt chẳng kể ngày hay đêm, cứ tiện tay là họ vứt. Nhiều đêm tỉnh giấc vì tiếng rác rơi lộp bộp xuống nền đất, xuống mái tôn... Và mỗi khi việc xả rác lên đến đỉnh điểm thì người ta lại đem ra nói, rồi cũng chỉ dừng lại ở đó, từ năm này qua năm khác.

Mặc cho nhiều lần họp, nhiều lần kiến nghị nhưng rác vẫn cứ “được” thải trực tiếp ra ngoài trời. Bà lao công dọn hôm nay thì sang ngày hôm sau, rác vẫn cứ xuất hiện. Hay có nhiều người lại có “sở thích lạ” - đó là bỏ trước cửa nhà ngày này qua ngày nọ buộc nhân viên vệ sinh phải đi dọn dẹp. Nếu nhân viên vệ sinh chưa dọn kịp thì tất nhiên hàng xóm của họ trở thành “nạn nhân”, phải “hứng” mùi của rác.

Tại các chung cư, nhà rác chỉ “dành” cho rác thải sinh hoạt còn rác thi công như sắt, gỗ, xốp,… thì cư dân phải tự mang xuống nơi tập kết. Nhưng bệnh lười có vẻ đã thành bệnh kinh niên, họ mạnh tay nhét thẳng vào hộc rác, gây nghẹt rác từ tầng trên xuống tầng dưới. Có khi rác ứ đọng bốc mùi kinh khủng. Thế là ban quản lý phải cử người xử lý. Nhiều hôm, bà lao công vừa làm, vừa chửi như hát hay.

Để chấn chỉnh tình trạng này ban quản lý cũng chỉ biết nhắc nhở. Vì chung cư chưa có ban quản trị nên ban quản lý không thể tự ý đưa ra mức phạt đối với những hành vi xả rác bừa bãi.

Trên nhóm cộng đồng, nhẹ nhàng có, rồi chửi nhau cũng có. Họ check camera hay gì gì đó... nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại như cũ.

Và hôm nào không thấy họ chửi nhau trên nhóm cộng đồng vì rác, vì mất đồ, vì thú cưng,... thì lại thấy có gì đó thiêu thiếu. Có lẽ, đó là một phần làm nên gia vị cuộc sống của những khu chung cư bình dân trên thành phố này rồi.

- “Trời ơi! Mẹ cha đứa nào vứt rác xuống xe của nhà tao nhé! Bẩn hết xe tao rồi. Xe tao mà có hề gì thì liệu cái thần hồn…”. - Tiếng ai đó từ dưới sân chung cư vọng lên.

Tâm Anh


Tâm Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]