Có một cái Tết rất khác: Tết ấm nơi phòng bệnh
Khi những tờ lịch cuối cùng của năm được xé đi, khi ngoài kia phố phường bắt đầu rộn ràng đón chào đón năm mới, thì tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Tết Dương lịch đến rất khẽ. Tết hiện diện trong từng ca trực xuyên đêm, trong những bước chân vội vã nhưng nhẹ nhàng của y bác sĩ nơi hành lang.

Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá ân cần chăm sóc bệnh nhi.
Gánh nặng mưu sinh và niềm an ủi ngày Tết
Sáng sớm ngày cuối năm, tại khu điều trị nội trú của bệnh viện Nhi Thanh Hoá, tiếng máy monitor nhịp tim đều đều hòa vào nhịp thở non nớt của những bệnh nhi còn đang say ngủ. Có em mới vài tháng tuổi, bàn tay bé xíu khẽ nắm lấy ngón tay mẹ. Có em đã quen với kim tiêm, với mùi thuốc, với chiếc giường bệnh trở thành “ngôi nhà” suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.
Trong một phòng bệnh ở Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, bé H., quê ở một xã miền núi của tỉnh, đang được theo dõi sát sao. Đây là cái Tết Dương lịch đầu tiên của em - nhưng lại là cái Tết không ở nhà. Người mẹ ngồi lặng lẽ ngóng trông ngoài hành lang bệnh viện với mong ước giản dị: con thở đều hơn, bớt đau hơn, và có thể mỉm cười.

Với nhiều em nhỏ, Tết là sự tiếp nối của hành trình điều trị, chống chọi với bệnh tật.
Tết Dương lịch với nhiều gia đình là dịp sum họp, là khởi đầu của những dự định mới. Nhưng với không ít bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Tết là sự tiếp nối của hành trình điều trị. Đặc biệt, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn: gia đình nghèo, ở xa, bố mẹ phải thay nhau nghỉ làm để chăm con. Những ngày cuối năm, nỗi lo bệnh tật lại chồng thêm nỗi lo cơm áo.
Tết hiện hữu trong niềm hy vọng rất đỗi trẻ thơ
Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chuẩn bị Tết cho các em theo cách rất riêng. Bệnh viện đã phối hợp cùng các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú. Những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng sự quan tâm, yêu thương, mang theo hơi ấm của mùa xuân sớm len lỏi vào từng phòng bệnh.
Chị Lê Thị H., mẹ của một bệnh nhi mắc bệnh mạn tính, lặng lẽ lau nước mắt khi ôm phần quà trên tay cùng kinh phí hỗ trợ sinh hoạt cho gia đình trong những ngày con trai điều trị tại bệnh viện. Gia đình chị thuộc diện khó khăn, chồng làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, con phải điều trị dài ngày.
Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Tết này gia đình tôi vẫn phải ở lại bệnh viện. Chi phí điều trị đã là gánh nặng lớn rồi. Nhận được quà, tôi thấy thật sự rất ấm lòng. Ít nhất tôi cảm thấy con mình không bị bỏ lại phía sau.”

Những món quà Tết ấm áp trao tặng bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Với những gia đình như chị H., món quà Tết không chỉ giúp vơi bớt phần nào khó khăn vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn, giúp họ có thêm niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng con trong hành trình điều trị.
Khi nhận món quà trên tay, em Nguyễn Hải T., 6 tuổi, đang điều trị bệnh tại Khoa Nội Tổng hợp khẽ mỉm cười. Đôi mắt em sáng lên dù khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi sau những ngày dài nằm viện.
Em nói nhỏ: “Con thích nhất là chiếc ô tô đồ chơi. Con mong mau khỏi để được về nhà với mẹ. Con muốn được đi học lại".
Câu nói hồn nhiên khiến những người chứng kiến xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, Tết không còn là khái niệm xa xôi, mà hiện hữu trong chính niềm hy vọng rất đỗi trẻ thơ.
Không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa lành cảm xúc
Các y bác sĩ, điều dưỡng gác lại niềm riêng, gác lại khoảnh khắc đón năm mới cùng gia đình. Họ chọn ở lại bệnh viện, bởi ở đây còn những sinh linh nhỏ bé cần được chăm sóc từng phút, từng từng giờ. Không khí Tết Dương lịch ở bệnh viện không rộn ràng, nhưng ấm áp. Ấm từ ánh mắt động viên, từ cái nắm tay thật chặt, từ lời chúc năm mới được nói khẽ để không làm giật mình những em nhỏ đang ngủ. Với các bệnh nhi, sự hiện diện của thầy thuốc lúc này chính là món quà năm mới quý giá nhất.

Những cái nắm tay yêu thương, những ánh mắt động viên của thầy thuốc là món quà vô giá đối với bệnh nhi.
Khi năm mới bắt đầu, trong mỗi phòng bệnh, điều ước chung vẫn rất giản dị: mong các em sớm bình phục, được xuất viện, được trở về với gia đình. Để Tết Dương lịch năm sau, các em sẽ được đón năm mới trong tiếng cười, chứ không phải trong nhịp máy theo dõi.
Tết trong bệnh viện không có pháo hoa, không có tiếng cười rộn ràng, nhưng có ánh mắt long lanh của những đứa trẻ được quan tâm, có bàn tay bé nhỏ nắm chặt tay thầy thuốc như gửi gắm niềm tin. Ở nơi ấy, mùa xuân không đo bằng thời gian, mà được cảm nhận bằng sự hồi sinh của niềm hy vọng.
Thuỳ Dung
{name} - {time}
-
2025-12-31 18:16:00Xã Hoạt Giang kịp thời cấp phát quà của Đảng và Nhà nước tới 1.960 đối tượng trên địa bàn
-
2025-12-31 16:24:00Xã Thiệu Hóa triển khai cấp quà của Đảng, Nhà nước cho trên 4.000 người
-
2025-12-31 07:22:00Ngày này năm xưa (31/12): Thông xe đường sắt Thống Nhất dài 1.730km






