(vhds.baothanhhoa.vn) - Các bạn trẻ thân mến! Tuổi trẻ chúng ta sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Trong hòa bình, độc lập, thế hệ trẻ chúng ta chỉ biết đến chiến tranh qua lời kể, báo chí, phim ảnh, mà đọng lại là hình ảnh người lính cụ Hồ nở nụ cười, ôm cây đàn ghi ta giữa đất rừng Tây Nguyên, cất cao tiếng hát át tiếng bom, cô gái Trường Sơn hừng hực khí thế “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai ”...

Gửi thế hệ trẻ hôm nay

Các bạn trẻ thân mến! Tuổi trẻ chúng ta sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Trong hòa bình, độc lập, thế hệ trẻ chúng ta chỉ biết đến chiến tranh qua lời kể, báo chí, phim ảnh, mà đọng lại là hình ảnh người lính cụ Hồ nở nụ cười, ôm cây đàn ghi ta giữa đất rừng Tây Nguyên, cất cao tiếng hát át tiếng bom, cô gái Trường Sơn hừng hực khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”...

Gửi thế hệ trẻ hôm nay

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Không ai biết được chính xác có bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ Thanh Hóa đã hy sinh, mãi mãi nằm lại cùng với đất mẹ. Giữa những bạt ngàn lau trắng, trong tinh không, vẫn văng vẳng tiếng hát của các anh. Những người lính trẻ ra trận, trong ba lô kẹp những bức thư viết vội, những tập thơ, tập nhật kí chiến trường. Họ vẫn mơ về một ngày nước nhà độc lập, xếp súng, cầm lại bút nghiên, về với giảng đường đại học. Những nữ chiến sĩ mang tâm hồn thiếu nữ mới lớn, nhiều mộng mơ, yêu đời, nhưng sẵn sàng “hứng lấy luồng bom” cho đoàn xe kịp giờ ra trận. Những người vợ, người mẹ tiễn chồng, tiễn con ra đi, dẫu cho lớp lớp nằm lại với chiến trường. Đó là những người con không thể nào tự hào hơn của dân tộc, những người đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Chúng ta bồi hồi tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí, trong đó có hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Thanh Hóa đã không quản khó khăn, gian khổ đi theo tiếng gọi của Đảng, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho cách mạng. Đó là Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, chiến sĩ Tổ điệp báo A13, Công an Hà Nội, đã để lại con thơ nơi quê nhà, bình thản xách vali thuốc nổ, quả cảm hy sinh để đánh đắm Chiến hạm A-mi-ô-đanh-vin của Pháp ở vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), tiêu diệt hơn 200 tên địch; Đò Lèn, Hàm Rồng, phà Ghép, đảo Mê, lão quân Hoằng Trường, đội nữ dân quân gái Hoa Lộc đã trở thành những biểu tượng huyền thoại tượng trưng cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam; nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển đã đi vào sử sách và nổi danh toàn thế giới với tên gọi “nữ anh hùng tải đạn” bởi khả năng vượt quá giới hạn bình thường của con người chỉ với động lực cháy bỏng của lòng yêu nước…

Gửi thế hệ trẻ hôm nay

Tròn 21 tuổi, bà Ngô Thị Tuyển đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. (Ảnh tư liệu)

Và còn biết bao anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công xuất sắc. Giữa hòa bình độc lập, các anh, các chị vẫn nêu cao tinh thần hy sinh vì bình yên của Nhân dân. Đó là tấm gương anh Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát bị đất đá vùi lấp khi hướng dẫn người dân di tản ra khỏi vùng sạt lở; là tấm gương của Thiếu tá Vi Văn Luân, Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã anh dũng hy sinh khi đấu tranh với tội phạm ma túy; đó là tấm gương của các chiến sĩ kiên trung, tiên phong phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn…

Thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” cho thân nhân liệt sĩ Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Cổng thông tin Công an Thanh Hóa)

Tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã trở thành tượng đài bất tử cùng núi sông, đất nước, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của quê hương Thanh Hóa, xây đắp và củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

Ngày 27-7 không chỉ là ngày chúng ta ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những con người đã anh dũng chiến đấu để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, làm cho thế hệ trẻ hiểu được công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với hòa bình, độc lập và hạnh phúc hôm nay.

Để đền đáp công ơn to lớn đó, kế tục và phát huy đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Thanh Hóa hôm nay luôn xung kích, tiên phong và nghĩa tình. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27-7, tuổi trẻ Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu như thăm hỏi, động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và học sinh chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm; tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hoá…

Gửi thế hệ trẻ hôm nay

Đồng chí Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7.

Ngày hôm nay, thế hệ trẻ Thanh Hóa chúng ta đang góp sức xây dựng một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, một quê hương Thanh Hóa “sớm trở thành một tỉnh kiểu mẫu” như những lời căn dặn của Bác Hồ lúc sinh thời. Chúng ta có quyền tự hào về mảnh đất Thanh Hóa không chỉ vẻ vang, bất khuất trong kháng chiến, mà còn rất hăng hái và nỗ lực trong phát triển kinh tế, bắt nhịp với nhịp thở của thời đại mới - thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quê hương Thanh Hóa đang bước vào một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu sớm trở thành cực tăng trưởng mới của miền Bắc. Đó là mục tiêu đáp ứng khát vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Và hơn lúc nào hết, công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Thanh Hóa, vừa là trách nhiệm, tình cảm của thế hệ trẻ ngày nay.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Ai cũng có cách riêng để cống hiến, để yêu quê hương mình. Mỗi người trong chúng ta có một cách riêng để yêu Tổ quốc, và tình yêu ấy bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất! Với sức trẻ dồi dào, lòng nhiệt tình cống hiến, tuổi trẻ xứ Thanh sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, xứng đáng là công dân của nước Việt Nam, phấn đấu là người đảng viên xuất sắc. Thế hệ trẻ chúng ta sẽ nguyện bước tiếp con đường mà cha anh đã chọn.

Lê Tất Thành - CLB Lý luận trẻ TP Thanh Hóa


Lê Tất Thành - CLB Lý luận trẻ TP Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]