(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn miền Tây Thanh Hóa, vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Dương và cô giáo Nguyễn Thị Anh, ở thôn Bắc Nặm, xã Giao An đang lặng lẽ viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái bằng những giọt máu hồng. Không chỉ là những người tận tâm với sự nghiệp “trồng người”, họ còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương.

Gia đình thầy, cô giáo vùng cao lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Giữa đại ngàn miền Tây Thanh Hóa, vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Dương và cô giáo Nguyễn Thị Anh, ở thôn Bắc Nặm, xã Giao An đang lặng lẽ viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái bằng những giọt máu hồng. Không chỉ là những người tận tâm với sự nghiệp “trồng người”, họ còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương.

Gia đình thầy, cô giáo vùng cao lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Cô giáo Nguyễn Thị Anh nhận Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa.

Cô giáo Nguyễn Thị Anh là người dân tộc Kinh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Giao An, nên duyên cùng thầy giáo Hà Ngọc Dương, người dân tộc Mường, giáo viên Trường THCS Yên Khương.

Vượt qua những khác biệt về phong tục, tập quán, họ xây dựng tổ ấm bằng tình yêu, sự sẻ chia và cùng chung một quan điểm sống có ích, biết cho đi để nhận lại những giá trị tốt đẹp.

Gia đình thầy, cô giáo vùng cao lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Những giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của thầy giáo Hà Ngọc Dương.

Là giáo viên công tác ở vùng cao biên giới, hằng ngày vợ chồng thầy cô không chỉ gieo con chữ cho học sinh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn đến đồng nghiệp, phụ huynh và Nhân dân.

Với họ, hiến máu không chỉ là một hành động cứu người, mà còn là bài học sinh động về lòng nhân ái, trách nhiệm công dân, được truyền bằng chính việc làm của bản thân.

Từ năm 2012 đến nay, cô giáo Nguyễn Thị Anh đã 15 lần tham gia hiến máu. Còn thầy giáo Hà Ngọc Dương bắt đầu hiến máu từ năm 2019, đến nay đã 14 lần tham gia. Tổng cộng, hai vợ chồng đã có 29 lần hiến máu tình nguyện.

Điều đáng quý hơn cả là anh chị không dừng lại ở việc trực tiếp hiến máu mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng. Mỗi dịp địa phương phát động hiến máu, anh chị lại dành thời gian vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè và bà con tham gia.

Bằng sự chân thành và uy tín của những giáo viên vùng cao, họ giúp nhiều người hiểu rằng hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn là nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống những người bệnh đang cần máu từng ngày.

Gia đình thầy, cô giáo vùng cao lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Những Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của cô giáo Nguyễn Thị Anh.

Mỗi giọt máu cho đi là một niềm hy vọng được thắp sáng. Mỗi lần hiến máu là thêm một lần gieo mầm yêu thương. Với vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Dương, cô giáo Nguyễn Thị Anh, hạnh phúc không chỉ đến từ những giờ lên lớp hay mái ấm gia đình, mà còn từ niềm vui khi biết rằng những giọt máu của mình đã góp phần cứu sống những người chưa từng quen biết.

Với những thành tích nổi bật đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tặng Giấy khen cho gia đình, ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng năm 2025-2026.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]