“Cây điều ước” và những thông điệp ngọt ngào gửi đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
Với suy nghĩ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình”, những ngày qua thầy và trò trường THCS Cù Chính Lan đã có ý tưởng độc đáo đó là biến cây bồ đề ngay trong sân trường thành “cây điều ước” rực rỡ sắc màu, với những điều ước, lời động viên của các thầy cô, các em học sinh trong trường, gửi gắm đến đội ngũ các y, bác sĩ, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
“Cây điều ước” rực rỡ sắc màu bởi có hàng nghìn tờ giấy gắn giải lụa đủ màu ghi lại những lời chúc, mong ước của thầy và trò nhà trường gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Thực hiện ý tưởng làm cây điều ước, mỗi ngày vào giờ ra chơi hay sinh hoạt ngoại khóa, thầy và trò nhà trường cùng nhau trang trí những tờ giấy nhỏ, sau đó viết lên những suy nghĩ, mong ước, lời chúc của mình để gắn lên cây.
Sau hơn một tháng triển khai, các em học sinh trong trường tỏ ra rất hào hứng, bởi thông qua hoạt động này các em học sinh đã biết yêu thương, sẻ chia và hiểu hơn về những hiểm họa do dịch COVID-19 gây ra, từ đó nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Thầy Dương Minh Anh, Hiệu trưởng trường THCS Cù Chính Lan, cho biết: Chúng tôi mất 3 tuần để hoàn thiện “cây điều ước”. Đến nay, “cây điều ước” không chỉ là một trong những sáng kiến độc đáo của Ban Giám hiệu Trường THCS Cù Chính Lan trong việc giáo dục kỹ năng sống, mà còn là thông điệp ngọt ngào, sự chia sẻ đến đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch.
Nguyễn Đạt
{name} - {time}
- 2023-12-09 08:07:00
Giáo dục giới tính cho bạn trẻ: Quan tâm, chia sẻ để bạn trẻ “đi” đúng đường
- 2023-12-08 08:31:00
Thầy giáo vùng cao năng nổ, nhiệt huyết
- 2021-10-08 21:21:00
Dạy con trẻ biết tự lập
Nỗ lực xóa điểm trường lẻ bậc tiểu học tại huyện vùng cao Quan Sơn
Chờ hỗ trợ từ Nghị định 105
Cổng trường an toàn giao thông, nhìn từ cách làm của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
Sử dụng hiệu quả sách trong thư viên trường học
Hiệu quả bước đầu từ Chương trình giáo dục phổ thông mới
Khó triển khai chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo
Đầu năm học, để giảm bớt nỗi lo của phụ huynh học sinh
Người thầy ươm mầm tình yêu khoa học nơi đất khó
Đồn Biên phòng Trung Lý trao quà chương trình “Nâng bước em tới trường”