(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi người người tất bật sắm tết, nhà nhà mong ngóng giây phút sum vầy, thì trong cái rét cuối năm, vẫn có những bước chân lặng lẽ, miệt mài giữ bình yên cho mùa xuân.

Giữ bình yên mùa

Khi người người tất bật sắm tết, nhà nhà mong ngóng giây phút sum vầy, thì trong cái rét cuối năm, vẫn có những bước chân lặng lẽ, miệt mài giữ bình yên cho mùa xuân.

Giữ bình yên mùa

Công an xã Na Mèo phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn tuần tra rừng.

Những ngày cuối năm, khi sương lạnh phủ kín núi rừng biên viễn, những tổ tuần tra của Công an xã Na Mèo lại lặng lẽ lên đường. Băng rừng, lội suối men theo những đường mòn, lối mở giáp biên, các anh phối hợp cùng với lực lượng biên phòng, kiểm lâm, tổ an ninh trật tự thôn, bản tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa những nguy cơ mất an ninh trật tự trong dịp Tết.

Trên con đường mòn giáp biên, Đại úy Đỗ Viết Tâm, Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Na Mèo, chậm rãi chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi. Hơn 10 năm gắn bó với lực lượng Công an, chưa năm nào anh được đón giao thừa cùng gia đình. Bởi với mỗi người cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an, các anh đều xác định trách nhiệm của mình đó là “vì Nhân dân phục vụ”.

Hàng ngày, trên những bản làng, vượt qua những khó khăn anh cùng đồng đội thường xuyên, bám tuyến, bám địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm. Những ca trực nối dài ngày đêm, những bữa cơm vội giữa giờ tuần tra đã trở thành điều quen thuộc đối với anh và đồng đội.

Giữ bình yên mùa

Công an xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa tuần tra trên tuyến Quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn xã Na Mèo.

Na Mèo là xã biên giới có gần 29km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào, có nhiều đường mòn lối mở. Nơi đây còn có cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Vào thời điểm Tết, lượng người ra vào cửa khẩu đông, hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp. Để Nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an xã Na Mèo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dự báo sát, đúng tình hình, đồng thời triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Giữ bình yên mùa

Công an xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền Nhân dân chấp hành các quy định pháp luật.

Không chỉ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Na Mèo đi từng bản, gõ từng nhà, vận động người dân giao nộp vũ khí, không mua bán, tàng trữ pháo nổ. Trong đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong dịp Tết, Công an xã đã vận động Nhân dân giao nộp 8 khẩu súng thô sơ.

Thiếu tá Phạm Văn Hợp, Trưởng Công an xã Na Mèo, chia sẻ: "Trong những ngày Tết, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều trực sẵn sàng chiến đấu. Tết ở đơn vị không có những mâm cỗ đủ đầy, chỉ có nồi bánh chưng gói vội giữa những ca trực, nhưng bù lại là sự ấm áp của tình đồng đội, của bà con dân bản. Anh em động viên nhau cố gắng để bà con đón Tết bình yên”.

Nhờ sự bám sát cơ sở của lực lượng Công an xã Na Mèo, tình hình an ninh trật tự vùng biên xã Na Mèo những ngày giáp Tết luôn được giữ vững. Ông Vi Văn Thơi, bản Na Pọng, xã Na Mèo phấn khởi nói: “Có các chú công an thường xuyên xuống bản, bà con yên tâm lắm. Ai cũng chấp hành tốt pháp luật, nhất là không mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ để Tết vui mà an toàn”.

Không chỉ ở vùng biên giới, cùng với lực lượng công an cơ sở, trên khắp các tuyến đường, lực lượng CSGT cũng đang căng mình với các ca trực, tỏa đi các hướng, địa bàn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm. Dưới mưa phùn, rét buốt hay những đêm dài không ngủ, các anh vẫn bám tuyến, bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để giữ bình yên trên từng cung đường.

Trung tá Trần Văn Cường, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: "Những ngày bình thường, công việc của lực lượng CSGT vốn đã áp lực, vào những ngày Tết càng vất vả bởi lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Với phương châm “Thức cho dân ngủ, canh gác cho dân vui chơi”, mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn phụ trách".

Mùa xuân đang đến rất gần, phía sau niềm vui đoàn viên của mỗi gia đình là sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, từ nơi biên cương Na Mèo hay trên những cung đường xuôi ngược, những ca trực vẫn lặng lẽ nối dài. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an đón Tết bằng trách nhiệm, tạm gác lại niềm riêng để giữ gìn bình yên cho mọi người, mọi nhà.

Hoàng Mai


Hoàng Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]