(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những cuộc thi mà kết quả được tính bằng giải thưởng nhưng cũng có những cuộc thi, điều đáng quý nhất lại nằm ở hành trình các em nhỏ được cất lên tiếng nói của chính mình. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 là một hành trình như thế.

Khi Đại sứ văn hóa đọc không chỉ là cuộc thi, mà còn hơn thế...

Có những cuộc thi mà kết quả được tính bằng giải thưởng nhưng cũng có những cuộc thi, điều đáng quý nhất lại nằm ở hành trình các em nhỏ được cất lên tiếng nói của chính mình. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 là một hành trình như thế.

Năm nay, hàng nghìn bài dự thi từ khắp các địa phương trong tỉnh đã gửi về ban tổ chức. Từ thành phố, miền biển cho đến vùng cao biên giới, mỗi bài viết, mỗi video dự thi đều mang theo những câu chuyện rất riêng về tình yêu với sách.

Khi Đại sứ văn hóa đọc không chỉ là cuộc thi, mà còn hơn thế...

Em Ngọc Nhi - Học sinh lớp 9 trường THCS Lê Lợi cùng cuốn sách “Mãi mãi tuổi 20” mà em giới thiệu trong cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Có em say mê những cuốn sách lịch sử để hiểu thêm về cha ông, về những năm tháng hào hùng của dân tộc. Có em lại tìm thấy sự đồng cảm trong những trang truyện viết về gia đình, tuổi thơ hay cuộc sống thường ngày. Và cũng có những bạn nhỏ chọn những cuốn sách viết về quê hương, đất nước, về những tấm gương vượt khó để nuôi dưỡng ước mơ cho chính mình. Điều đặc biệt của cuộc thi năm nay không nằm ở việc các em đọc bao nhiêu cuốn sách, mà ở cách các em kể lại cảm xúc của mình sau mỗi trang sách ấy.

Em Khánh Thy, học sinh lớp 8, Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành, Thanh Hóa đã lựa chọn cuốn sách Lịch sử Nhà tù Côn Đảo để tham dự cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. “Qua những trang sách, em được biết đến cuộc sống khắc nghiệt trong “địa ngục trần gian” Côn Đảo, nơi các chiến sĩ cách mạng đã phải chịu đựng muôn vàn cực hình nhưng vẫn giữ vững ý chí, niềm tin và lòng yêu nước bất khuất. Cuốn sách không chỉ tái hiện chân thực những năm tháng đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh mà còn khơi dậy trong em niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Em lựa chọn cuốn sách này bởi em mong muốn lan tỏa đến các bạn trẻ tình yêu lịch sử, ý thức trân trọng quá khứ và trách nhiệm học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước”. – Khánh Thy chia sẻ.

Khi Đại sứ văn hóa đọc không chỉ là cuộc thi, mà còn hơn thế...

Những cuốn sách về lịch sử được khá nhiều các em học sinh lựa chọn để giới thiệu tại cuộc thi năm nay

Trong khi đó, em Minh Quang, học sinh Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa lại lựa chọn cuốn sách Quê nội của nhà văn Võ Quảng và xây dựng phần giới thiệu sách trên nền bối cảnh một ngôi nhà quê mộc mạc, gần gũi. Không sử dụng những đạo cụ cầu kỳ, Minh Quang đã khéo léo tái hiện không gian làng quê Việt Nam với mái nhà đơn sơ, khu vườn xanh mát và những hình ảnh thân thuộc gắn liền với tuổi thơ. Cách thể hiện sáng tạo này giúp người xem như được bước vào chính thế giới của tác phẩm, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp bình dị của quê hương và những câu chuyện tuổi thơ trong sáng mà nhà văn Võ Quảng gửi gắm. Sự kết hợp hài hòa giữa nội dung cuốn sách và bối cảnh trình bày không chỉ làm nổi bật giá trị của tác phẩm mà còn cho thấy sự đầu tư, tìm tòi và tình yêu đọc sách của em. Qua đó, phần dự thi trở nên sinh động, giàu cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng đối với người xem.

Khi Đại sứ văn hóa đọc không chỉ là cuộc thi, mà còn hơn thế...

Lựa chọn bối cảnh làng quê để giới thiệu cuốn sách “Quê nội”, em Minh Quang muốn lan tỏa tình yêu quê hương từ những điều giản dị nhất

Mặc dù chưa được đến vùng Tây Nam Bộ bao giờ, nhưng em Trịnh Bảo Như, học sinh lớp 7 Trường Liên cấp Fansipan, phường Hạc Thành, Thanh Hóa lại lựa chọn cuốn sách Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi để chia sẻ và giới thiệu trong phần dự thi của mình. Em lựa chọn cho mình bộ trang phục mang đậm nét đặc trưng của người dân Nam Bộ, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và chỉn chu trong cách truyền tải nội dung cuốn sách. Không chỉ giới thiệu về hành trình phiêu lưu đầy hấp dẫn của cậu bé An giữa thiên nhiên rộng lớn của vùng đất phương Nam, Bảo Như còn khéo léo tái hiện những nét văn hóa, con người và vẻ đẹp đặc sắc của miền sông nước qua phong cách trình bày sinh động, tự tin. Chính sự kết hợp hài hòa giữa trang phục, cảm xúc và nội dung giới thiệu đã giúp phần dự thi trở nên cuốn hút, cho thấy niềm yêu thích đọc sách cũng như sự trân trọng của em đối với những giá trị văn hóa, lịch sử được gửi gắm trong tác phẩm.

Khi Đại sứ văn hóa đọc không chỉ là cuộc thi, mà còn hơn thế...

Sự đầu tư trong trang phục, cách thể hiện khiến cho các bài dự thi năm nay có chất lượng và sinh động hơn

Mỗi em có một cách thể hiện khác nhau nhưng điểm chung dễ nhận thấy là các em đều đang học cách bày tỏ quan điểm, cảm xúc và góc nhìn của mình thông qua sách. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất mà cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc mang lại. Bởi thực tế, không phải em nhỏ nào cũng có nhiều cơ hội đứng trước đám đông để nói lên suy nghĩ của mình. Tuy nhiên thông qua cuộc thi, nhiều em học sinh đã mạnh dạn hơn khi chia sẻ câu chuyện cá nhân, những điều các em học được từ sách hay cả những ước mơ rất đỗi bình dị của tuổi học trò.

Giữa thời đại mà điện thoại thông minh và mạng xã hội đang chiếm nhiều thời gian của giới trẻ, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc vì thế càng trở nên ý nghĩa hơn. Không chỉ khuyến khích thói quen đọc sách, cuộc thi còn mở ra một không gian để học sinh được đối thoại với sách theo cách riêng của mình. Sách lúc này không còn là những bài học khô cứng. Mỗi cuốn sách trở thành một người bạn, một cánh cửa mở ra những hiểu biết mới về lịch sử, cuộc sống, con người và cả chính bản thân các em.

Khi Đại sứ văn hóa đọc không chỉ là cuộc thi, mà còn hơn thế...

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 là nơi để thế hệ trẻ xứ Thanh cất tiếng nói của mình về những cuốn sách hay và ý nghĩa

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 vì thế không đơn thuần là một sân chơi dành cho học sinh. Đó còn là nơi thế hệ trẻ xứ Thanh cất lên tiếng nói của mình về lý tưởng sống, về quê hương đất nước, về lịch sử dân tộc và những giá trị tốt đẹp mà các em đang từng ngày tiếp nhận từ sách.

Và có lẽ, điều đáng quý nhất sau cuộc thi không chỉ là những bài dự thi xuất sắc, mà chính là việc ngày càng nhiều em học sinh tìm được niềm vui trong việc đọc, học được cách lắng nghe, suy nghĩ và tự tin bày tỏ quan điểm của mình bằng những cảm xúc chân thành nhất. Từ miền biển đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn, những trang sách hôm nay đang âm thầm trở thành chiếc cầu nối giúp các em học sinh tự tin hơn, giàu cảm xúc hơn và biết nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn đẹp hơn.

Lương Lương


Lương Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]