(vhds.baothanhhoa.vn) - “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”... Định kiến ấy đã ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều thế hệ người Việt, vô tình đóng khung hình ảnh người mẹ kế bằng sự lạnh lùng, không mấy thiện cảm. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, khi nhịp sống đổi thay, liệu cách nhìn ấy còn nguyên giá trị?

Mấy đời bánh đúc có xương...

“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”... Định kiến ấy đã ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều thế hệ người Việt, vô tình đóng khung hình ảnh người mẹ kế bằng sự lạnh lùng, không mấy thiện cảm. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, khi nhịp sống đổi thay, liệu cách nhìn ấy còn nguyên giá trị?

Mấy đời bánh đúc có xương...

Tranh minh họa (Nguồn: Internet).

Ba năm trước, khi quyết định kết hôn với một người đàn ông đã có con riêng, chị H. ở phường Đông Quang hiểu rằng phía trước sẽ là một hành trình không dễ dàng. Điều chị không ngờ là thử thách đầu tiên lại không đến từ cậu con trai mới tám tuổi mà từ chính những lời bàn tán của những người xung quanh, rằng “Mấy đời bánh đúc có xương"...

Dĩ nhiên, định kiến ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Nhưng cuộc sống hôm nay đã khác. Ở những gia đình được hình thành từ những cuộc hôn nhân thứ hai, người phụ nữ lựa chọn gắn bó với người đàn ông đã có con riêng và chấp nhận đồng hành cùng đứa trẻ như một phần của hạnh phúc mà mình lựa chọn. Không ít người mẹ kế đã âm thầm chăm sóc, dạy dỗ và chứng kiến con trưởng thành bằng tất cả trách nhiệm của mình.

Dẫu rằng, đến hôm nay vẫn còn những vụ việc mẹ kế bạo hành, ngược đãi con riêng khiến dư luận phẫn nộ. Nhưng sẽ là thiếu công bằng nếu từ những câu chuyện buồn ấy mà mặc định số phận của mọi gia đình tái hôn. Một vài bi kịch không thể trở thành thước đo cho tất cả.

Có lẽ, điều khó nhất trong gia đình tái hôn không phải là việc có con chung hay con riêng mà là xây dựng lòng tin. Một đứa trẻ từng trải qua biến cố gia đình thường mang tâm lý nhạy cảm, sợ bị bỏ rơi; trong khi người mẹ kế lại chịu áp lực phải chứng minh sự chân thành của mình. Khi cả hai đều dè dặt, chỉ một lời bông đùa hay một ánh nhìn nghi ngờ từ người ngoài cũng có thể vô tình kéo dài khoảng cách.

Mỗi kinh nghiệm sống đều là kết tinh của một giai đoạn lịch sử. Nhưng xã hội luôn vận động. Nếu tiếp tục lấy kinh nghiệm của quá khứ để mặc định cho mọi hoàn cảnh của hiện tại, vô hình trung chúng ta đã tước đi cơ hội được thấu hiểu của những người đang nỗ lực xây dựng một mái ấm mới.

Không ai lựa chọn mình là con riêng. Cũng chẳng nhiều người phụ nữ bước vào hôn nhân với mong muốn trở thành “mẹ ghẻ”. Bánh đúc không có xương. Nhưng tình thân cũng không hẳn chỉ được quyết định bởi huyết thống. Yếu tố quyết định hạnh phúc bền lâu, sau cùng, vẫn là cách mọi người đối xử với nhau bằng sự bao dung và tử tế.

Và biết đâu, điều mà những gia đình tái hôn cần nhất hôm nay không phải là thêm thời gian để chứng minh tình cảm của mình mà là xã hội sẵn sàng cởi bỏ những định kiến đã tồn tại quá lâu.

Khánh Phượng


Khánh Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]