-
2026-02-07 15:46:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Với doanh nhân Nguyễn Ngọc Xuân, không có đích đến, và cũng không có giới hạn cuối cùng. Mỗi ngày qua hãy cứ nhiệt huyết, đam mê thì nhất định cứ đi là sẽ đến.
-
2026-02-05 15:44:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, tại các điểm di tích lịch sử văn hóa, tâm linh trên khắp mảnh đất xứ Thanh, người đến dâng hương, dâng lễ tạ rộn ràng, náo nức. Những lời tri ân sâu sắc, những mong cầu, ước nguyện tốt nương theo khói hương phảng phất mà...
-
2026-01-29 11:23:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Đôi khi, hạnh phúc được khơi nguồn từ những điều thật giản đơn và bình dị – một bản nhạc quen, một bước nhảy nhịp nhàng, hay một cộng đồng luôn rộng mở, chào đón và kết nối những trái tim cùng chung nhịp đập đam mê.
-
2026-01-28 14:50:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, khi gió lạnh chạm ngõ, khu tập thể Xí nghiệp sứ Thanh Hóa của những năm tháng cũ hiện về trong tôi bằng những mái ngói nâu sẫm, tường vôi ngả màu thời gian. Ở đó, tuổi thơ chúng tôi lớn lên giữa tiếng kẻng tan ca, giữa...
-
-
2026-01-16 10:27:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa buổi chiều bận rộn, khi tôi vừa nhấn nút gửi email về kế hoạch chương trình tổng kết cho trưởng phòng, chuông điện thoại bỗng vang lên. Ở đầu dây bên kia là anh bưu tá. Một bó hoa nhỏ và một tấm thiệp viết tay đang chờ tôi trước cửa. Người...
-
2026-01-14 16:17:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong ánh nắng hiếm hoi của những ngày đông lạnh giá, chúng tôi về xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá để đón “Tết năm cùng” với đồng bào người Dao Quần Chẹt. Đây là một trong những cái Tết quan trọng, độc đáo của đồng bào nơi đây.
-
2026-01-11 16:18:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong guồng quay hối hả, nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại, đồng bào dân tộc Thái ở bản Lốc (xã Trung Hạ) vẫn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, vừa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, vừa thúc đẩy, quảng bá,...
-
2025-12-30 15:59:00(vhds.baothanhhoa.vn) - “Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em, bố cười”. Những câu thơ trong trẻo ấy vang lên trong tâm trí tôi vào một chiều cuối tháng 12, khi những cơn gió hanh hao bắt đầu nhuộm vàng nắng chiều. Nhìn lên tường,...
-
2025-12-29 10:33:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Ẩn mình bên những sườn núi đá vôi của xã Hồi Xuân, thôn Khó và thôn Nghèo gây tò mò không chỉ bởi cái tên, mà còn bởi vẻ đẹp ruộng bậc thang, rừng xanh và đời sống văn hóa đậm bản sắc của đồng bào Thái. Từ vùng đất từng bị xem là “xa xôi, cách...







![[E-Magazine] Về xứ Thanh ăn “Tết năm cùng” với người Dao Quần Chẹt](http://c.dhcn.vn/media/img/242/news/2602/105d3161148t02461l1-download5.webp)






