“Một vì sao lạc”
Trong số các cầu thủ trẻ từng lập nên kỳ tích tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018 tổ chức trên đất Thường Châu (Trung Quốc) thì thủ môn Bùi Tiến Dũng có nhiều đóng góp lớn, từng được ghi nhận bằng tấm Huân chương Lao động hạng Ba danh giá...
Thật vậy, người ta thường nói đến những pha bóng kỹ thuật, lắt léo của Công Phượng, khả năng điều tiết, giữ nhịp trận đấu của Lương Xuân Trường hay bàn thắng đẹp mắt của Nguyễn Quang Hải từ chấm đá phạt trong trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan... song để đi được đến trận chung kết đó, thủ môn người Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã có hai trận đấu xuất thần, có nhiều pha cứu thua mười mươi và hai lần vô hiệu hóa các cầu thủ trẻ U23 Iraq và U23 Qatar trên chấm luân lưu 11m.
Sau vòng chung kết để đời này, cũng như nhiều đồng đội khác, thủ môn Bùi Tiến Dũng lên giá chóng mặt. Anh không chỉ được các câu lạc bộ (CLB) nâng giá, săn đón về chuyên môn mà còn tham gia nhiều chương trình quảng cáo, thậm chí bước chân lên sàn trình diễn thời trang. Những tưởng, thành công ở Thường Châu năm 2018 sẽ tạo đà, là bước ngoặt để Dũng vươn lên một tầm cao mới: chinh phục khung thành đội tuyển quốc gia, khẳng định tài năng của mình. Thế nhưng, đáng tiếc là Dũng đã ngày càng “lụi”, không còn là chính mình, để lại bài học sâu sắc cho các cầu thủ trẻ về việc giành và giữ vinh quang.
Cần phải nói ngay rằng, những gì mà Bùi Tiến Dũng từng đạt được hoàn toàn là nhờ bóng đá. Bóng đá đưa thủ môn sinh năm 1997 lên đến đỉnh danh vọng với các bản hợp đồng béo bở cùng vô vàn những mỹ từ nào “người hùng Thường Châu, nào “thủ môn quốc dân”... Nhờ những thành công trong đội hình đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo, Dũng nhanh chóng kết hôn với cô vợ người mẫu xinh đẹp đến từ đất nước Ukraina. Có người còn sẵn sàng đứng ra tư vấn cho anh về việc khai thác hình ảnh cá nhân, rồi báo giá cho những sự kiện mà người ta muốn thủ môn này xuất hiện.
Thời khắc Dũng đạt được mọi thứ nhờ bóng đá cũng là lúc anh bắt đầu sao nhãng với quả bóng tròn. Dũng dường như quên mất thực tế là trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng phải khổ luyện mới thành tài và quên luôn cả cái điều đơn giản: Trong thành công của mình, từng có sự đồng hành không nhỏ của may mắn (đá luân lưu penalty đích thực là trò chơi may rủi, đội nào may hơn, đội đó sẽ thắng). Những buổi luyện tập đẫm mồ hôi dần ít đi, thay vào đó là những chương trình - sự kiện xa hoa, lộng lẫy. Và rồi, phong độ Bùi Tiến Dũng không còn được như trước. Dù có chuyển qua vài ba CLB, có lúc lấy lại được 70 - 80% bản năng chơi bóng ngày nào thì Dũng không còn là vị trí bất khả xâm phạm, không thể thay thế. Nhiều đồng nghiệp dẫu tiếng tăm không “nổi” bằng thì bù lại, họ chăm chỉ tập luyện, sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí đứng trong khung gỗ. Mùa hè năm 2024 là thời điểm Bùi Tiến Dũng - lúc đó chơi cho đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - cho người hâm mộ thấy được phần nào bóng hình xưa cũ của mình: góp công lớn vào chiến dịch trụ hạng của đội bóng phố núi. Thậm chí, HLV HAGL lúc bấy giờ là ông Vũ Tiến Thành còn tiến cử Bùi Tiến Dũng với những người có trách nhiệm của đội tuyển quốc gia nhưng tất cả chỉ có vậy.
Rời HAGL, Bùi Tiến Dũng trải qua tới 9 trận dự bị trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh. 9 trận là quá đủ bởi không một nhà cầm quân nào gọi cầu thủ chuyên ngồi trên băng ghế dự bị lên tuyển, Dũng thêm một lần tháo chạy nữa khỏi CLB mình mới chuyển về để gia nhập đội bóng hiện đang đứng cuối bảng ở sân chơi V.League: SHB. Đà Nẵng. Song cũng sẽ không có chuyện người ta gọi cầu thủ của đội cuối bảng!
Nhìn vào quan điểm dùng người của các HLV đội tuyển quốc gia những năm gần đây, có thể nói, cơ hội của Bùi Tiến Dũng không còn. Các HLV luôn chú trọng tính kế thừa: trong 3 thủ môn của đội tuyển, bao giờ cũng có một người thuộc lứa U23 như chính Bùi Tiến Dũng (năm 2018), rồi Văn Toản (các năm 2019-2022), Trung Kiên (2025)...
Ở thời điểm hiện tại, Bùi Tiến Dũng đã 28 tuổi. Không chỉ không còn cơ hội cạnh tranh với các đàn em, Dũng cũng chẳng thể cạnh tranh với những tên tuổi sáng giá như Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn. Mà ngay cả khi không gọi Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn, HLV Kim Sang Sik vẫn “bơ” thủ môn của SHB. Đà Nẵng để dành chỗ cho Đình Triệu, Trung Kiên... thì mọi thứ gần như đã chấm hết với thủ môn họ Bùi!
Tiếc cho tài năng một thời của bóng đá Việt Nam!
THANH HÀ (CTV)
{name} - {time}
-
2025-03-11 15:27:00
Các Đội tuyển Nữ trẻ Việt Nam đón tân “thuyền trưởng” người Nhật Bản
-
2025-03-11 08:00:00
U22 Việt Nam hội quân, sẵn sàng đối đầu Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc
-
2025-03-07 15:04:00
Chưa phải vàng “Mười”!
Lê Tấn Hi chinh phục đường chạy Mitsubishi Motors Việt Nam - Tam Đảo City Trail
Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2025: Tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng
Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tham dự vòng loại Futsal nữ châu Á 2025
Xuân Son có thể bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng và di chuyển bằng nạng từ 7/1
HLV Kim Sang-sik: “Chung kết AFF Cup mới chỉ là khởi đầu với Đội tuyển Việt Nam”
Trịnh Thu Vinh - Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2024
Độc chiếm ngôi đầu V.league 1, điều gì làm nên sức mạnh của Đông Á Thanh Hoá?
Có một huấn luyện viên “Anh hùng”
Các CLB háo hức chuẩn bị cho giải Cầu lông Báo Thanh Hóa mở rộng 2024