Mùa thu Tháng Tám - nhớ về những tháng ngày lịch sử
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam - chấm dứt ách cai trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật, xóa bỏ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)... Đã 80 mùa thu cách mạng trôi qua song ý nghĩa, niềm tự hào về một cuộc cách mạng lịch sử “long trời lở đất” thì vẫn vẹn nguyên với những thế hệ người dân Việt Nam.
Di tích đình Liên Châu, xã Hoằng Châu là một trong những địa điểm 80 năm về trước đã diễn ra phong trào đấu tranh giành chính quyền của người dân huyện Hoằng Hóa (trước đây).
1. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, từng bước biến nước ta trở thành thuộc địa. Chiến tranh Thế giới thứ hai xảy ra giữa phe Phát xít và Đồng minh. Năm 1940, phát xít Nhật vào Đông Dương, thực dân Pháp hèn yếu, từ đây Nhân dân ta phải cùng lúc chịu cảnh “một cổ hai tròng” - thực dân Pháp và phát xít Nhật.
Kẻ xâm lược với sự tham lam, tàn bạo đã ra sức bóc lột, vơ vét tài nguyên, khoáng sản, khiến đời sống người dân càng thêm lầm than, khốn khó. Tận cùng sự tham tàn cùng chính sách cai trị hà khắc của thực dân Pháp và phát xít Nhật đã khiến hơn 2 triệu người Việt thiệt mạng trong nạn đói khủng khiếp năm 1945.
Và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp trong suốt hơn 80 năm cai trị nước ta: “... Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu... Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều... Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng...”.
Trong Bản Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình lộng gió năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa... Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập...”.
Chính trong tình cảnh tưởng chừng như khốn cùng, lâm nguy của dân tộc, khi phe Phát xít trên thế giới bị Đồng minh tiêu diệt, Đảng, Bác Hồ đã lãnh đạo Nhân dân ta cùng nhất tề đứng lên xóa bỏ ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và lật đổ chế độ phong kiến. Với sự đồng lòng, nhất trí của toàn dân - tạo nên sức mạnh đoàn kết khổng lồ, sẵn sàng thiêu rụi mọi dã tâm kẻ thù. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã diễn ra và thành công trong cả nước, mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam - đưa nước ta từ thân phận thuộc địa trở thành quốc gia độc lập; mỗi người dân từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước có chủ quyền.
2. Cách mạng Tháng Tám thành công trong cả nước là kết quả của cả quá trình đấu tranh và không ngừng khát vọng độc lập, tự do.
Cụ bà Hoàng Thị Cát nâng niu tấm Bằng có công với nước của người thân.
Đầu năm 1945, chiến tranh Thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, quân Đồng minh lần lượt đánh bại chủ nghĩa phát xít. Trong cơn nguy khốn vẫy vùng, tại Đông Dương, Nhật đã tiến hành đảo chính Pháp, giành quyền cai trị hoàn toàn. Trước tình hình biến động, Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng của Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trường Chinh đã nhanh chóng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
Tại Thanh Hóa, thực hiện chỉ thị, không khí chuẩn bị cho thời khắc lịch sử - “ngày hội non sông” của dân tộc gấp gáp hơn. Ở các miền quê xứ Thanh, người dân sắm sửa vũ khí, luyện tập để chờ đợi thời cơ giành chính quyền về tay Nhân dân.
Trung tuần tháng 7 năm 1945, nhận thấy thời cơ đã đến, trên quê hương Hoằng Hóa (cũ) dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Chi bộ Đảng và Ban cán sự Việt Minh Hoằng Hóa đã kêu gọi người dân nhất tề nổi dậy. Những cuộc mít tinh, biểu tình sôi động diễn ra ở khắp các làng quê khiến kẻ địch không khỏi lo sợ.
Trong sự sợ hãi, không muốn để phong trào đấu tranh lan rộng, kẻ địch đã điều toán lính bảo an được trang bị vũ khí kéo về Hoằng Hóa, phối hợp với tri phủ Hoằng Hóa mưu đồ khủng bố phong trào đấu tranh của người dân. Tuy nhiên, âm mưu của chúng đã nhanh chóng bị sức mạnh đoàn kết của quân dân ta đánh tan, buộc kẻ địch phải buông vũ khí đầu hàng.
Đi qua thời gian, những Cồn Mã Nhón, Đình Liên Châu, Cồn Ba Cây... đã trở thành những địa danh lịch sử chứa đựng niềm tự hào của người dân các xã trên quê hương Hoằng Hóa (cũ).
Và trong mùa thu cách mạng năm 1945, xã Thiệu Tiến cũng được biết đến là vùng quê cách mạng với phong trào đấu tranh mạnh mẽ, góp phần vào thắng lợi Cách mạng Tháng Tám.
Nâng niu Bằng có công với nước do cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký tặng cho bố mình là ông Hoàng Văn Hiệp, bà Hoàng Thị Cát, chia sẻ: “Tôi tự hào được sinh ra trên quê hương cách mạng Thiệu Tiến, tự hào hơn khi những người dân của mình đã góp phần vào thành công của cách mạng, vào thắng lợi vệ quốc của dân tộc. Ông nội tôi là thầy đồ dạy chữ cho học sinh trong làng, đến thầy (bố) tôi đi làm cách mạng, ông là một trong những người trực tiếp tham gia đấu tranh giành chính quyền trong mùa thu Cách mạng Tháng Tám 80 năm về trước”.
Ký ức về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như thước phim in hằn trong tâm trí bà giáo làng đã có tuổi. “Mùa thu năm 1945, khi đó tôi mới 7 tuổi, còn nhỏ quá nên chưa hiểu gì nhiều. Nhưng tôi nhớ rất rõ, thầy tôi lúc ấy rất bận, chỉ thi thoảng ghé về qua nhà, thời gian còn lại nếu không ra đình làng thì cũng là đi đâu đó, tôi chỉ nghe mẹ nói, thầy con đang bận đi làm cách mạng. Rồi thì ngày đấu tranh giành chính quyền diễn ra, tôi nhớ có tiếng cồng chiêng rất lớn, cả làng rầm rập, bọn trẻ con như chúng tôi cũng nhốn nháo theo dõi... Khi thầy tôi trở về nhà, quần áo lấm lem, nói với vợ và các con, người dân chúng ta thắng rồi...”.
“Noi gương thầy tôi, anh trai tôi đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong kháng chiến vệ quốc của dân tộc, còn chồng tôi cũng góp một phần xương máu vì Tổ quốc.... Tôi thương và cả tự hào vì những người thân của mình" - cụ bà Hoàng Thị Cát tâm tình.
Để làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám, là lớp lớp những thế hệ người Việt Nam đã sẵn sàng chung sức, đồng lòng, hiến dâng mình cho Tổ quốc... Để đến hôm nay, trong những ngày thu của đất trời - mùa thu Cách mạng Tháng Tám nhắc nhớ mỗi người về lòng tự hào, biết ơn.
Bài và ảnh: Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2025-08-16 14:34:00
Người trẻ “nhảy việc”: Tự do hay trốn tránh?
-
2025-08-16 10:40:00
Nỗi niềm chợ truyền thống
-
2025-08-16 08:03:00
Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân (Bài 2): An ninh vững từ cơ sở