Ngày này năm xưa (9/6): Chiến thắng Đồng Xoài – bước ngoặt của quân và dân ta
Ngày này năm xưa (9/6) chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng tại Việt Nam, nổi bật nhất là Chiến thắng Đồng Xoài mang tính bước ngoặt của quân dân ta vào năm 1965.

*Đúng 11 giờ đêm ngày 9/6/1965, quân giải phóng miền Nam tiến công Đồng Xoài (bắc Biên Hoà, nay thuộc tỉnh Đồng Nai), một chi khu quân sự, một mắt xích trong hệ thống phòng tuyến Sông Bé của địch. Quân giải phóng diệt gọn 5 đại đội địch, nhiều xe M.113.
Sáng 10/6, Mỹ cho 30 máy bay đổ một tiểu đoàn của lực lượng tổng dự bị xuống phía nam Đồng Xoài. Bọn này bị quân giải phóng bao vây, chia cắt tiêu diệt; Quân giải phóng đã sử dụng 3 M.113 lấy được của địch để tiến công địch. Tính đến ngày 12/6, quân giải phóng đã diệt 1.500 tên địch, trong đó có 50 tên Mỹ, bắn rơi 16 máy bay, phá huỷ đại bác 105 ly và 6 xe bọc thép.
*Ngày 9/6/1945: Từ chiến khu Việt Bắc, Hồ Chí Minh gửi thư cho Trung úy Charles Fenn thuộc đơn vị Tình báo Chiến lược Mỹ OSS đóng ở Côn Minh (Trung Quốc) báo tin các báo vụ viên của Mỹ được cử làm việc trong bộ đội Việt Minh vẫn mạnh khỏe và “chúng tôi đã trở nên bạn bè thân thiết như anh em một nhà”. Người lãnh đạo Mặt trận Việt Minh yêu cầu OSS gửi cho mình một “lá cờ của Đồng Minh”. Cũng trong đầu tháng 6/1945, Hồ Chí Minh điện báo cho người đứng đầu OSS ở Côn Minh biết rằng Việt Minh đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng một nghìn chiến sĩ du kích đang được huấn luyện tốt tại Chợ Chu, Định Hóa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm Kim tự tháp Sekherat, Ai Cập trên đường thăm chính thức nước Pháp ngày 9-6-1946. Ảnh: hochiminh.vn
*Trên đường sang thăm nước Pháp, ngày 9/6/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lưu tại Le Caire, đi thăm nhiều di tích lịch sử của Ai Cập, trong đó có Kim tự tháp nổi tiếng ở Sekherat.
Tháng 6/1947, Bác viết “thư gửi đồng bào trung du và hạ du chống lụt” động viên: “Mùa lụt đã đến gần. Nếu lụt thì đói. Lụt cũng là một thứ giặc ghê gớm. Người ta thường nói “thủy, hỏa, đạo, tặc”. Chúng ta phải ra sức ngăn giặc lụt cũng như chống giặc ngoại xâm... Tôi tha thiết kêu gọi đồng bào bất kỳ già trẻ, trai gái, mọi người đều phải coi việc canh đê, phòng lụt là việc thiết thân của mình: “Lụt thì lụt cả làng/ Muốn cho khỏi lụt, thiếp chàng cùng lo”. Chúng ta phải thực hành câu ca dao đó. Ai cũng phải tham gia công việc sửa đê, canh đê... Chúng ta phải kiên quyết tranh cho được thắng lợi trong việc chống giặc lụt. Thắng lợi sẽ giúp cho ta thắng lợi trong cuộc đánh giặc ngoại xâm. Mong toàn thể đồng bào gắng sức”.
* Ngày 9/6/1954: Trên Báo Cứu quốc, Bác viết bài “Hà Nội, một thành phố bị bao vây” (với bút danh Đ.X.) phân tích thông tin từ một tờ báo Pháp cho biết sau thất bại ở Điện Biên Phủ, tình thế của giặc tại Hà Nội đang bị chiếm đóng, bị bao vây không phải vì lực lượng của đối phương mà bởi chính lòng dân Hà Nội đang có “cảm tình với Chính phủ Việt Minh”. Bài báo kết luận: Điều đấy chứng tỏ tinh thần của địch rất hoang mang. (Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ngày này năm xưa – Tập 1 – NXB Chính trị quốc gia – Sự thật - 2010 và Hồ Chí Minh toàn tập - NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011)
*Ngày 9/6/1984, Thành lập Công ty 75 thuộc Binh đoàn 15. Công ty 75 có nhiệm vụ chiến lược là “Phát triển kinh tế, gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. Hơn 40 năm qua, Công ty 75 đã từng bước góp phần đưa vùng biên giới phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa-xã hội-quốc phòng, an ninh, trở thành một trong những đơn vị điển hình về phát triển sản xuất và phong trào, giúp đồng bào vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-06-08 20:47:00Hội Báo toàn quốc 2026 mở diễn đàn thảo luận về việc sắp xếp các cơ quan báo chí
-
2026-06-08 14:55:00Vietnam Airlines mở bán gần 5,5 triệu vé bay trong dịp cao điểm Hè
-
2026-06-08 14:24:00Không khí lạnh xuất hiện trong mùa hè không phải là bất thường
Trong thời đại AI, có nên xem lại vai trò của ngoại ngữ trong kỳ thi bắt buộc?
Ra mắt cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng của Đảng
Thực hiện dự án Công viên nước Đông Hương tại phường Hạc Thành
Ngày này năm xưa 8/6: Bức ảnh “Em bé Napalm” - Khoảnh khắc ám ảnh từ chiến tranh Việt Nam



![[Thanh Hóa xưa và nay] Phố Đầm - dấu xưa bên dòng sông Chu](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2622/279d6232345t1800l1-105d2151212t8206.webp)


