Ngược chiều tâm linh: Sai ở đâu?
Hôm qua đi thăm người quen nằm viện, tôi thấy có một chị gọi điện thoại cho ai đó vừa khóc vừa nói rất to: “Thầy cúng bái thế nào mà con tôi vẫn gặp hạn lớn như thế?”
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chị ấy gào lên giọng thách thức:
- Tôi không muốn nghe lời giải thích. Thầy có giỏi thì xin với thánh cho con tôi qua được đại nạn này đi, còn không thì tôi cho thầy “nổi như cồn” trên Facebook vì tội lừa đảo đó.
Nói rồi chị tắt máy, vẻ mặt không giấu được sự giận dữ lẫn đau buồn.
Đợi chị bình tĩnh, tôi tiến lại hỏi chuyện mới biết, chị ấy tên Quyên, nhà ở một huyện ven biển của tỉnh. Chị đi chăm con bị tai nạn chấn thương sọ não và bác sỹ tiên lượng có thể không qua khỏi.
Lau những giọt nước mắt trên 2 gò má hốc hác, chị Quyên kể: Cách đây hơn 20 năm, chị sinh được cậu con trai kháu khỉnh nhưng không hiểu sao cứ đến giữa đêm là thằng bé lại khóc ròng rã khiến chị mệt mỏi, gầy rộc đi vì thiếu ngủ. Tưởng con chỉ khóc dạ đề trong 3 tháng thôi, nào ngờ sang tháng thứ 4, thằng bé vẫn khóc ngặt nghẽo mà đi khám thì không phát hiện điều gì bất thường cả. Một hôm, có người bạn đến thăm và biết chuyện mới khuyên chị Quyên:
- Trẻ con mà cứ quấy khóc trong thời gian dài như thế chứng tỏ tâm can đang bất an. Chị nên bán khoán cháu vào cửa chùa, cửa điện để được che chở thì thằng bé mới dễ nuôi được.
Tin tưởng người bạn ấy, chị Quyên đã đem con đi bán khoán tại cửa điện của một thầy cúng trên địa bàn xã. Cũng từ đó, tháng nào chị cũng gửi tiền cho thầy để mua lễ cầu bình an cho thằng bé. Ngoài ra, mỗi lần bản hội của thầy có lịch đi đền, chùa, miếu, phủ, chị lại làm sẵn một con gà mang đến cửa điện nhờ thầy xin với Phật, Thánh “phù hộ độ trì” cho con trai mình. Chị Quyên dự định, khi nào con trai lấy vợ thì sẽ làm lễ chuộc con ra chứ không chuộc từ năm 13 tuổi như nhiều người vẫn làm.
Vậy mà, khi đang là một sinh viên đại học thì tai nạn bất ngờ ập đến, sự sống của con trai chị Quyên giờ mong manh như chiếc lá mùa thu.
Trước khi rời đi, tôi còn nghe chị than thở: “Ông trời ơi, tôi sai ở đâu mà con tôi lại phải khổ thế này?”.
MAI VUI (CTV)
{name} - {time}
-
2025-02-20 16:32:00
Ngược chiều tâm linh: Không biết làm thế nào cho đúng
-
2025-02-17 16:10:00
Cái “lệ” nó thế
-
2025-02-17 08:51:00
Ngược chiều tâm linh: Cầu an cho tuổi 53