Người ở lại “làng phong” - Bài 2: Hành trình của yêu thương
Trên con đường nhỏ dẫn vào Khu điều trị, chăm sóc bệnh nhân phong Cẩm Bình thấp thoáng tấm áo blu trắng của điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt, Trưởng bộ phận Khu phong Cẩm Bình (Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa). Sáng nào anh cũng rời nhà, vượt hàng chục cây số để vào với các bệnh nhân. Hành trình của lòng yêu thương và sự sẻ chia tận tụy ấy của anh đã tròn 30 năm qua.

Điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt chăm sóc bệnh nhân.
Căn phòng làm việc của điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt đơn sơ, giản dị. Trên cửa sổ treo một chiếc chuông gió bằng vỏ ốc. Anh bảo, mỗi khi mệt mỏi, áp lực hay khi chứng kiến nỗi đau của các bệnh nhân, tiếng chuông gió lảnh lót giúp anh cảm thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng...
Trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, hồ sơ của các bệnh nhân phong xếp thành chồng. Điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt không chỉ nhớ tên, nhớ mặt của từng bệnh nhân, mà còn nhớ cả vợ chồng, con cái họ. Tròn 30 năm gắn bó với Khu điều trị, chăm sóc bệnh nhân phong, mảnh đất này đã trở thành quê hương thứ hai, nơi anh gắn bó nửa đời người.
Điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt quê ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1995, anh tốt nghiệp Cao đẳng Y Thanh Hóa và được phân công về công tác tại Khu điều trị, chăm sóc bệnh nhân phong Cẩm Bình. Buổi đầu lên nhận nhiệm vụ, hành trang anh mang theo chẳng có gì ngoài tuổi 20 hừng hực sức trẻ, với đầy hoài bão và khát khao cống hiến.
“Ngày tôi mới lên, Khu phong có 10 cán bộ và 40 bệnh nhân. Cả Khu biệt lập với bên ngoài, cơ sở vật chất thiếu thốn. Từ nơi đông vui sầm uất lên với chốn hẻo lánh, tuổi lại còn rất trẻ, tôi cũng không tránh khỏi những lúc xao lòng. Nhưng nhìn các bác sĩ, điều dưỡng đi trước tận tình chăm sóc người bệnh, nhìn nỗi đau của các bệnh nhân, tôi không cho phép mình từ bỏ...” - điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt trải lòng.
Thấm thoát ba thập kỷ trôi qua, tuổi thanh xuân của Nguyễn Anh Việt đã để lại nơi này. Anh cùng với các đồng nghiệp tận tình chăm sóc từng bệnh nhân không chỉ bằng trách nhiệm của người thầy thuốc, mà còn bằng sự chia sẻ, yêu thương như với chính người thân của mình.
Bây giờ, ngoài Trưởng bộ phận Nguyễn Anh Việt, còn có thêm 6 điều dưỡng viên đang công tác tại Khu điều trị, chăm sóc bệnh nhân phong. Đa phần họ còn trẻ, cũng đầy khát khao cống hiến và tinh thần sẻ chia như điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt thuở nào.
Dù các bệnh nhân phong đều đã được chữa khỏi, hoàn toàn không còn khả năng lây nhiễm ra cộng đồng, nhưng di chứng trên cơ thể họ thì vẫn còn. Mỗi ngày, anh Nguyễn Anh Việt và các điều dưỡng viên vẫn đến thăm khám, tự tay chấm thuốc cho từng bệnh nhân.

Bệnh nhân được các điều dưỡng viên trẻ thăm khám, chăm sóc.
“Các điều dưỡng viên nhiệt tình lắm. Coi chúng tôi như người nhà. Ai ốm đau cũng được thăm nom. Ở đây, chúng tôi thấy ấm áp vì mình được quan tâm...” - Bà Trương Thị Ái, một trong số những người còn ở lại Khu điều trị, chăm sóc bệnh nhân phong chia sẻ.
Không chỉ chữa lành nỗi đau thể xác, các điều dưỡng còn san sẻ yêu thương, gieo mầm hy vọng cho những bệnh nhân của mình, giúp họ quên đi nghịch cảnh, hướng tới tương lai.
Ông Mai Văn Mùi, bệnh nhân ngoài 80 tuổi móm mém cười: “Thỉnh thoảng anh Việt và các anh chị điều dưỡng lại xuống chơi. Có các anh chị ấy trò chuyện, tôi cũng thấy đỡ buồn.”
Trong cuộc đời ai cũng có những hành trình của riêng mình. Khi gặp một vùng đất khó, có người chọn nhanh chóng rời đi, tìm kiếm vùng đất khác. Nhưng cũng có người như điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt, chọn ở lại, dùng trái tim yêu thương để làm đất khó nảy mầm xanh hy vọng. Tròn 30 năm, vùng đất “làng phong” đã trở thành quê hương thứ hai, nơi anh ở lại, cưới vợ, sinh con, xây dựng gia đình.

Toàn cảnh Khu điều trị, chăm sóc bệnh nhân phong.
Thi thoảng, khi có gió, chiếc chuông trên cửa số phòng làm việc của Điều dưỡng viên Nguyễn Anh Việt lại kêu lảnh lót. Anh và các thế hệ y, bác sĩ ở “làng phong” cũng như chiếc chuông gió ấy. Dù giản dị, khiêm nhường, nhưng bằng những việc làm ý nghĩa, họ vẫn ngày ngày lan tỏa, ngân vang thứ thanh âm trong trẻo, xua đi không khí buồn thương, mang đến bình yên cho một vùng đất dữ...
An Thư
Bài cuối: Đất chết hồi sinh
{name} - {time}
-
2025-12-09 10:00:00Miền Bắc có thể xuất hiện rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán 2026
-
2025-12-09 08:48:00Cảnh báo về mức xử phạt hành chính cần biết
-
2025-12-09 06:30:00Ngày này năm xưa (9/12): Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh về chế độ báo chí; đèn giao thông đầu tiên trên thế giới được lắp đặt






