(vhds.baothanhhoa.vn) - Thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy đã gây nên nỗi đau lớn cho gia đình; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng BĐBP và nhân dân địa phương. Trong nỗi đau mất mát, lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tổ chức lễ truy điệu, an táng, tiễn đưa đồng chí về với đất mẹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghẹn ngào lễ tang Thiếu tá biên phòng Vi Văn Nhất về đất mẹ

Thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy đã gây nên nỗi đau lớn cho gia đình; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng BĐBP và nhân dân địa phương. Trong nỗi đau mất mát, lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tổ chức lễ truy điệu, an táng, tiễn đưa đồng chí về với đất mẹ.

Sáng nay 4/6, cùng với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa, thân nhân đồng chí Vi Văn Nhất, chính quyền địa phương và đông đảo bà con trên địa bàn đã có mặt tại Đồn Biên phòng Bát Mọt để dự lễ truy điệu.

Đến đầu giờ chiều nay, gia quyến, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cùng chính quyền xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân và bà con dân bản đã đến dâng hương đưa tiễn Thiếu tá Vi Văn Nhất về với đất mẹ theo phong tục địa phương. Cái nắng gắt đầu chiều, bản vùng biên đông đúc hơn thường lệ, quân dân xen lẫn ken đặc cả tuyến đường chờ thời khắc đưa tiễn Thiếu tá Vi Văn Nhất về đất mẹ.

Chị Lương Thị Chon (SN 1992) đau đớn trước sự ra đi của chồng – Thiếu tá Vi Văn Nhất. Hai đứa con thơ của anh chị là bé Vi Thị Trang Nhi (SN 2015) và Vi Thị Trang Nhung (SN 2018) thấy đông người khóc cũng gào lên đòi mẹ, đòi cha.

Nhìn vào linh cữu Thiếu tá Nhất, ông Lương Xuân Thủy (bố vợ Thiếu tá Nhất, ảnh ngoài cùng bên trái) đau xót vì thương con, thương cháu. Ông Thủy cho biết, Tại buổi truy điệu sáng nay, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bát Mọt nhận đỡ đầu 2 con của Thiếu tá Vi Văn Nhất đến khi trưởng thành.

Đúng 2 giờ chiều ngày 4/6, người dân bản Cạn đã có mặt để đưa linh cữu anh về đất mẹ, nhiều người đã không cầm được nước mắt trước sự ra đi của Thiếu tá Nhất.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]